Dính vào gái, đừng mơ Euro
HLV Roy Hodgson vừa đưa ra thông điệp đanh thép với các học trò.
Ngay sau khi đưa ra danh sách sơ bộ của ĐT Anh tới Euro 2012, HLV Roy Hodgson đã đính kèm một thông điệp mang nặng tính cảnh báo. "Lời nhắn của tôi rất đơn giản. Ai có hành vi sai trái trong thời gian này sẽ nhận được hình phạt thích đáng. Tôi yêu cầu các tuyển thủ phải giữ gìn hình ảnh ở nơi công cộng. Đừng làm điều không nên."
Hodgson cảnh báo học trò
"Họ không thể giấu giếm điều gì bởi giới truyền thông sẽ ngay lập tức phanh phui. Tôi sẽ không để những cá nhân đó làm hại cả một đội bóng. Các cầu thủ có trách nhiệm lớn với bản thân, gia đình và đội tuyển. Bất cứ ai xem thường lời cảnh báo này của tôi, họ sẽ không còn tương lai ở Tam sư", cựu HLV West Brom nói trong buổi họp báo hôm qua.
Rooney chơi bạc ở Las Vegas với Wes Brown
Và sau đó là uống rượu với các chân dài
Đây được cho là hành động cần thiết để Hodgson bình ổn phòng thay đồ vốn luôn tồn tại rắc rối ở ĐT Anh. Hầu hết các thành viên cốt cán của Tam sư lúc này đều đã từng "dính chàm" với các scandal khác nhau. Điều đó đã khiến ĐT Anh thi đấu khá bết bát ở những giải đấu lớn gần đây.
Trở lại với cuộc sống bên lề sân cỏ, mới tuần trước người ta đã bắt gặp Wayne Rooney đi đập phá ở một hộp đêm tại Las Vegas. Cùng đồng đội cũ Wes Brown, tiền đạo của MU đã thuê hẳn phòng VIP, gọi rượu mạnh và dĩ nhiên là kèm theo một dàn chân dài vây quanh. Cuộc vui của Rooney chỉ chấm dứt khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng.