Azerbaijan - BĐN: Không Ronaldo, tính sao?
(0h, 27/3) Không thắng, coi như Bồ Đào Nha đã tự bắn vào chân mình.
Trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, Bồ Đào Nha lại không có sự phục vụ của Cristiano Ronaldo vì chiếc thẻ vàng lãng xẹt trong trận đấu với Israel. Không có CR7, nghĩa là Bồ Đào Nha mất đi vị thủ lĩnh trong đội hình. Không chỉ là đội trưởng, Ronaldo còn là tay săn bàn, người kiến tạo, nhân vật truyền lửa cho đồng đội… tóm lại là gần như một nửa sức mạnh của Seleccao. Ngay cả khi từ đầu vòng loại World Cup 2014 CR7 chỉ có vỏn vẹn 1 bàn thắng, chỉ bằng phần nhỏ so với khối lượng bàn thắng kỷ lục khi chơi cho Real Madrid, thì tầm ảnh hưởng của số 7 trong đội hình Bồ Đào Nha gần như không thể thay thế.
Bồ Đào Nha sẽ thi đấu thế nào khi không có Ronaldo?
Chính bàn thắng duy nhất cho tới lúc này tại bảng F vòng loại World Cup 2014 của Ronaldo đã cứu Bồ Đào Nha thoát khỏi cảnh bẽ bàng ngay ở vòng đấu đầu tiên trước đội bóng nhược tiểu Luxembourg (trong trận đấu mà Bồ Đào Nha vẫn thắng 2-1 trong thế trận cũng chẳng khác gì Luxembourg!). Và chính CR7 là người chơi đồng đội khi giúp Helder Postiga rút ngắn cách biệt trong trận đấu với Israel trước khi Fabio Coentrao giật lại 1 điểm cho Seleccao.
Bây giờ chỉ phải làm khách của đội bóng được đánh giá yếu như Azerbaijan nhưng bao quanh Bồ Đào Nha là sự hoài nghi và mối lo sợ sẽ tiếp tục “rơi tự do” giống như suốt 6 tháng qua. Trớ trêu là ngay sau trận thắng Azerbaijan ở lượt đi vào tháng 9 năm ngoái với tỷ số 3-0, đó cũng là lần gần nhất đội quân của HLV Paulo Bento nếm trải cảm giác chiến thắng. Sau đó là chuỗi trận không thành công ở cả bảng F với 3 trận không thắng, 1 trận thua Nga cùng 2 trận hòa với Bắc Ai Len và Israel. Ngay cả loạt trận giao hữu Bồ Đào Nha cũng không thành công với 1 trận hòa với Gabon (2-2) và thua Ecuador (2-3) dù Ronaldo có 1 bàn vào lưới Ecuador.
Bây giờ số phận của Bồ Đào Nha trên con đường tới World Cup 2014 chưa đến nỗi bi đát khi vòng loại mới chỉ đi qua một nửa nhưng những kết quả tồi tệ như vậy khiến cho tâm lý của Seleccao sa sút trầm trọng. Đó là một phần lý do vì sao ngay cả khi có bàn thắng sớm trên đất Israel nhưng cuối cùng Bồ Đào Nha lại cần tới vận may mới có 1 điểm ra về. Có Ronaldo, Bồ Đào Nha còn chưa chơi với đúng thực lực của chính mình. Không CR7, Seleccao sẽ sống ra sao?
Trận thắng gần nhất của Bồ Đào Nha cũng là trước Azerbaijan
Azerbaijan không đặt mục tiêu có mặt tại World Cup 2014 bằng mọi giá khi họ cũng biết mình biết người. Nhưng việc Liên đoàn bóng đá Azerbaijan đầu tư cho tương lai bằng việc đưa HLV người Đức Berti Vogts nắm quyền từ năm 2008 cũng đem lại những tín hiệu tích cực cho nền bóng đá từng ở nhóm cuối trên bản đồ bóng đá châu Âu. Ngoài trận thua 0-3 trên sân Bồ Đào Nha, Azerbaijan cũng chỉ thua sát nút Nga và có 3 điểm từ 3 trận hòa với Israel, Luxembourg và Bắc Ai Len. Nếu Bồ Đào Nha tiếp tục thi đấu thất vọng như quãng thời gian vừa qua, không phải là không có cơ hội cho Azerbaijan.
Dự đoán: 0-1
Đội hình ra sân:
Azerbaijan: Agayev, Shukurov, Sadygov, Ramaldanov, Medvedev, Farjad-Azad, Sadiqov, Abishov, Dzavadov, Ismayilov, Aliyev
Bồ Đào Nha: Rui, Patricio, Pereira, Alves, Pepe, Silvio, Martins, Voloso, Moutinho, Varela, Postiga, Vieirinha
Thông tin đội hình: Azerbaijan: Có đội hình tốt nhất. Bồ Đào Nha: Ronaldo bị treo giò, Nani vắng mặt vì chấn thương gân khoeo, Fabio Coentrao cũng bị đau bàn chân và có thể không kịp bình phục, Raul Meireles đang bị cúm. Thông tin bên lề: - Bồ Đào Nha không biết tới chiến thắng từ tháng 9 năm ngoái, từ sau trận thắng Azerbaijan 3-0. Silvestre Varela, Helder Postiga và Bruno Alves là những người ghi bàn. - Hai chân sút tốt nhất của Bồ Đào Nha nếu không có Ronaldo là Helder Postiga (25 bàn) và Hugo Almeida (16 bàn). - Azerbaijan đã giành 3 điểm trong 3 trận đấu gần nhất ở vòng loại World Cup – hòa Israel, Luxembourg và Bắc Ai Len. - Theo BXH FIFA mới nhất đầu tháng 3, Azerbaijan tăng hai bậc từ thứ 118 lên 116 thế giới. - Bồ Đào Nha và Azerbaijan từng gặp nhau 3 lần và Bồ Đào Nha toàn thắng, ghi được 8 bàn và chưa thủng lưới một lần nào. |