Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-
Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Ipswich Town vs Liverpool
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Newcastle United vs Southampton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Wolverhampton Wanderers
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
West Ham United vs Aston Villa
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

Anh – Italia: Kẻ tám lạng, người nửa cân

(1h45, 25/6) Cặp đấu tứ kết cuối cùng giữa Anh và Italia hứa hẹn sẽ mang đến một cuộc đối đầu cân tài cân sức.

Cuộc đối đầu giữa Anh và Italia được xem là cuộc đối đầu khó lường nhất ở vòng tứ kết Euro năm nay. Đội tuyển Anh dù không được đánh giá cao trước khi giải đấu diễn ra nhưng đã tiến vào tứ kết với phong độ khá thuyết phục và đứng đầu bảng D với 7 điểm sau 3 trận đấu. Còn với Italia, họ cũng đã gặp phải rất nhiều khó khăn về những vấn đề không liên quan đến chuyên môn như scandal bán độ bị phanh phui nhưng vượt lên trên tất cả, tinh thần Azzurri vẫn được thể hiện đúng lúc, cộng thêm một chút may mắn đã giúp đội bóng Thiên Thanh có mặt trong vòng 8 đội mạnh nhất. Và tất cả các tifosi đều đang mơ về một cái kết thần kỳ như những gì Italia đã làm được tại World Cup 2006.

Anh – Italia: Kẻ tám lạng, người nửa cân - 1

Đội tuyển Anh dưới thời Roy Hodgson đang cho thấy những bước chuyển mình đáng kể. Họ đang sở hữu một tập thể có chiều sâu, đồng đều về mặt trình độ và hầu như không có khoảng cách giữa đội hình chính và đội hình dự bị. Nỗi lo về việc quá phụ thuộc vào Rooney dường như đã được giải quyết khi mà Hodgson đã có những phương án khá hữu hiệu về mặt con người và chiến thuật để giúp tuyển Anh vẫn có thể thi đấu tốt khi không có Rooney. Điều này đã được kiểm chứng qua 2 trận đấu gặp Pháp và Thụy Điển ở vòng bảng. Nhưng dù sao, sự có mặt của tiền đạo mang áo số 10 vẫn là rất quan trọng với tuyển Anh, đặc biệt là trong những trận đấu loại trực tiếp. Ro10 đã kịp thời nổ súng để lấy lại cảm giác trước khung thành sau một thời gian dài không thi đấu. Với Rooney là đầu tàu, cộng với một tập thể đang rất khát khao tỏa sáng chứng tỏ bản thân, tuyển Anh hứa hẹn sẽ là một thách thức đáng gờm cho Italia.

Về phía Azzurri, phong độ của họ qua 3 trận vòng bảng là chưa thực sự thuyết phục. Họ chỉ có thể đi tiếp vì Croatia đã không thể ghi được 1 bàn thắng vào lưới Tây Ban Nha. Sự phối hợp giữa các tuyến, giữa các cá nhân trên sân vẫn cho thấy nhiều vấn đề. Các ngôi sao của đội quân Thiên Thanh vẫn chưa phát huy tối đa khả năng của họ. Balotelli dù đã ghi bàn thắng nhưng nhình chung phong độ của anh chưa được tốt như mong đợi. Cassano vẫn chưa thể hiện được tầm ảnh hưởng và khả năng sáng tạo ở hàng công. Những người chơi hay nhất bên phía Italia lúc này lại là 2 lão tướng Buffon ở hàng thủ và Pirlo ở hàng tiền vệ. Sự xuất sắc của bộ đôi này đang là điểm tựa cho hành trình của Italia ở Euro năm nay. Tuy vậy Azzurri thường có truyền thống là càng vào sâu càng đá hay và khó ai có thể đánh giá thấp họ. Một khi đã lách được qua khe cửa hẹp để có mặt ở vòng knock-out, Italia sẽ có được sự tự tin lớn nhất để thể hiện bản lĩnh.

Anh – Italia: Kẻ tám lạng, người nửa cân - 2

Về tình hình lực lượng 2 đội trước trận đánh lớn, có vẻ như người Anh đang có được đội hình mạnh hơn. Rooney đã trở lại và chơi khá tốt. Hậu vệ phải Glen Johnson dù bị đau nhẹ ở ngón chân cái nhưng vẫn có thể ra sân và thi đấu. Tiền vệ Ashley Young cũng đã kịp bình phục sau khi bị chấn thương nhẹ ở trận gặp Ukraine. Gần như chắc chắn Tam sư sẽ có được đội hình mạnh nhất cho trận tứ kết. Bên phía Italia, họ chịu mất mát lớn khi trung vệ trụ cột Chiellini sẽ không thể ra sân do bị đau cơ đùi ở chiến thắng trước Ireland. Tiền vệ Thiago Motta cũng chưa chắc có thể ra sân vì chấn thương cơ. Thay thế anh có thể là Diamanti hoặc Montolivo. Trên hàng tấn công Balotelli sẽ trở lại đội hình xuất phát để đá cặp trên hàng công cùng Cassano sau khi đã ghi 1 bàn thắng tuyệt đẹp giúp Italia đánh bại Ireland ở trận cuối cùng vòng bảng.

Dự đoán: 2-1

Đội hình ra sân dự kiến:

Anh – Italia: Kẻ tám lạng, người nửa cân - 3

Thông tin bên lề:

Tuyển Anh có thành tích đối đầu khá tệ với Italia, khi mà họ chỉ mới thắng được 1 trong 9 lần gặp nhau gần đây nhất giữa 2 đội;

Tổng cộng, Tam sư đang có thành tích 6 trận thắng, 7 trận hòa và 9 trận thua khi chạm trán với Italia;

Bàn thắng của Rooney vào lưới Ukraine là bàn thắng thứ 29 của anh cho tuyển Anh. Rooney cần 1 bàn nữa để trở thành chân sút xuất sắc thứ 5 trong lịch sử Tam sư, sánh ngang với các huyền thoại như Tom Finney, Nat Lofthouse và Alan Shearer;

Hậu vệ Ashley Cole đang nắm giữ kỷ lục khoác áo tuyển Anh với 97 lần ra sân nhưng không ghi được bàn thắng nào;

Italia đã từng đánh bại Anh ở trận tranh giải ba World Cup 1990;

Antonio Di Natale đang là cầu thủ có trong danh sách dự Euro ghi nhiều bàn nhất cho Italia với 11 lần lập công. Xếp sau anh là Antonio Cassano, Daniele De Rossi, và Andrea Pirlo có cùng 10 bàn;

Italia có thành tích khá tốt ở các trận tứ kết các giải đấu lớn. Trong 9 lần tham dự tứ kết các giải đấu lớn, họ mới chỉ 2 lần bị loại, cả 2 lần đều trên chấm 11m ;

Prandelli đang bất bại cùng Italia ở các giải đấu chính thức với 9 chiến thắng và 4 trận hòa kể từ khi lên nắm quyền năm 2010.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN