Câu chuyện bóng đá: Tình và tiền
Hôm rồi, nghe người Khánh Hòa gọi điện báo tin vui thăng hạng mà mừng lắm. Nhưng rất nhanh sau đó, cái cảm giác lo lắng lại ập về. Nói chi xa, mới mùa trước thôi cũng từng chưa kịp chia vui, để rồi lập tức hụt hẫng khi biết tin đội Trẻ K.KH bị xóa sổ khi Tổng công ty Khánh Việt quyết định rút khỏi bóng đá.
Sân 19/8 từng là địa chỉ yêu thích bậc nhất của giới “quần đùi áo số”. Bởi lẽ, nơi ấy thường xuyên diễn ra những trận cầu hấp dẫn đầy ắp năng lượng của “nhiệt” và “tốc độ”. Và nữa, quan trọng không kém, đó là địa điểm mà anh em cầu thủ có thể có được những phút giây không- bóng- đá, nhưng tuyệt diệu biết nhường nào. Trước mặt họ là biển, bao quanh họ là gió và rồi có cả những chuyến dạo chơi trên bè. Đơn giản hơn là nằm đấy mà phơi mình giữa cái nắng vàng, vùng biển xanh, bãi cát trắng để cùng nhau hàn thuyên về chuyện đời, chuyện nghề bên những dĩa hải sản thơm tươi ngon.
Người Nha Trang yêu bóng đá lắm! Nếu không thế, sao xứ biển ấy có được những thế hệ cầu thủ tài năng đóng góp cho nước nhà? Đấy chính là những quái kiệt như Đặng Đạo, Hữu Đang, Hoàng Anh Tuấn... rồi sau này là Thiện Hảo, Quang Hải, Tấn Tài, Duy Nam... Chính vì kiểu tình yêu dành cho bóng đá thấm đậm tình yêu quê hương như vậy, mà những Tấn Tài, Văn Phong đã biết bao lần lắc đầu với những lời mời hứa hẹn “tiền ngập mặt” từ các đại gia. Cũng vì thế, mà Hữu Chương và sau này là cả Trọng Bình, thậm chí Quang Hả, luôn tìm cách trở về với bóng đá quê hương. Thế rồi, những tình yêu ấy đã bị phản bội. Đội bóng, với cả xác và hồn, đã bị bán đi như người ta bán một bó rau, như thể người ta muốn được “rảnh nợ” vậy.
Văn Phong (Khánh Hòa, phải)
Ảnh: DƯ HẢI
Sau hai lần nỗ lực liên tiếp, thầy trò HLV Võ Đình Tân thêm một lần nữa giành được quyền lên chơi tại hạng Nhất. Sau một lần bị phản bội, những người đang níu giữ phần hồn cuối cùng của bóng đá phố Biển, đang sống trong những ngày chờ đợi thấp thỏm. Vẫn biết lãnh đạo Sana đã hứa sẽ nuôi đội nếu thăng hạng. Vẫn rõ các sếp Sana rất đam mê thể thao với minh chứng là họ đang mạnh tay đầu tư một loạt CLB bóng chuyền trong nhà, bóng chuyền bãi biển, futsal... Cũng biết là Tổng Công ty này không thiếu tiền. Nhưng mà...
Niềm lo âu của HLV Võ Đình Tân cùng các cậu học trò ngay sắp tới sẽ dự vòng loại U.21 QG là có thể hiểu được. Chẳng ai như họ sở hữu kỷ lục hai năm liền thăng cùng một... hạng Nhất. Chắc hẳn nổi ám ảnh ấy sẽ còn thường trực trong đầu, cho đến tận cái ngày họ có được câu xác nhận chính xác từ cấp cao nhất của Tổng Công ty. Hiện thời, nỗi lo ấy dường như là sờ mó được, mỗi khi họ nhìn thêm ra xung quanh mình.
Nhìn ra xứ Huế miền Trung, sau ngày thăng hạng là... ngập tràn nỗi lo. Đã hơn một lần “kiến trúc sư trưởng” Đoàn Phùng lên báo giãi bày nỗi lo lắng, thậm chí là nỗi hoang mang trước tương lai mịt mù của đội bóng. “Sẽ chơi hay lại xin về hạng Nhì”? Đó là câu hỏi rất khó trả lời dứt khoát ngay trong cái hoàn cảnh tiền bạc quá eo hẹp này.
Nhìn vào phía Nam, đến cả đội đang chơi tại V.League như K.KG cũng phải đối mặt với nỗi lo tương tự đấy thôi... “Phù thủy” của họ, HLV Lai Hồng Vân đang cân nhắc việc sẽ chia tay bóng đá nơi đây, sau khi mùa giải kết thúc, bất kể kết quả và tương lai đội sẽ như thế nào. Tình yêu của người yêu bóng đá KG dành cho ông bao la và ấm áp lắm, giống như những con sóng ở vùng biển đảo này. Ông, với gần bốn mùa gắn bó, cũng nặng lòng về ước mơ đem đến thứ bóng đá đỉnh cao cho vùng đất luôn “khát” ấy. Thế nhưng, thực tế đang quá u ám. K.KG xem như đã được “chốt” cho suất xuống hạng. Họ cũng chẳng biết được liệu sau mùa giải này mình sẽ mang hình hài gì, hạng Nhất, hạng Nhì hay thậm chí trở lại con số 0 tròn trĩnh.
Đã theo nghiệp “quần đùi áo số”, ai cũng sở hữu một tình yêu khôn cùng với bóng đá. Nếu được hỏi, chắc chắn thầy trò ông Đoàn Phùng sẽ gật đầu tắp tự: chỉ mong được đá bóng, cho dù tiền bạc sẽ eo hẹp hơn thuở còn đá hạng Nhất xưa, nhưng phải có trước đã. Ở Kiên Giang cũng thế, miễn là lãnh đạo có một lộ trình và kế hoạch đàng hoàng, bài bản và... đừng đứt gánh giữa đường là đội bóng sẽ mạnh dạn dấn tới bất kể ở hạng nào. Nói thẳng ra, bên cạnh “chữ tình” thì những con người yêu bóng đá ấy luôn hiểu rằng, dù ít hay nhiều, nhưng phải có thêm “chữ tiền” nữa thì may ra...
Tình và tiền ai cũng muốn. Nhưng để có được cả hai cùng lúc, sao mà khó quá!
HLV Lai Hồng Vân đã xác nhận sẽ chia tay K.KG vào cuối mùa. Ông cho biết: “Tôi rất tiếc khi đi đến quyết định đấy, nhưng có lẽ khó khác được. CLB lúc này tồn tại quá nhiều vấn đề và đã chẳng còn là một khối thống nhất để nhìn về cùng một hướng nữa. Tôi vẫn nợ CĐV nơi đây rất nhiều, vì tình yêu chân thành họ dành cho tôi và đội bóng. Hy vọng, tương lai bóng đá nơi đây sẽ vẫn đẹp và lãnh đạo tỉnh tìm được một phương thức để duy trì ổn định được đội bóng như mong muốn”. |