Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Cầu thủ nhập tịch hàng đầu ĐT Malaysia diễn kịch, tuyển Việt Nam bớt lo

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Ngay ở trận đấu đầu tiên không còn có sự phục vụ của 7 ngôi sao nhập tịch, tuyển Malaysia dường như nhanh chóng trở lại với hình hài bạc nhược trong quá khứ.

Tối 9/10, trên sân vận động Quốc gia Lào, tuyển Malaysia tiếp tục nối dài mạch toàn thắng tại vòng loại Asian Cup 2027 bằng chiến thắng 3-0 trước đội chủ nhà. Dù tỷ số phản ánh sự áp đảo, song màn trình diễn của thầy trò HLV Peter Cklamovski lại phơi bày nhiều hoài nghi hơn là sự khẳng định sau án phạt lịch sử.

ĐT Malaysia vượt ải Lào

ĐT Malaysia vượt ải Lào

Malaysia chiếm lĩnh hoàn toàn quyền kiểm soát bóng, có thời điểm lên đến hơn 70%. Tuy nhiên, phải đến hiệp 2, thế bế tắc mới được khai thông. Phút 53, tiền vệ trẻ Arif Aiman mang đến sự khác biệt bằng pha xử lý cá nhân đẳng cấp, ngoặt bóng loại bỏ hai cầu thủ Lào trước khi tung cú sút chân phải chéo góc mở tỷ số.

15 phút sau, đội trưởng Dion Cools nhân đôi cách biệt bằng pha bật cao đánh đầu sau quả tạt chuẩn xác của Lavere Corbin-Ong. Và đến phút bù giờ thứ 8, Faisal Halim khép lại chiến thắng bằng cú dứt điểm lạnh lùng, ấn định tỷ số 3-0 cho đội khách.

Với kết quả này, Malaysia tiếp tục dẫn đầu bảng F với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, ghi 9 bàn và chưa để lọt lưới lần nào. Hiệu số +9 giúp họ tạm bỏ xa Việt Nam 3 điểm và trên lý thuyết tràn trề cơ hội giành vé sớm vào vòng chung kết Asian Cup 2027.

Dưới góc nhìn thống kê, đó là một hành trình hoàn hảo. Nhưng nếu phân tích kỹ lương vào cách “Hổ Mã Lai” giành chiến thắng, người hâm mộ sẽ thấy thực tế đáng lo.

Sức mạnh bị bào mòn sau cơn địa chấn nhập tịch

Dù thắng đậm Lào nhưng Malaysia không thể che mờ thực tế rằng sức mạnh của đoàn quân Peter Cklamovski đã suy giảm rõ rệt sau án phạt từ FIFA liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng giấy tờ không hợp lệ. Chính những cái tên trong số đó như Rodrigo Holgado và Joao Figueiredo, là linh hồn trong lối chơi, giúp Malaysia đè bẹp Việt Nam 4-0. Nhưng giờ đây, họ phải ngồi ngoài trong nỗi cay đắng, còn đội bóng của HLV Cklamovski thì loay hoay tìm lại bản ngã.

Morales vô duyên trước Lào

Morales vô duyên trước Lào

Tại Viêng Chăn, Malaysia ra sân với Romel Morales, tiền đạo gốc ngoại sáng giá còn được phép thi đấu, lĩnh xướng hàng công. Từng được coi là niềm hy vọng lớn nhất trong giai đoạn khủng hoảng nhân sự, Morales lại có màn trình diễn khiến chính cổ động viên Malaysia phải thở dài. Anh được trao tới 8 cơ hội ghi bàn, phần lớn trong vòng cấm, nhưng không một lần tận dụng thành công.

Từ cú sút căng đưa bóng chạm mép lưới bên ngoài khung thành, pha đánh đầu cận thành bị phá trên vạch vôi, đến cú dứt điểm đi thẳng vào tay thủ môn Lomalath, tất cả đều thể hiện sự nôn nóng và thiếu tự tin.

Cuối trận, Paulo Josue, 1 chân sút ngoại khác, vào thay Morales cũng tỏ ra vô duyên. Anh có 2 pha dứt điểm nguy hiểm liên tiếp không thành bàn. Thậm chí ở cú đá thứ 2, trước mặt chỉ còn là khung thành trống nhưng chân sút nhập tịch người Brazil lại đệm bóng ra ngoài.

Trên đường biên, HLV Cklamovski nhiều lần lắc đầu ngán ngẩm. Những cú sút hỏng của học trò như lưỡi dao cứa sâu vào nỗi nhớ Holgado và Figueiredo. Giờ đây, “Hổ Mã Lai” vẫn giành chiến thắng, nhưng đã mất đi bộ vuốt sắc bén từng khiến đối thủ khiếp sợ.

Nỗi thất vọng lan từ sân cỏ đến khán đài

Sau trận, mạng xã hội Malaysia và diễn đàn ASEAN Football ngập tràn bình luận mỉa mai. Một tài khoản châm biếm: “Không còn cầu thủ gốc Latin nào, Malaysia lại trở về hình ảnh vốn có, một đội bóng thiếu ngôi sao và thiếu tổ chức". Người khác viết: “Có lẽ Malaysia giờ đã tìm ra đối thủ xứng tầm của họ, đó là… Lào". Nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển này đang sống nhờ quá khứ và dần đánh mất sự đột phá khi không còn những mũi nhọn nhập tịch đẳng cấp.

Không còn những cầu thủ ngoại, hàng công Malaysia “cùn” thấy rõ

Không còn những cầu thủ ngoại, hàng công Malaysia “cùn” thấy rõ

Ngay cả cổ động viên trong nước cũng bày tỏ sự thất vọng. Họ hiểu rằng chiến thắng 3-0 trước một đối thủ yếu như Lào không thể là thước đo cho tham vọng vươn tầm châu lục.

Bài kiểm tra thực sự chờ đợi phía trước

Chiến thắng tại Viêng Chăn giúp Malaysia duy trì ngôi đầu, nhưng bài kiểm tra thực sự sẽ đến vào tháng 3 năm sau, khi họ tái đấu tuyển Việt Nam. Trận lượt đi, Malaysia tạo ra “cơn địa chấn”, nhưng đó là khi họ có đủ dàn sao nhập tịch và sự hưng phấn tột độ. Giờ đây, cục diện đã thay đổi. Không còn lợi thế về thể hình, thể lực lẫn tốc độ, đội bóng áo vàng có thể phải đối diện với một Việt Nam hoàn toàn khác – mạnh mẽ, quyết tâm và khát khao phục hận.

Xuân Son “chờ” Malaysia

Xuân Son “chờ” Malaysia

Chưa hết, điều khiến người hâm mộ Việt Nam lạc quan chính là sự trở lại của Nguyễn Xuân Son, chân sút số một ASEAN Cup 2024, người đã ghi 7 bàn và giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”. Nếu kịp bình phục chấn thương, Xuân Son hứa hẹn sẽ là mũi nhọn mang đến sự khác biệt trên hàng công Việt Nam. Cùng với đó, khả năng ra sân của các cầu thủ nhập tịch khác như Hendrio hay Geovane Magno càng hứa hẹn giúp “Những chiến binh sao vàng” tăng thêm chiều sâu và sức sáng tạo trong tấn công.

Trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá Malaysia vẫn đang đối mặt với sự giám sát chặt chẽ của FIFA, việc nhập tịch cầu thủ mới gần như đóng băng hoàn toàn. Điều đó đồng nghĩa HLV Cklamovski không còn nhiều lựa chọn. Ông buộc phải trông chờ vào Morales hoặc Josue – hai cái tên đang thể hiện phong độ mờ nhạt. Nếu họ không sớm cải thiện, hàng công Malaysia sẽ gặp nhiều vất vả trong màn tái đấu tới.

Trận thắng 3-0 trước Lào vì thế chỉ là một nốt nhạc nhỏ trong bản hòa tấu nhiều gam màu của “Hổ Mã Lai”. Họ vẫn tiến bước, nhưng tiếng gầm ấy đã không còn đanh. Và nếu không sớm thay đổi, vị trí đầu bảng hiện tại có thể chỉ là một ảo ảnh trước khi tất cả sụp đổ ở phần còn lại hành trình.

2 cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn của ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 là ai?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Việt Tùng ([Tên nguồn])
Asian Cup 2027 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN