Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Real Madrid vs Juventus 23/10/25 - Trực tiếp
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
1
Logo Juventus - JUV Juventus
0
Bayern Munich vs Club Brugge 23/10/25 - Trực tiếp
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
4
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
0
Eintracht Frankfurt vs Liverpool 23/10/25 - Trực tiếp
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
1
Logo Liverpool - LIV Liverpool
5
Chelsea vs Ajax 23/10/25 - Trực tiếp
Logo Chelsea - CHE Chelsea
5
Logo Ajax - AJX Ajax
1
Atalanta vs Slavia Praha 23/10/25 - Trực tiếp
Logo Atalanta - ATA Atalanta
0
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
0
Monaco vs Tottenham Hotspur 23/10/25 - Trực tiếp
Logo Monaco - ASM Monaco
0
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
0
Brann vs Rangers
Logo Brann - BRA Brann
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Olympique Lyonnais vs Basel
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Genk vs Real Betis
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Go Ahead Eagles vs Aston Villa
Logo Go Ahead Eagles - GAE Go Ahead Eagles
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Feyenoord vs Panathinaikos
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Fenerbahçe vs Stuttgart
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Salzburg vs Ferencváros
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Celta de Vigo vs Nice
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Celtic vs Sturm Graz
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Roma vs Viktoria Plzeň
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Choáng váng CLB “tí hon” Stoke tệ nhất nước Anh: 10 trận lọt lưới 122 bàn

Sự kiện: Bóng đá

Một đội bóng chơi ở giải hạng 10 Anh được cho là CLB Anh có khởi đầu mùa giải mới tệ hại nhất.

Stoke Gabriel FC, đội bóng tí hon đang chơi ở giải South West Peninsula League Premier Division East (tương đương hạng 10 ở nước Anh), đã đá 10 trận ở mùa giải mới và thua cả 10. Sửng sốt hơn nữa, họ mới chỉ ghi được 2 bàn và để lọt lưới tới 122 bàn (trung bình hơn 12 bàn/trận).

Từ trái qua: Trợ lý Luke Joiner, chủ tịch Gary Page, HLV Mark Richardson  

Từ trái qua: Trợ lý Luke Joiner, chủ tịch Gary Page, HLV Mark Richardson  

Ngay ở trận mở màn mùa giải mới, Stoke Gabriel đã thua Torridgeside tới 0-15. Ở 9 trận sau đó, có đến 6 lần Stoke thua cách biệt từ 13 bàn trở lên. Thất bại “nhẹ nhàng” nhất của họ trong những trận đấu này là trận thua 0-3 trước Ivybridge Town hồi đầu tháng này. Đây cũng được coi là màn trình diễn ấn tượng nhất của đội từ đầu mùa, với việc cầm hòa đối thủ 0-0 sau 45 phút đầu tiên.

Chủ tịch CLB, ông Gary Page cho hay: “Rất nhiều người nghĩ đội bóng không cho nổi một đội hình tử tế ra sân ở Peninsula League mùa này. Nhìn từ khía cạnh CLB, chúng tôi muốn thể hiện khả năng tốt nhất và chắc chắn rằng sẽ tiếp tục làm điều này”.

Stoke về đích ở vị trí thứ 16 trong 20 đội ở mùa giải năm ngoái, thắng 7 trận trước khi giải đấu bị hoãn vì Covid-19. Trong khoảng 6 tháng trở lại đây, CLB chứng kiến nhiều cầu thủ, huấn luyện viên và cả những thành viên ban chấp hành ra đi.

Lý do đội bóng này thua thê thảm đến vậy là bởi đội hình hiện tại của họ chỉ được phủ kín bởi nhiều cầu thủ từ đội U18. Với đội hình này, không khó hiểu khi Stoke liên tục thua và thua đậm trước các đối thủ mà họ từng thắng hoặc hòa ở mùa trước.

Ở trận đấu gần nhất trước Plymouth Marjon vào hôm 10/10 vừa qua, Stoke bị dẫn 0-4 sau hiệp 1 và thủng lưới thêm 3 bàn nữa chỉ trong 5 phút đầu hiệp 2. Stoke sau đó sử dụng cả 3 quyền thay người, nhưng không lâu sau đó một trong những cầu thủ vào sân thay người phải nhập viện vì chấn động não vì một chấn thương.

Chơi với 10 người trong nửa giờ đồng hồ còn lại, họ để lọt lưới thêm 7 bàn và kết thúc trận đấu với kết quả thua 0-14. “Làm gì được bây giờ? Chúng tôi phải xoay sở với những gì mình có”, HLV Mark Richardson, người tiếp quản đội sau 4 trận ở mùa này, cho hay.

Với tình hình bê bát hiện tại, CLB đã đăng đàn mạng xã hội để kêu gọi những cầu thủ kinh nghiệm gia nhập đội và giúp đỡ những cầu thủ trẻ, nhưng cho đến giờ mới chỉ có 3 gương mặt mới. Chủ tịch Page cho hay: “Chúng tôi sẽ hài lòng với một vị trí ở giữa bảng xếp hạng. Chúng tôi không mong đợi vô địch giải nào cả, giành được danh hiệu nào cả. Chừng nào trụ lại được cho mùa tới, chúng tôi sẽ xây dựng đội bóng và trở nên mạnh mẽ hơn”.

Choáng váng Ngoại hạng Anh: Có đến 10 đội bóng đua vô địch và top 4 BXH?

Ngoại hạng Anh không còn là sân chơi dễ dàng cho nhóm "Big 6" bởi Everton và Leicester City cho thấy họ có tiềm năng tạo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Đức ([Tên nguồn])
Bóng đá Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN