Sui He - "viên ngọc phương Đông" đẹp, ngoan, tài năng

Sui He giống như một viên ngọc được mài dũa, trong ngần từ vẻ ngoài tới tính cách.

Da trắng muốt không tì vết, đôi mắt trong vắt như nước hồ thu, thân hình mềm mại, tóc đen mượt, phong thái yêu kiều… Sui He có vẻ đẹp xứng danh “viên ngọc phương Đông” như báo chí phương Tây ca ngợi cô.

Có 2 người mẫu xứ Trung hoàn toàn chinh phục thế giới bằng nhan sắc thuần Á Đông, đó là Liu Wen và Sui He. Nếu Liu Wen mang đầy khí chất vương quyền thì Sui He dịu dàng như một đám mây và thanh tao như một làn gió nhẹ. Khi chợt thấy Sui He sải bước trên sàn diễn của Victoria’s Secret, mọi sức nóng đều dường như được xua tan, đổi lại là một cảm giác nhẹ nhàng và vô cùng tinh khiết.

Sui He - "viên ngọc phương Đông" đẹp, ngoan, tài năng - 1

Người mẫu Sui He tại Victoria's Secret show 2015

Sui He sinh ra trong một gia đình bình thường tại Chiết Giang, Trung Quốc. Cha mẹ cô đều là công nhân viên chức làm việc cho chính phủ. Người đẹp sinh năm 1989 có niềm đam mê đặc biệt với bơi lội. Cô từng nằm trong đội tuyển bơi lội của thành phố suốt 7 năm, nhờ đó Sui He có chiều cao ấn tượng khi trưởng thành. Gia đình của Sui He truyền thống và nghiêm khắc. Khi còn nhỏ, cô không được ăn diện, làm đỏm và chịu sự kiểm soát khắt khe của cha mẹ.

“Khi tôi còn đi học, cha mẹ tôi thường nhắc nhở rằng “con không được mặc gì khác ngoài bộ đồng phục”. Họ nói “con không được soi gương, không được nghĩ mình xinh đẹp, con chỉ được nói về chuyện học hành. Học tập là quan trọng nhất” – Sui He kể lại. Cô giải thích rằng nỗi lo của cha mẹ bắt nguồn từ quan điểm một cô gái thích làm đẹp sẽ chểnh mảng chuyện học tập, bởi luôn phải nghĩ xem để tóc thế nào, diện mạo hiện ra sao…

Dưới sự giám sát cẩn trọng của phụ huynh, Sui He đã không phụ lòng họ. Cô luôn là một trong những nữ sinh xuất sắc nhất, nhiều năm liền làm hội trưởng ở trường. Cuộc sống của Sui He bình lặng như bao nữ sinh khác.

Ở Chiết Giang, thời trang cao cấp là một khái niệm xa vời, cô thừa nhận mình từng chẳng biết gì về phong cách hay thời trang, thậm chí còn chẳng có chút tò mò hay hứng thú với chúng. Sui He nói đó là sự khác biệt về văn hóa, khi ở Trung Quốc người ta thường mua cho lũ trẻ quần áo trong khi ở nước ngoài, người lớn sẽ để con em mình tự chọn trang phục chúng thích.

Sui He - "viên ngọc phương Đông" đẹp, ngoan, tài năng - 2

Sui He có vẻ đẹp phương Đông dịu dàng, đằm thắm

Năm 17 tuổi, một giáo viên nhận thấy tiềm năng ở Sui He và động viên cô học trò tham gia vào cuộc thi người mẫu. Một cô gái chưa từng đi giày cao gót bao giờ bất ngờ dành được chiến thắng. Những tưởng Sui He sẽ bị gia đình ngăn cản. Nhưng không, cha cô, với tình yêu và sự tin tưởng đặc biệt về tương lai của cô con gái rượu, ông đã đặt tay lên vai cô và nói: “Đây là sự lựa chọn của con và cha ủng hộ con”. Bắt đầu từ đây, cuộc đời cô hoàn toàn rẽ sang một ngả khác. Sau đó, Sui He đã tới Bắc Kinh để tìm cơ hội nghề nghiệp.

Như một chú chim non mới ra ràng, cứ ngỡ bầu trời trong xanh hiền hòa, Sui He không ngờ rằng cuộc sống tại thủ đô lại có quá nhiều khó khăn đến thế.

“Tôi không kiếm được nhiều việc lắm. Tôi không có tiền. Lúc ấy tôi nghĩ mình không nên làm người mẫu nữa mà phải kiếm công việc khác” – Người mẫu họ Sui bối rối nhớ lại. Và cũng nhanh chóng như khi quyết định rời quê hương lên thành phố, Sui He từ bỏ công việc người mẫu và theo học đại học.

Sui He - "viên ngọc phương Đông" đẹp, ngoan, tài năng - 3

Cô từng chật vật kiếm việc

 Và chúng ta sẽ chẳng thể có một “viên ngọc phương Đông” trên sàn diễn nếu như một công ty người mẫu ở Ý phát hiện ra Sui He. Cô trở lại với thế giới chân dài ở tuổi 20 sau vài năm gián đoạn. 6 tháng sau, Sui He gây tiếng vang lớn ở mẫu quốc khi sải bước trên những sàn diễn lớn nhất quốc tế. Sui He tiết lộ ở tuần lễ thời trang, bạn trúng được 4 show đã là một điều đáng mừng. “Nhưng tôi đã catwalk cho 13 show” – Sui He tự hào tiết lộ về thành tích lần đầu diễn quốc tế.

Số lượng nhà mốt Sui He từng trình diễn không thể đếm suể: Chanel, Oscar de la Renta, Fendi,  Dior, Jill Stuart, Vivienna Tam, Diane von Furstenberg, Marchesa, Ports 1961, Ralph Lauren, Elie Tahari, L’Wren Scott, Dolce & Gabbana, Costume National, DSquared², Dries van Noten… Và chúng ta cũng không thể quên dấu ấn của Sui He tại show nội y lớn nhất hành tinh của Victoria’s Secret.

Cô là người mẫu châu Á thứ 2 có được vinh dự này, sau Liu Wen. Cô từng được xếp thứ 13 trong 50 người mẫu thành công nhất thế giới vào năm 2013 và cùng với Liu Wen, Du Juan hay Ming Xi, Sui He được coi là biểu tượng làng mẫu tại Trung Quốc.

Sui He - "viên ngọc phương Đông" đẹp, ngoan, tài năng - 4

Sui He - "viên ngọc phương Đông" đẹp, ngoan, tài năng - 5

Sui He - "viên ngọc phương Đông" đẹp, ngoan, tài năng - 6

Sui He - "viên ngọc phương Đông" đẹp, ngoan, tài năng - 7

Sui He tỏa sáng trên sàn diễn

Mặc dù có sự nghiệp rạng rỡ nhưng Sui He vẫn giữ nếp sống giản dị và tránh xa mọi xô bồ. Cô dường như không thuộc về thế giới giải trí. Khi xuất hiện trên các chương trình truyền hình thực tế của Trung Quốc, Sui He tỏ ra khá rụt rè, cô không hoạt ngôn, thường giao tiếp bằng ánh mắt dịu dàng và nụ cười trìu mến.

Tính cách của Sui He thể hiện ngay trong cách ăn mặc của cô. Đủ điều kiện để phủ kín người toàn hàng hiệu xa xỉ nhưng mỹ nữ tuổi Tỵ thường chọn cách mix đồ đắt tiền như Balenciaga, Dries Van Noten, Alexander Wang với đồ bình dân giá “bèo” của H&M.  “Tôi không thích có quá nhiều món đồ trên người. Tôi chỉ thích đơn giản, tiện lợi và sang trọng”  - Sui He chia sẻ.

Rời xa ánh đèn lộng lẫy của sàn diễn, Sui He có cuộc sống yên bình và nhẹ nhàng. Hiện nay cô vẫn chia sẻ căn hộ tại phía Tây New York với 2 nữ sinh viên đại học. Người mẫu nổi tiếng thừa nhận mình thích chơi với những người không làm việc trong giới bởi: “Họ chẳng bao giờ hỏi tôi về công việc hay buôn chuyện, tôi ghét tán gẫu những chuyện thất thiệt”.

Sui He - "viên ngọc phương Đông" đẹp, ngoan, tài năng - 8

Sui He và Liu Wen

Sui He cũng có mối quan hệ thân tình với một số người mẫu Trung Quốc khác. Tuy nhiên khi họ đi cùng nhau, chân dài xinh đẹp này giữ nguyên tắc không nói về công việc vì lý do “không thích bị so sánh”. Sui He dịu dàng, đằm thắm nhưng sâu trong cô luôn có một cái tôi rất riêng. Cô không thần tượng hay có một hình mẫu phấn đấu trong làng mẫu . “Với tôi, mỗi người là một cá thể khác biệt. Tôi nghĩ mình không cần phải học hỏi từ ai” – Sui He giải thích.

Khi Sui He nói như vậy, người ta sẽ nghĩ hiểu nhầm rằng cô gái trẻ này thật tự cao tự đại. Tuy nhiên, đó không phải là tính cách của cô. Chân dài 8X thường nhận được những lời khen ngợi về tính tiên phong hay biểu tượng trong làng thời trang Trung Quốc nhưng đáp lại, cô tỏ ra bẽn lẽn và xấu hổ.

Sui He - "viên ngọc phương Đông" đẹp, ngoan, tài năng - 9

Sui He thích sống cuộc sống giản dị

“Khi mọi người nói như vậy về tôi. Tôi thấy xấu hổ lắm vì bản thân chưa làm được điều gì. Đây là công việc của tôi và thật sự thì tôi may mắn. Hiện tại tôi có cơ hội cộng tác với những nhà mốt lớn nhất, các chuyên viên make up, tạp chí danh tiếng. Tôi vẫn cảm thấy mình là một người bình thường có được vận may đứng trên sàn diễn. Tôi chẳng khác các bạn. Thật ra tôi chẳng có gì đặc biệt ngoài vẻ bể ngoài” – Sui He bộc bạch.

Sui He là một cô gái thông minh và có kỷ luật. Tuy nhiên cô không có dự định gì cho tương lai. Đó là thói quen của mỹ nữ cung Thiên Bình. Công việc ngập đầu đã biến Sui He thành một cô gái “không bao giờ có kế hoạch”. Cô yêu thích sự bất ngờ trong cuộc sống, nó khiến mỗi ngày của cô đều khó đoán định và đầy lý thú. Lịch trình của Sui He luôn rất bận rộn. Cô di chuyển liên tục và máy bay gần như là nhà. Khi cô ở Thụy Điển, lúc ở Bắc Kinh, Paris, Tokyo, khi xuất hiện trong các sự kiện ở quê hương. Hiện tại người đẹp bận tới mức chưa có bạn trai. 

Sui He - "viên ngọc phương Đông" đẹp, ngoan, tài năng - 10

Công việc của cô đang rất bận rộn

Chân dài nổi tiếng cũng thuộc tuýp người không bị lệ thuộc quá nhiều vào hào quang. Sui He tâm sự: “Tôi luôn tự nhủ mình không thể là một người mẫu nổi tiếng mãi mãi bởi thời trang đi rất nhanh, luôn thay đổi. Tôi nói với bản thân rằng nếu ngày mai không ai còn thích tôi, tôi vẫn sẽ hạnh phúc. Nếu ngày mai, không ai thuê mướn tôi, tôi vẫn sẽ sống tốt”. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Đồ lót – Đồ bơi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN