Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-
Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Ipswich Town vs Liverpool
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Newcastle United vs Southampton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Wolverhampton Wanderers
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
West Ham United vs Aston Villa
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

Đội nhà đứng vững, Petr Cech thở phào

Thủ thành Petr Cech bên phía CH Czech chút nữa phải ôm hận ở trận đấu với Hy Lạp.

Chiến thắng 2-1 trước Hy Lạp đã giúp CH Czech giành 3 điểm đầu tiên tại VCK Euro 2012. Dù vậy thủ thành Petr Cech có lý do để thất vọng sau màn trình diễn vừa qua. Bởi ở bàn thua của đội nhà, ngôi sao đang thi đấu cho Chelsea đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Cech cho biết:

“Ở tình huống đó, Tomas ở rất gần tôi để khống chế bóng. Chúng tôi đã không có sự phối hợp ăn ý. Dù vậy tôi đã không phàn nàn với cậy ấy. Tôi phải thừa nhận tôi rất vui và nhẹ nhõm sau khi chúng tôi giành được chiến thắng”.

Đội nhà đứng vững, Petr Cech thở phào - 1

Thủ thành Cech có sai lầm đáng trách

Trong khi đó hậu vệ Vasilis Torosidis bên phía Hy Lạp thất vọng cho biết: “Tôi không hiểu tại sao trận đấu lại diễn ra theo chiều hướng như vậy. Các cầu thủ Czech tạo ra 2 cơ hội và họ có được 2 bàn thắng”. Thậm chí:

“Bàn thắng thứ 2 của họ hết sức may mắn. Sau bàn thua này, chúng tôi đã bừng tỉnh, nhưng khoảng thời gian còn lại là không đủ. Rõ ràng chúng tôi chỉ còn biết tự trách mình ở trận đấu này”.

Về phía tiền đạo Giorgos Samaras: “Thất bại này là một thảm họa. Chúng tôi không có sự khởi đầu tốt. Hiệp 2 chúng tôi chơi hay hơn, nhưng chúng tôi đã không thể thay đổi cục diện trận đấu. Chúng tôi vẫn còn hy vọng để đi tiếp”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN