Chelsea thảm bại trước PSG: Hỏng trận đấu vì 2 gã "thợ hàn", thương "cánh én" Enzo
Jorgensen là "thợ hàn" cho vị trí thủ môn, còn Rosenior là "thợ hàn" trên ghế HLV. Hai nhân tố này đã phá hỏng công sức của toàn đội Chelsea.
5 bàn thua của Chelsea trước PSG (Nguồn: TV360)
Nếu như để bình chọn PSG muốn đánh bại đội bóng nào nhất, nhiều CĐV của đội bóng thành Paris chắc chắn sẽ chọn Chelsea. Đại diện tới từ nước Anh đã "phá hỏng" mùa giải hoàn hảo của thầy trò Luis Enrique khi giành chiến thắng 3-0 trong trận chung kết FIFA Club World Cup. Đó là trận đấu Palmer tỏa sáng với 2 bàn thắng và một kiến tạo cho Joao Pedro ấn định tỉ số ngay trong hiệp một.
PSG đòi nợ thành công trước Chelsea
Tuy nhiên, lần này hai đội gặp nhau tại Công viên các hoàng tử chứ không phải MetLife. Chelsea chỉ có 2.000 vé, còn lại hơn 40.000 chỗ ngồi thuộc về CĐV của PSG. Thầy trò Luis Enrique rõ ràng là có lợi thế với sự cuồng nhiệt tới từ khán đài. Kết quả là họ giành chiến thắng với tỉ số 5-2, qua đó có lợi thế cực lớn trước trận lượt về.
Nếu chỉ nhìn vào tỉ số trận đấu, không ai nghĩ được rằng đội bóng thành Paris chỉ chơi ngang ngửa với đối thủ trong 74 phút đầu tiên. Họ chỉ thực sự vượt lên sau sai lầm "chết người" của thủ môn đối phương. Hãy nhìn vào thông số của trận đấu để thấy rõ hơn.
Mặc dù cầm bóng nhiều hơn hẳn (58% so với 42%) nhưng PSG không tạo được nhiều cơ hội hơn đối thủ. Họ cũng chỉ tung ra được 9 cú dứt điểm (bằng với Chelsea) trong đó gần một nửa là tới sau bàn thắng ở phút 74. Nếu xét về cơ hội nguy hiểm, Chelsea thậm chí còn hơn so với chủ nhà (4 lần so với 2 lần) nhưng độ hiệu quả cũng chỉ ngang nhau (tính cho tới phút 74) khi đôi bên đều có 2 bàn thắng.
Chỉ số chuyền bóng của PSG chắc chắn là nhiều hơn hẳn so với Chelsea (587 và 418 lần). Tuy nhiên, đây là do cách tiếp cận trận đấu của hai đội. Đội quân của Luis Enrique chú trọng tới việc kiểm soát nên chuyền ngắn liên tục để tìm kẽ hở trong hàng phòng ngự của đối phương.
Trong khi đó, Chelsea chơi trực diện với khả năng làm tường của Joao Pedro. Chỉ cần tiền đạo người Brazil chuyền được ra cánh là đại diện của Anh có cơ hội tạo ra nguy hiểm. Hai bàn thắng của họ cũng tới từ những tình huống như vậy, đánh biên tốc độ rồi chuyền vào trong.
Thương "cánh én" Enzo Fernandez
Chelsea là đội bóng rất kỳ lạ khi họ có thể thi đấu sòng phẳng được với tất cả các đội bóng, từ CLB nhỏ bé đang ở hạng ba nước Anh cho tới nhà vô địch Champions League. Không những vậy, họ là một trong số ít đội thay HLV giữa chừng nhưng hầu như chẳng ảnh hưởng gì. Enzo Maresca hay Liam Rosenior ngồi trên băng ghế chỉ đạo đều như vậy.
Chelsea thủng lưới tới 5 lần trước PSG
Đội bóng thành London đã chơi không hề tệ trước PSG ngay tại Công viên các hoàng tử. Người nổi bật nhất chắc chắn là Enzo Fernandez. Tiền vệ người Argentina chính là người mở bóng giúp Gusto san bằng tỉ số 1-1 và đích thân ghi bàn gỡ hòa 2-2.
Không có thể hình lý tưởng, cũng chẳng phải thuộc diện rê dắt tốt hẳn nhưng Enzo lại có khả năng đọc vị trí rất tốt, qua đó tạo ra cầu nối lý tưởng giữa hai tuyến tiền vệ và tiền đạo của Chelsea. Liam Rosenior cũng rất đúng đắn khi đẩy Reece James lên đá tiền vệ trung tâm. Cầu thủ người Anh có kỹ năng phòng ngự và chuyền bóng tốt, từ đó Enzo mới được "tiếp đạn" thường xuyên.
Tiền vệ người Argentina đang dần trở thành thủ lĩnh ở trên sân của Chelsea. Cách Enzo nổi cáu với Liam Delap sau khi tiền đạo người Anh chơi cá nhân và phung phí cơ hội hay mắng thẳng mặt Jorgensen vì đường chuyền mạo hiểm ở phút 90. Chelsea đang rất cần những cầu thủ như vậy nhưng buồn thay, Enzo chỉ là "cánh én nhỏ" và chẳng thể làm nên mùa xuân.
Jorgensen và Liam Rosenior
Filip Jorgensen và Liam Rosenior chắc chắn là hai cái tên cần được nhắc tới khi nói về thất bại của Chelsea. Một người trực tiếp tạo ra bước ngoặt, còn một người kiến thiết nên bước ngoặt ấy. Trước tình huống thảm họa ở phút 74, Jorgensen chơi ổn với 3 pha cứu thua.
Rosenior muốn tạo điểm nhấn và mang tới thảm họa
Tuy nhiên, thủ thành này lại mắc sai lầm đúng ở giây phút quan trọng nhất. Khi ấy, Chelsea đã manh nha ý định chơi dền dứ với PSG để kiếm một trận hòa làm quà cho lượt về. Thế nhưng đường chuyền hỏng của Jorgensen khiến Chelsea thủng lưới.
Sau bàn thua tức tưởi ấy, tinh thần của các cầu thủ Chelsea giảm sút rõ rệt. Đó là thời điểm trận đấu chỉ còn 15 phút nữa là kết thúc và đa phần đều đã mệt mỏi. Sai lầm mang tính bước ngoặt của thủ môn dự bị ở vòng loại trực tiếp của Champions League, cái giá quá đắt cho Chelsea và Liam Rosenior.
Ông thầy người Anh cũng là "lính cứu hỏa" mới tới đội bóng chưa lâu. Rosenior vẫn đang kế thừa những gì Enzo Maresca đã làm nên cố gắng tạo ra điểm nhấn mới. Quyết định "trảm" Robert Sanchez và thay bằng Jorgensen cho thấy rõ ý định ấy. Đáng tiếc, quyết định ấy lại khiến Chelsea đứng trước nguy cơ bị loại sớm khỏi Cúp C1.
Họ cần phải thắng lại PSG với khoảng cách ít nhất là 3 bàn trong trận lượt về mới mong có cửa đi tiếp. Đội bóng thành Paris từng thua ngược trước Barcelona sau khi dẫn sâu ở lượt đi. Nhưng quá khứ ấy khó lòng lặp lại. Chelsea có thể tạo nên thế trận cân bằng trước PSG, còn để áp đảo đối thủ hùng mạnh tới từ nước Pháp ở thời điểm hiện tại, quả thật là khó hơn lên trời.
Thông số trận đấu
Paris Saint-Germain Chelsea
(Lượt đi vòng 1/8 Champions League) Kvaratskhelia ấn định tỉ số của trận đấu và hoàn thành cú đúp.
Nguồn: [Link nguồn]
-12/03/2026 04:47 AM (GMT+7)




