Chuyên nghiệp nửa nạc nửa mỡ

Cuối tuần này vòng 3 V-League sân Hàng Đẫy lại có cảnh xả cửa khán đài B cho khán giả vào xem trận derby Hà Nội.

Kiểu chuyên nghiệp mà xả cửa như thế đã nhiều lần lặp đi lặp lại dù ban tổ chức thấy chướng mắt đã ra quy định phải bán vé thì lại được “lách” bằng bán một cổng xả cửa một cổng.

Chuyên nghiệp nửa nạc nửa mỡ - 1

Sân Hàng Đẫy sẽ mở cửa tự do cho trận derby Hà Nội cuối tuần này

Bóng đá chuyên nghiệp nhưng cứ phải xả cửa mới có người xem từng ôm hận khi có sân “lưu linh” vào rồi hùa theo và… ném đá trúng đầu trọng tài.

Đáng buồn là thông tin xả cổng tự do khu khán đài B sân Hàng Đẫy lại được đăng tải ngay trên trang web của VFF nữa mới đau.

Bản thân những nhà làm bóng đá, những nhà quản lý bóng đá nghĩ gì về cách dễ dãi, thậm chí là vô nguyên tắc lẫn đi ngược xu thế phát triển bóng đá chuyên nghiệp?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tấn Phước ([Tên nguồn])
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN