BĐN và Ronaldo: 2 năm nữa, ta làm lại
Một lần nữa họ gục ngã, Bồ Đào Nha lại đành hẹn 2 năm để tiếp tục tìm kiếm vinh quang ở một giải đấu lớn.
Ngẩng cao đầu
Thua trước Tây Ban Nha chưa bao giờ là một nỗi xấu hổ, thua ở trên chấm 11m lại càng không phải đáng cúi mặt, ngược lại cái cách các cầu thủ Bồ Đào Nha khiến nhà ĐKVĐ châu Âu phải chật vật hoàn toàn có thể khiến họ ngẩng cao đầu rời cuộc chơi. Sẽ có những câu hỏi được dành cho Ronaldo, tại sao lại không tỏa sáng vào thời điểm sự kỳ vọng lớn nhất, tại sao lại không chính xác trong lúc đội bóng cần anh nhất… Đấy là một điều hiển nhiên trong vai trò đầu tầu, ngôi sao sáng nhất, người được cả thế giới nhìn vào, Ronaldo sẽ phải hứng chịu những lời lẽ từ nhiều hướng.
Sự thật, trong suốt trận đấu, CR7 đã có tới gần chục cú đá, bóng sống có, bóng chết có nhưng trái bóng đa phần hoặc đi sát khung gỗ hoặc trúng người hậu vệ Tây Ban Nha hoặc… lên trời. Tầm ảnh hưởng của Ronaldo lên ĐT Bồ Đào Nha rất lớn nhưng cái bóng của anh không thể phủ lên những gì Selecao đã thể hiện trên đất Ukraine – Ba Lan. Trong 5 trận đấu ở Euro, đội bóng áo bã trầu gặp 5 đối thủ, 3 trong số đó là Đức, Hà Lan và Tây Ban Nha, những đội được đánh giá là ƯCV hàng đầu cho chức vô địch nhưng họ chỉ để thua một trận đúng nghĩa trong vòng 90 phút, trước ĐT Đức.
BĐN khiến TBN chật vật
3 chiến thắng trước Đan Mạch, Hà Lan và Czech của Bồ Đào Nha đều rất thuyết phục. Trong khi 2 trận mở màn và kết thúc trước ông lớn Đức và Tây Ban Nha, đội bóng của Bento cũng để lại những ấn tượng đậm nét, thậm chí đáng ra đã có một kết quả tốt hơn trước Đức nếu như cú đá của Pepe không chạm xà ngang. Ngoài ra, với 6 tình huống bóng tìm đến khung gỗ, quả thực Thần may mắn đã ngoảnh mặt với thầy trò Bento trong suốt giải đấu. Đến trận bán kết gặp người hàng xóm của bán đảo Iberia, Bồ Đào Nha đã đứng vững bằng sự tập trung cao độ và một chiến thuật hợp lý để khiến nhà ĐKVĐ phải trải qua một trận đấu vất vả.
Phải hoàn thiện
Có những mặt tích cực nhưng nhìn tổng quan, Bồ Đào Nha vẫn còn thiếu không ít các yếu tố để trở thành nhà vô địch. Sau gần 2 năm cầm quyền, HLV Paulo Bento đã xây dựng được một lối chơi hiệu quả, thực dụng, loại bớt đi tính màu mè vốn từ lâu là một căn bệnh với bóng đá Bồ Đào Nha, dẫu vậy ông và đội bóng vẫn còn phải hoàn thiện trên nhiều mặt nếu muốn chạm đến đỉnh vinh quang. 2 trận đấu trước Đức và Tây Ban Nha đã chỉ ra nhiều điều, bản lĩnh chiến thắng và sự tự tin ở những thời khắc quyết định là điểm vẫn còn thiếu ở đội bóng của Bento. Như pha phản công phút 90 trong trận bán kết, một tình huống 4 đánh 2 nhưng Ronaldo cũng đã xử lý có phần vội vàng và sau đó "bắn chim".
Hẹn 2 năm nữa, ở Brazil!
Lối chơi của Bồ Đào Nha cũng cần nâng lên một tầm cao khác nếu như Bento tiếp tục lựa chọn con đường hiện tại. Ở các trận đấu lớn, Selecao chấp nhận nhập cuộc với tư thế cửa dưới để tìm cách phá lối chơi của đối thủ trước khi tìm kiếm cơ hội phản đòn. Mỗi đội bóng có một triết lý riêng và hướng đi đó hoàn toàn có thể dẫn Bồ Đào Nha tới thành công nhưng họ phải thành thục hơn nữa, phải chuẩn xác và lạnh lùng hơn nữa. 11 cú dứt điểm trong trận đấu với Tây Ban Nha nhưng không một lần bóng đi trúng đích cho thấy hiệu quả chưa cao của các cầu thủ Bồ.
Bồ Đào Nha đang sở hữu một đội hình gồm rất nhiều các cầu thủ trong giai đoạn đỉnh cao phong độ, trong những gương mặt đá chính chỉ duy nhất Bruno Alves ở tuổi 30 còn lại Patricio (24), Pepe (29), Coentrao (24), Pereira (28), Veloso (26), Meireles (29), Moutinho (25), Nani (25), Ronaldo (27)… hoàn toàn có thể sát cánh cùng nhau tới kỳ Euro sau. Tuy vậy, Bồ Đào Nha sẽ không phải chờ lâu đến thế, 2 năm nữa, họ sẽ có cơ hội tìm kiếm vinh quang trên đất Brazil ở World Cup. Nhưng đó sẽ là một giải đấu lớn hơn, khó khăn hơn, vì thế Ronaldo và các đồng đội sẽ phải tiến bộ nhiều hơn.