Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Sheffield United vs Burnley
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Luton Town vs Brentford
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Union Berlin vs Bayern Munich
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Wolverhampton Wanderers vs Arsenal
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Everton vs Nottingham Forest
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Crystal Palace vs West Ham United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Coventry City vs Manchester United
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
PSG vs Olympique Lyonnais
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Milan vs Inter Milan
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Lorient vs PSG
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester United vs Sheffield United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-

Câu chuyện bóng đá: Ân oán là đây rồi

Tuần này bóng đá Việt Nam nhận khối chuyện ồn ào, và cũng lắm tin vui. Nào là Công Vinh được Sapporo trải thảm chào đón như thượng khách ở xứ sở hoa anh đào. Rồi thì Quang Hải được vinh trong đội hình tiêu biểu tháng bảy của châu Á do Goal bầu chọn. Hay rộn nhất là vụ Thanh Hóa hết dọa bỏ giải đến tự xin thua... Tuy nhiên, trong mớ thông tin thể thao náo nhiệt ấy, lại thấy có cái là lạ, mới mới. Ấy là việc HLV Lê Huỳnh Đức lên báo “cảnh báo” anh em trọng tài coi chừng “ông Đồng Nai”.

Như vậy, theo như lời cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức, đội bóng Đồng Nai tuy mang tiếng là tân binh nhưng lại lắm chiêu trò và hết sức quái quỷ. Nghe xong, thiên hạ mới giật mình, ngồi điểm lại và dễ dàng nhận thấy cái “thành tích” cứ hai trận đội này lại cho một cầu thủ đối phương “đi tắm sớm”, là có thật. Hết hồn!

Tuy nhiên, sự thú vị không phải là điều mà Huỳnh Đức lên tiếng, mà là ở chỗ chính bản thân việc HLV trẻ tuổi này chịu mở miệng, dù là để... phàn nàn, cảnh báo. Bởi, từ đó đến giờ - không chỉ sau khi chuyển ra Đà Nẵng lập nghiệp - anh đã có tiếng là... khó cạy miệng trước báo chí. Sự “an-ti” báo chí ấy của anh càng lên cao khi lên nắm quyền tại SHB.ĐN. Trong rất nhiều trường hợp, hoặc Đức sẽ im lặng tìm cách thoái thác hoặc từ chối thẳng những câu hỏi của cánh phóng viên. Chắc chắn không phải Đức e dè gì. Với đẳng cấp và mối quan hệ của mình, Đức có thể thoải mái nói năng, phàn nàn, yêu cầu thậm chí là phản pháo trực diện với báo giới, nhưng Đức không có “nhu cầu” ấy. Anh không thích nói ra điều mình nghĩ hay bị buộc... phải suy nghĩ. Thậm chí, anh tỏ rõ thái độ không thích rõ rệt với những câu hỏi mà bản thân anh cho là có “mùi gài”. Với Đức, tính “kiệm lời” trước báo giới như vậy đã trở thành thói quen. Thế thôi!

Ấy vậy mà bỗng nhiên Huỳnh Đức lại lên báo hét toáng lên rằng, cái đội bóng Đồng Nai tuy là “tân binh” nhưng mà như vậy, như vậy... Hành động này thật trái ngược với hình ảnh quen thuộc của anh.

Việc SHB Đà Nẵng phải cảnh báo cho cả thiên hạ thấy một sự thực rằng đội bóng tân binh Đồng Nai chẳng lơ ngơ, láo ngáo chút nào, nếu không muốn nói là ma mãnh và lắm trò, trước hết là điều cần làm. Tuy nhiên, ngẫm kỹ thì có thể nhận ra lý do thật sự khiến Huỳnh Đức không còn giữ được im lặng - như anh đã từng làm được bao năm nay.

Câu chuyện bóng đá: Ân oán là đây rồi - 1

SHB.ĐN (trái) chỉ qua Đồng Nai bằng loạt sút luân lưu
Ảnh: DƯ HẢI

Suy cho cùng, ai cũng có sự kiêu hãnh của riêng mình. Với đội bóng đã từng không dưới một lần giành chiến thắng cao nhất và đang là đương kim vô địch V.League, thì niềm kiêu hãnh có lẽ càng nhiều hơn nữa. Trước hết, được ví là “đại bàng” như SHB.ĐN mà chỉ gom được đúng một điểm sau một trận hòa và một trận thua trước gã “tân binh” Đồng Nai đã là điều không chấp nhận được rồi. Biết là thế, nhưng có lẽ nó vẫn chưa đủ khiến Huỳnh Đức phải hành động một cách... khác thường như vậy. Lý do chính mà Huỳnh Đức bỗng dưng mở miệng chính là cái cách khích tướng của HLV Trần Bình Sự. Sau trận gặp Bình Dương, lúc được hỏi về trận gặp SHB.ĐN ngay sau đấy, ông tướng già người Hải Phòng trả lời khinh khỉnh: “Cũng thường thôi, chả ‘vị’ gì!”. Rồi trước khi hai đội gặp nhau, ông Sự lại nhiều lần lên tiếng kiểu: “Chả ngán gì vì SHB.ĐN chơi rất thường”, “Chẳng có gì khó để tôi bắt được bài của Huỳnh Đức” vv...vv... rồi kèm theo nụ cười nhạt. Cái kiểu đòn “tâm lý” cố tình một cách lộ liễu như vậy của ông thầy “già đời” họ Trần đã khiến “vị tướng trẻ” họ Lê... sôi máu. Thế là phản ứng thôi! Dù thắng hay thua, ông Sự cũng đã làm được xưa nay chưa ai làm được: khiến Huỳnh Đức phải mở lời...

Chiến thắng trên chấm phạt đến trước Đồng Nai rõ ràng không phải là kết quả mà Huỳnh Đức mong đợi. Xét trong 90 phút, thì đấy chỉ là trận hòa. Thêm vào đó, cái cách các học trò để đối thủ ghi bàn ầm ầm và bị dẫn trước đến hai bàn là điều HLV này khó chấp nhận được. Nhưng càng như thế, người ta càng thấy được hết cái “lửa giận” của người Đà Nẵng trước người Đồng Nai. Chắc hẳn các cầu thủ SHB.ĐN cũng đã sẵn bực bội, bị chạm tự ái giống hệt ông thầy, nên việc đối thủ “đàn em” vượt lên dẫn trước đã khiến họ càng giận dữ hơn nữa. “Máu” lên, thế là “chiến” tới cùng: hòa 4-4 và rồi thắng luôn trên chấm 11m.

Chắc chắn một điều, sau ba trận đụng độ nhau ở mùa giải này, với việc Đồng Nai (một trận thắng, hai trận hòa) bỏ túi đến 5 điểm và chỉ nhường lại đúng 2 điểm cho SHB.ĐN, cùng màn khẩu chiến trên báo thì cả hai đội đã chính thức kết... ân oán với nhau. Không thể khác được, khi đội đương kim vô địch đầy kiêu hãnh bị một đội rất làng nhàng dám tung lời “thách đấu” theo cách thức rất... dễ khiến đối phương phải nổi nóng như vậy.

Nhờ thế làng bóng Việt sẽ lại có thêm chuyện để bàn tán. Hãy chờ xem, mùa 2014 mỗi khi Đồng Nai đụng SHB.ĐN chắc chắn không khí sẽ “nóng” từ rất sớm trên mặt báo, trước cả lúc bóng lăn...

Chỉ những người gần gũi mới biết rằng, thực tế Huỳnh Đức là người rất vui tính và hài hước. Thuở còn đá bóng, anh là một trong những cây cười chủ lực ở cả CLB lẫn ĐTQG. Có ở bên ly bia, cười nghiêng ngả cùng anh mới rõ anh là người giàu cảm xúc - phía sau vẻ lạnh lùng, kín tiếng của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Bảo (thethaohcm.com.vn)
V-League 2023-24: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN