Trận đấu nổi bật

Xem thêm

PSG vs Inter Milan
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Becamex Bình Dương vs Công An Hà Nội
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-

Diego Costa: Ẩn hiện "Thiên thần" và "Ác quỷ"

Tiền đạo người Tây Ban Nha Diego Costa đã thể hiện 2 bộ mặt trái ngược "đẹp nhất" và "xấu nhất" của mình trong trận đấu trước Watford.

Một lần nữa Diego Costa lại trở thành tâm điểm của chú ý. Anh đã chơi đầy xông xáo trong hiệp 1 và có những pha bóng ăn ý với Fabregas. Rất tiếc sự xuất thần của thủ thành Gomes - cầu thủ được bầu là xuất sắc nhất trận - đã giúp cho Watford "sống sót" ở giai đoạn chật vật này.

Costa đã cải thiện phong độ rất nhiều nhưng tính tình "côn đồ" thì vẫn y chang. Trước đó anh va chạm và đẩy ngã Prodl (tờ Mirror viết là đánh cùi chỏ kín) nhưng may mắn chỉ bị trọng tài nhắc nhở.

Như thường lệ, khi Costa bất lực thì “thú tính” của anh lại xuất hiện kèm với những chiêu trò.

Diego Costa: Ẩn hiện "Thiên thần" và "Ác quỷ" - 1 

Diego Costa: Ẩn hiện "Thiên thần" và "Ác quỷ" - 2

Costa lại gây rắc rối trên sân

Phút bù giờ của hiệp 1, Costa hai lần có rắc rối với Juan Carlos Paredes của  Watford. Nhưng anh chẳng thành công mà còn phải nhận thẻ vàng của trọng tài Mike Dean vì lỗi xô đẩy.

Đây đã là chiếc thẻ vàng thứ 15 mà Costa phải nhận từ khi gia nhập Chelsea mùa hè năm 2014, nhiều hơn 4 thẻ so với các tiền đạo khác cũng trong giai đoạn này.

HLV  Quique Sanchez Flores của Watford quá hiểu chân sút gốc Brazil. Ông từng làm việc với Costa tại Atletico và cả hai có những trao đổi thân tình khi trận đấu kết thúc. Flores tiết lộ đã nói “Tôi rất quý anh” với cậu học trò cũ.

"Những va chạm như vậy tại Premier League hoàn toàn bình thường. Thế hệ cầu thủ ngày nay luôn phải đối đầu với các cuộc chiến trong mọi pha bóng", HLV Flores nói. "Tôi hiểu Costa bởi đã từng huấn luyện anh ấy. Đó là mẫu cầu thủ luôn muốn thử thách đối thủ trong từng pha tranh chấp. Nhưng Paredes rất mạnh mẽ và khó chơi. Chẳng có gì bất thường cả".

Khác với lần “chữa cháy” đầu tiên, Guus Hiddink chưa để lại nhiều ấn tượng trong lần thứ 2 trở lại Stamford Bridge. Ông vẫn chưa thể tìm ra công thức chiến thắng mới cho Chelsea, và hoàn toàn trông chờ vào những gì Jose Mourinho để lại.

Diego Costa: Ẩn hiện "Thiên thần" và "Ác quỷ" - 3

Hiddink cho rằng Costa bị oan ở tình huống này

Đó là sự năng nổ từ Willian, sự cần mẫn từ Mikel hoặc Matic, nhãn quan và chân chuyền của Fabregas, và cuối cùng là những chiêu trò khiêu khích của Costa. Tất cả đều không hiệu quả trước một Watford “vô cảm” đêm qua.

Rất may là giờ đây Hiddink có thêm một giải pháp để bấu víu vào.

Pato vừa xuất hiện và dù chưa ra sân phút nào vẫn được kỳ vọng rất nhiều. Thậm chí Chelsea còn quyết định gạch bỏ Falcao để điền tên anh vào danh sách thi đấu tại Champions League.

Sau đúng 3 năm chơi bóng tại quê nhà Brazil, Pato đã trở lại châu Âu để viết tiếp giấc mơ dang dở. “Vịt con” cần được người đồng hương Costa, Costa, Kenedy và Willian giúp đỡ rất nhiều để nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.

Anh sẽ là người san sẻ gánh nặng trên hàng công của Costa. Điều mà Falcao, Remy và Pedro vẫn chưa thể tìm ra tiếng nói chung với “Quái thú” 27 tuổi.

Hiddink hết mình bảo vệ Costa

Phát biểu sau trận, HLV Hiddink nhấn mạnh cậu học trò của mình đã bị khiêu khích trước nhưng sự tỉnh táo giúp anh kiềm chế để không phải nhận thẻ đỏ.

Nhà cầm quân người Hà Lan nói: "Mọi thứ rất rõ ràng và ở ngay trước mắt chúng ta. Costa đã bị đấm vào sau lưng và ngã ra. Sau đó cậu ấy bị khiêu khích từ đối thủ. Đây là hành động để cố làm ai đó bị đuổi khỏi sân”.

Video những pha bóng tranh cãi của Costa trong hiệp 1:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo HD ([Tên nguồn])
Premier League 2024-25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN