Bento bênh vực Ronaldo, Olsen bất phục BĐN
Ngay sau trận Bồ Đào Nha – Đan Mạch, đôi bên đã có những phản ứng.
Được kỳ vọng nhiều nhất nhưng cũng gây thất vọng lớn nhất, Ronaldo đã có một màn trình diễn cá nhân khá tệ hại, tuy nhiên HLV Bento vẫn đứng ra bảo vệ cậu học trò: “Ronaldo không hề chịu một áp lực đặc biệt nào. Nếu có sức ép, đó là từ phía các bạn (báo chí). Tôi có trách nhiệm để không cầu thủ nào của chúng tôi phải chịu áp lực. Các bàn thắng rồi sẽ đến với Ronaldo và các cầu thủ khác.”
Ngoài ra, HLV trưởng ĐT Bồ Đào Nha cũng lên tiếng ca ngợi các học trò sau thắng lợi: “Chúng tôi đã có 2 trận đấu tốt. Về phòng ngự, chúng tôi đã tổ chức tốt, bắt người chặt và không mắc phải sai lầm nào. Về tấn công, chúng tôi đã tạo ra được các cơ hội và đạt hiệu quả.”
Ronaldo bỏ lỡ cơ hội mười mươi
Trung vệ Pepe, người mở tỷ số cũng lên tiếng bênh vực Ronaldo: “Những người xuất sắc nhất cũng có thể gặp khó khăn. Cậu ấy cũng chỉ là con người và không thể đẩy hết gánh nặng của đội tuyển lên vai Cristiano. Đó là một cầu thủ tuyệt vời, tôi tin cậu ấy sẽ sớm tìm thấy bàn thắng. Điều quan trọng là với kết quả này chúng tôi sẽ có thể bước vào trận gặp Hà Lan với sự bình thản và chơi bóng đá một cách thoải mái.”
Trong khi đó HLV Morten Olsen của Đan Mạch tỏ ra không phục chiến thắng của đối phương: “Nếu đã tự hào về chiến thắng trước Hà Lan, giờ tôi còn có thể tự hào hơn thế với trận đấu này. Chúng tôi xứng đáng với một trận hòa, bởi tôi không nghĩ họ có nhiều cơ hội trong hiệp 2. Nếu có thêm một chút may mắn, chúng tôi đã có được một kết quả tốt hơn dù sao đội bóng của tôi đã chơi tốt. Mọi chuyện sẽ được quyết định ở lượt đấu cuối cùng.”