Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

"Cái tát’’ cho những ngôi sao mới làm người hùng

Sự kiện: World Cup 2026

Mùa hè cách đây 1 năm, Italia từng lội ngược dòng để đánh bại Nhật Bản 4-3 sau khi bị dẫn trước 2 bàn.

Nhưng đấy là một trận đấu mà mọi cầu thủ Italia đều hãi hùng bởi sức nóng và độ ẩm khủng khiếp của sân Itaipava Arena Pernambuco. Họ từng ước là mình sẽ không bao giờ phải trở lại mặt sân này nữa. Thế nhưng trận đấu với Costa Rica diễn ra ở đúng mặt sân ác mộng ấy.

Quá dễ dàng để đưa ra kết luận: Italia đá với Costa Rica không phải là Italia đã chơi rất hay trong trận đấu với Anh trước đó. Họ nhợt nhạt và thiếu sức sống, như một người muốn làm rất nhiều việc, nhưng lại bị còng tay, còng chân không thể làm được vậy. Lời đề nghị của HLV Cesare Prandelli vì những khoảng nghỉ trong trận đấu cũng chưa được FIFA phê chuẩn.

Trong khi Italia mệt mỏi, Costa Rica lại tiếp tục đấu như "lên đồng" nhờ vào khát khao cũng như việc đã quá quen với khí hậu này. Người chơi tốt nhất bên đội hình Italia trận này là Thiago Motta, một cầu thủ gốc Brazil, đấy rõ ràng không phải là một sự tình cờ.

Nhưng đá dở thì đổ lỗi cho thời tiết không thôi có được không? Câu trả lời là không. Bởi thời tiết chỉ là chất xúc tác để làm cho những vấn đề của Italia lộ ra rõ hơn mà thôi. Chính những thay đổi của Prandelli về lối chơi cũng như con người mới là yếu tố chính tạo ra thảm họa này.

Một ngày sau khi thủ quân Steven Gerrard của Anh rời sân trong thất vọng, đến lượt Gianluigi Buffon không thể làm điểm tựa cho các đồng đội. Chấn thương và những scandal tình ái ngoài sân cỏ có lẽ là ảnh hưởng đến phong độ của anh. Những pha ra vào không còn hợp lý nữa. Prandelli có lẽ đã bỏ quên màn trình diễn ấn tượng của Salvatore Sirigu trận gặp Anh mất rồi.

"Cái tát’’ cho những ngôi sao mới làm người hùng - 1

Costa Rica có chiến thắng xứng đáng trước Italia

Một cầu thủ khác chơi tốt ở trận đè bẹp Tam Sư là Gabriel Paletta cũng bị cho nghỉ. Italia đã không còn ai hỗ trợ cho những pha xử lý lóng ngóng của Giorgio Chiellini. Darmian, 1 trong 2 cầu thủ hay nhất trận gặp Anh bị dời sang cánh trái để nhường cánh phải lại cho Ignazio Abate, một cầu thủ mãi ở dạng... tiềm năng.

Nhưng xáo trộn quan trọng ở ngay khu vực rất cần sự ổn định là hàng thủ đã gây tác dụng ngược. Khi Andrea Barzagli vẫn còn vừa đá vừa để ý đến vết chấn thương, lẽ ra HLV Prandelli phải sử dụng Leonardo Bonucci, một người vừa đánh chặn tốt lại vừa có thể khởi phát những tình huống phản công. Những thay đổi người trong trận này của HLV Prandelli cũng không thành công. Antonio Cassano, Alessio Cerci và Lorenzo Insigne đều chỉ đạt điểm trung bình trong khi Ciro Immobile thì không được đoái hoài dù người ta đã gọi anh là "vũ khí bí mật của người Ý".

Trước trận đấu với Costa Rica, Mario Balotelli đã viết lên trang Twitter của mình một dòng Tweet nổi tiếng: "Nếu chúng tôi giúp Anh đánh bại Costa Rica, tôi mong một nụ hôn lên má từ Nữ hoàng Anh". Điều đó cho thấy bản thân Balotelli và có lẽ là nhiều đồng đội của anh nảy ra tâm lý coi thường Costa Rica.

Đấy là một suy nghĩ chết người. Và sau trận đấu hôm qua, chính Costa Rica vô danh tiểu tốt mới là đội dẫn đầu bảng "tử thần", chứ không phải là 3 nhà cựu vô địch thế giới.

Video 3D Italia 0-1 Costa Rica:

Dự đoán WorldCup, trúng Liberty Bấm đây

Tường thuật trực tiếp kết quả từng trận đấu

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Bình ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN