Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Arsenal vs Coventry City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Hull City vs Manchester United
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Manchester City vs Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Celta de Vigo vs Osasuna
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Liverpool vs Nottingham Forest
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-

Công Phượng - Hồng Quân: U23 VN chiến hết mình lấy HCĐ

Các cầu thủ U23 VN thể hiện quyết tâm giành tấm HCĐ để tri ân người hâm mộ.

Sau trận thua U23 Myanmar, không ít người lên tiếng chỉ trích hàng công U23 Việt Nam phung phí quá nhiều cơ hội. Trả lời truyền thông trong phòng họp báo, HLV Miura cũng cho rằng khâu dứt điểm kém là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của U23 Việt Nam ở bán kết SEA Games 28.

Bàn thắng duy nhất của U23 Việt Nam trong trận đấu lại đến từ Huy Toàn, một cầu thủ chạy cánh, trong khi những tiền đạo như Công Phượng, Hồng Quân, Thanh Bình... lại không có duyên với mảnh lưới U23 Myanmar. Đặc biệt là tiền đạo Mạc Hồng Quân đã bỏ lỡ không dưới 4 cơ hội ăn bàn mười mươi cho U23 Việt Nam.

Khi những hình ảnh Mạc Hồng Quân chạy lại ôm và hôn bạn gái sau trận đấu được truyền thông đăng tải, thậm chí còn có nhiều ý kiến chỉ trích rằng tiền đạo của U23 Việt Nam “tịt ngòi” do phần lỗi không nhỏ từ cô bạn gái Ly Kute. Trao đổi với chúng tôi, Hồng Quân cho biết bây giờ mọi người chỉ trích thế nào anh cũng nhận hết lỗi về phần mình...

Công Phượng - Hồng Quân: U23 VN chiến hết mình lấy HCĐ - 1

Mạc Hồng Quân khóc như như một đứa trẻ sau trận thua của U23 Việt Nam

“Đúng là tôi đã bỏ lỡ 4 đến 5 cơ hội ngon ăn trong trận đấu này. Đó thật sự là điều đáng tiếc. Ai mà không muốn ghi bàn, muốn lập công giúp đội tuyển giành chiến thắng. Nhưng không hiểu sao tôi lại vô duyên đến thế. Bóng đá là thế. Thua một trận đấu là hết sức bình thương nhưng tôi vẫn muốn gửi lời xin lỗi người hâm mộ cả nước.

Mọi người đã đến sân, theo dõi qua truyền hình để cổ vũ chúng tôi nhưng cả đội lại không đáp lại kỳ vọng của mọi người. Cả đội đã dốc hết sức mình để giành chiến thắng, nhưng vận may ngoảnh mặt. Chúng tôi cảm ơn người hâm mộ và hy vọng mọi người vẫn sẽ cổ vũ chúng tôi ở trận tranh HCĐ. Chúng tôi vẫn phải đứng dậy, chiến đấu giành tấm HCĐ”, Hồng Quân chia sẻ.

Còn với Công Phượng, trước “cú sốc” ở ngay kỳ SEA Games đầu tiên trong đời cầu thủ, tiền đạo của HAGL cho biết anh rất buồn nhưng ngay lúc này cả đội U23 Việt Nam cần phải đứng dậy để tiếp tục “chiến đấu”. “Chắc chắn chúng tôi vẫn sẽ ra sân ở trận tranh hạng 3 với U23 Indonesia với tinh thần cao nhất có thể”, Công Phượng nói.

Công Phượng - Hồng Quân: U23 VN chiến hết mình lấy HCĐ - 2

Công Phượng cố kìm nén nỗi đau thua trận

Trong khi đó, đội trưởng Quế Ngọc Hải – người đã “đứng không nổi” sau trận thua của U23 Việt Nam thì chia sẻ: “Tôi biết ngày hôm nay mọi người đã phải chịu đựng những gì. Chúng tôi đến đây và hiểu mình phải làm gì cho cả dân tộc. Tôi không thể quên những giọt nước mắt của mọi người ở sân Mỹ Đình sau trận thua đó Malaysia ở bán kết AFF Cup 2014.

Chúng tôi đến đây để chứng minh cho mọi người thấy chúng tôi đã đứng dậy như thế nào và không để nước mắt của mọi người phải rơi nữa. Nhưng một lần nữa tôi lại chứng kiến những giọt nước mắt đó. Ngày hôm nay, chúng tôi còn đau đớn hơn gấp nhiều lần cái ngày hôm đó. Vì đó là niềm tin là hy vọng của cả dân tộc.

Tôi hiểu mọi người đau đớn như thế nào đã khao khát điều đó như thế nào. Đây là kỳ SEA Games cuối cùng của tôi và giấc mơ lại dang dở. Tôi biết là tôi không thể nói xin lỗi được nữa. Vì bao nhiêu lời xin cũng không đủ. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn. Cảm ơn vì mọi người đã luôn ở bên chúng tôi, luôn ủng hộ và tin tưởng. Cảm ơn mọi người vì tất cả…”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tuấn Hữu (từ Singapore) ([Tên nguồn])
U23 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN