Chuyển nhượng kỳ dị nhất: Cầu thủ phải ăn tinh hoàn cừu, bị cấm cắn đối thủ
Đã từng tồn tại những ví dụ hy hữu về điều kiện để một cầu thủ gia nhập đội bóng mới, hoặc điều kiện mà chính anh ta đòi hỏi với CLB.
Chúng ta đang trong mùa chuyển nhượng cầu thủ hè 2022 và một số “bom tấn” đã xảy ra như Erling Haaland, Darwin Nunez hay Sadio Mane. Đáng nói là bên cạnh những khoản phí chuyển nhượng và mức lương kếch xù, các hoạt động chuyển nhượng còn gây chú ý từ cả những điều khoản hợp đồng đầy thú vị.
Spencer Prior, cầu thủ từng phải ăn... tinh hoàn cừu để gia nhập một CLB
Nhưng đã có lúc những điều khoản đó trở nên rất lạ, thậm chí kỳ quặc đến khó hiểu. Dưới đây là những ví dụ về các điều khoản hợp đồng cực lạ dành cho các cầu thủ.
Phải ăn… tinh hoàn cừu
CLB Cardiff City bắt đầu từ năm 2000 đã được khá nhiều doanh nhân nước ngoài đầu tư vào và người đầu tiên là doanh nhân người Lebanon Sam Hammam. Ông này đã có những đề xuất kỳ quái khi lên tiếp quản CLB (bao gồm đổi tên đội) và một trong những cầu thủ gia nhập Cardiff là Spencer Prior thậm chí đã bị yêu cầu trong điều khoản hợp đồng rằng phải ăn món tinh hoàn cừu, một món truyền thống của Lebanon.
Điều kỳ khôi là Prior không những ăn mà thậm chí còn tự tay nấu món này bằng chanh và mùi tây. Chuyện ăn uống không chỉ xảy ra với vụ chuyển nhượng của Prior, một cựu cầu thủ khác là Rolf-Christel Guie-Mien khi đầu quân cho Frankfurt năm 1999 đã yêu cầu CLB phải sắp xếp cho vợ mình làm đầu bếp đội bóng.
Từ cấm cắn tới cấm… đi tàu vũ trụ
Luis Suarez khi gia nhập Barcelona vào năm 2014 đã phải đồng ý với một điều khoản đặc biệt do Barca yêu cầu, đó là anh sẽ bị phạt tiền nặng hoặc thậm chí chấm dứt hợp đồng nếu cắn ai trên sân. Tai tiếng của Suarez lúc đó đã nổi như cồn, đặc biệt sau vụ Chiellini ở World Cup, nên Barca phải đưa ra điều khoản này để đề phòng.
Luis Suarez bị cấm cắn tại Barcelona sau sự cố ở World Cup 2014
Nhưng một điều khoản cấm kỳ lạ khác đã xuất hiện vào năm 1999, khi Stefan Schwarz gia nhập Sunderland. Cựu cầu thủ của Arsenal này khi nhỏ từng ước được làm phi hành gia và thời điểm 1999 lại là lúc trào lưu du hành không gian trả tiền trở thành thú vui của giới nhà giàu. Schwarz càng hứng thú sau khi một cố vấn của cầu thủ người Thụy Điển đặt được chỗ trên một con tàu.
Giám đốc điều hành John Fickling của Sunderland phát hiện ra điều đó và đã yêu cầu trong hợp đồng phải có điều khoản coi việc đi tàu vũ trụ là “hành động nguy hiểm” như một phương án bảo hiểm. Schwarz rốt cuộc đã chơi 4 mùa giải tại Sunderland và giúp CLB này về đích thứ 7 ở hai mùa đầu tiên.
Máy bay, tiền thưởng ngoan và cú lừa xây nhà
Mario Balotelli được Liverpool miễn cưỡng đưa về theo yêu cầu của HLV Brendan Rodgers mặc dù tai tiếng hay quậy phá của cầu thủ người Ý này đã được biết đến tại Man City. Do đó Liverpool quyết định Balotelli sẽ được trả 1 triệu bảng nếu không nhận quá 3 thẻ đỏ mỗi mùa. Đúng là Balotelli đã đạt yêu cầu, nhưng là sau 16 trận với chỉ 1 bàn ghi được khiến Liverpool vừa trả 1 triệu bảng vừa cắn răng.
Balotelli nhận 1 triệu bảng trong mùa duy nhất cho Liverpool nhờ không nhận đến 3 thẻ đỏ
Chuyện đi máy bay cũng có thể được đưa vào hợp đồng, như việc Dennis Bergkamp ở Arsenal hay đi bằng xe khách bởi Bergkamp sợ máy bay. Trong khi đó Samuel Eto’o đòi hẳn một máy bay riêng cho mình khi đến đá cho CLB Anzhi Makhachkala ở Nga, một đề nghị xuất phát từ việc Eto’o chỉ muốn sống ở Moscow dù cách Anzhi tới gần 2.000 km.
Một “cú lừa” ngoạn mục liên quan đến điều khoản hợp đồng xảy ra ở CLB Arminia Bielefeld ở Đức, khi đón về tiền đạo Giuseppe Reina vào năm 1996. Reina đòi trong hợp đồng phải có điều khoản rằng mỗi mùa giải CLB lại xây cho anh một ngôi nhà mới, nhưng không ghi chi tiết là nhà phải như thế nào. Kết quả là sau 3 mùa giải, Reina được CLB xây cho ba ngôi nhà… LEGO, dẫn đến kiện tụng giữa hai bên.
Chelsea vừa chính thức chia tay tiền đạo Romelu Lukaku sau khi ngôi sao người Bỉ trở lại Inter Milan theo dạng cho mượn. Ngay sau khi Lukaku chính thức rời Stamford Bridge, Chelsea đã lập...
Nguồn: [Link nguồn]