Vườn thược dược của ngoại ngày Tết

Dịu dàng những nụ hoa tròn trĩnh muôn vàn cánh thắm lúng liếng như hé cười đón ánh bình minh ấm áp báo hiệu xuân sang đầy hy vọng.

Bà ngoại tôi đã ngoài 84 tuổi nhưng bà vẫn rất nhanh nhẹn, hoạt bát và chịu khó làm lụng lắm. Bà bảo ngồi một chỗ buồn bực chân tay, vận động nhiều sẽ cảm thấy khỏe khoắn hơn. Hằng ngày ngoại vẫn tự tay chăm sóc, tỉa tót cho mảnh vườn trước nhà lúc nào cũng ngập tràn hoa trái.

Mỗi dịp Tết đến, khu vườn lại rực rỡ muôn sắc màu của thược dược (Ảnh minh họa)

Mỗi dịp Tết đến, khu vườn lại rực rỡ muôn sắc màu của thược dược (Ảnh minh họa)

Mỗi lần về thăm ngoại, tôi rất thích được theo ngoại ra vườn vun xới, tưới tắm cho từng khóm hồng, gốc chanh, gốc bưởi...Thích nhất vẫn là mỗi dịp Tết đến, mảnh vườn của ngoại rực rỡ muôn sắc màu của hoa thược dược, thi thoảng điểm vào vài luống violet tím biếc. Tôi cứ bị cuốn hút bởi loài hoa giản dị, mộc mạc mà mang trở đầy hương sắc mùa xuân này.

Năm nào ngoại cũng dành nguyên một khoảng đất rộng trồng hoa thược dược để đón Tết. Con cháu nhiều lần khuyên ngoại bây giờ cao tuổi rồi thôi không trồng hoa, tưới tắm nữa cho đỡ vất vả. Nhưng ngoại nhất định không chịu, ngoại bảo nhìn thấy hoa là thấy cả mùa xuân. Mẹ và các dì thôi không cản ngoại nữa, mà tranh thủ những ngày nghỉ về phụ ngoại chăm sóc cho vườn hoa thược dược.

Mẹ tôi kể rằng từ ngày ngoại còn trẻ đã theo nghề trồng hoa Tết. Thời đó, thược dược được coi là một trong số những loài hoa truyền thống của người Việt trong dịp Tết cổ truyền. Tết đến hầu hết nhà nào cũng phải cắm một bình hoa thược dược. Sau này khi ngoại đã nhiều tuổi rồi và cũng có nhiều loài hoa mới lạ được mọi người ưa chuộng hơn nên ngoại không còn trồng hoa Tết bán nữa.

Tuy vậy, ngoại vẫn trồng một ít ngay trong vườn, đủ để cho con cháu mỗi nhà một bó to mang về chưng mấy ngày Tết. Bởi vậy, nhà tôi năm nào cũng có một bình hoa thược dược tươi thắm rực rỡ với đủ sắc màu được mẹ cắm rất đẹp. Ai vào cũng phải trầm trồ khen ngợi. Nhất là các bác lớn tuổi khi nhìn thấy bình hoa thược dược lại bùi ngùi, nao nao nhớ tới những Tết xưa với bao kỷ niệm vơi đầy.

Từ nhỏ, cứ bắt đầu được nghỉ Tết là tôi lại được bố mẹ cho về ở với ngoại. Nhớ những buổi sáng cuối năm, khắp làng trên xóm dưới rộn ràng không khí chuẩn bị Tết. Khu vườn của ngoại cũng rộn ràng hoa lá, ong bướm ngập tràn sắc xuân. Những tia nắng mùa xuân ấm áp nhẹ nhàng mơn man trên những nụ hoa thược dược chúm chím nở. Đàn bướm bay lượn dập dìu trêu đùa trên những khóm hoa.

Tôi thích thú theo ngoại ra vườn ngắm từng bông hoa đang hé mở giữa nền lá xanh thẫm ươn ướt bởi sương đêm hay những hạt mưa bụi bay bay. Háo hức chiêm ngưỡng từng sắc màu rực rỡ của hoa, nào là đỏ tươi, huyết dụ, hồng cánh sen, vàng đậm, vàng hoàng yến, tím, trắng... Mỗi bông hoa được kết thành từ hàng trăm cánh hoa mỏng manh, quyến rũ.

Mỗi màu sắc của hoa thược dược lại mang một ý nghĩa khác nhau (Ảnh minh họa)

Mỗi màu sắc của hoa thược dược lại mang một ý nghĩa khác nhau (Ảnh minh họa)

Như có bàn tay người thợ nào đó khéo léo sắp xếp từng cánh hoa thành nhiều vòng đều đặn, tỉ mỉ một cách hoàn hảo. Khi bung nở, những bông hoa thược dược khiến chúng ta phải xốn xang trước vẻ đẹp kỳ diệu của nó. Quả nhiên dưới bàn tay chăm sóc rất chuyên nghiệp của ngoại, vườn thược dược vươn lên tươi tốt khoe sắc thắm, sáng bừng cả khoảng trời bình yên trong tôi.

Lớn lên có lần tôi hỏi ngoại sao có rất nhiều loài hoa đẹp được trồng vào dịp Tết mà ngoại lại chọn hoa thược dược. Ngoại bảo, vì hoa thược dược không chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ mà nó còn hàm chứa những ý nghĩa rất đẹp nữa. Trong ngày Tết, thược dược biểu tượng cho sự may mắn, hạnh phúc, trường tồn và vĩnh cửu trong cuộc sống, tượng trưng cho sự hy vọng về tình đoàn kết, gắn bó, yêu thương giữa mọi người trong gia đình.

Ngoài ra, với mỗi màu sắc của hoa còn mang một sắc thái ý nghĩa khác nhau. Ví như thược dược đỏ tượng trưng cho một tình yêu nồng nàn, cháy bỏng, mang đến nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống. Thược dược tím tượng trưng cho sự chung thủy, gắn bó trong tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình. Thược dược trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, sang trọng. Màu vàng mang đến những may mắn, sức mạnh của ánh sáng cuộc sống và cả niềm tin vào ngày mới, mùa mới.

Đẹp là vậy nhưng ngày nay thược dược cũng đã phải nhường chỗ cho nhiều loại hoa mới lạ. Tôi cũng có dịp được đi thăm nhiều vườn hoa rất đẹp. Mặc dù vậy, giữa cái chói chang bạt ngàn của hoa cúc, hướng dương, giữa hương thơm ngây ngất của hoa ly, hoa lan, tôi vẫn khắc khoải nhớ về mảnh vườn bình dị ngập tràn sắc hoa thược dược của ngoại.

 Không biết từ khi nào, tôi mong Tết đến, xuân về để được đắm chìm trong sắc hoa nhẹ nhàng, mộc mạc mà rất đỗi thân thương ấy. Năm nào cũng vậy, những ngày giáp Tết tôi phụ ngoại ra vườn cắt thược dược, rồi bó thành những bó to nhỏ để sẵn đó. Khi con, cháu về lễ Tết ngoại, ai cũng sẽ được một bó hoa rực rỡ mang về.

Tôi nhẹ nhàng thả hôn mình vào giữa những luống hoa rung rinh, chấp chới chao nghiêng hòa vào làn gió dịu vợi. Dịu dàng những nụ hoa tròn trĩnh muôn vàn cánh thắm lúng liếng như hé cười đón ánh bình minh ấm áp báo hiệu xuân sang đầy hy vọng. Như ngoại tôi tuy đã nhiều tuổi rồi nhưng vẫn muốn mang mùa xuân ngập tràn yêu thương và hy vọng về cho cháu con.

Nguồn: [Link nguồn]

Năm mới đến, chỉ mong bố mẹ một đời bình an!

Trong những dịp Tết như này, tôi lại càng thấy trân trọng khoảng thời gian ít ỏi được ở bên cạnh bố mẹ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Nga ([Tên nguồn])
Mở cửa thấy Tết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN