Vợ sắp cưới tắt điện thoại khi đi làm, anh chàng theo dõi biết được sự thật đau lòng

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Nghi ngờ hành tung của vợ, người đàn ông đã nhờ một người bạn bí mật điều tra và phát hiện ra sự thật đau lòng.

Theo thông tin đăng tải, anh A Tuấn và cô Tiểu Lệ người Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) quen nhau khi cùng làm việc. Sau thời gian yêu đương tìm hiểu, cả hai đã đăng ký kết hôn vào tháng 3 năm ngoái và dự định tổ chức tiệc cưới vào tháng 9 cùng năm. Song, trước ngày cưới không lâu, A Tuấn phát hiện vợ chưa cưới thường xuyên tắt điện thoại khi đi làm thêm, mỗi lần A Tuấn muốn liên lạc đều không thể được. 

Nghi ngờ hành tung của vợ, A Tuấn đã nhờ một người bạn bí mật điều tra, cuối cùng phát hiện vợ chưa cưới của anh ngoại tình với một nam đồng nghiệp trẻ tuổi là A Vinh. Hai người nhiều lần nắm tay, âu yếm nhau ở nơi công cộng, thậm chí nhiều lần vào nhà nghỉ, khách sạn.

Vợ sắp cưới tắt điện thoại khi đi làm, anh chàng theo dõi biết được sự thật đau lòng - 1

Ảnh minh họa.

Hoàn toàn mất niềm tin để tiếp tục cuộc hôn nhân này, A Tuấn yêu cầu ly hôn ngay trước ngày cưới. Sau khi ly hôn, A Tuấn cũng rơi vào trạng thái đau khổ, suy sụp khi phải thông báo cho bạn bè, người thân về sự việc hủy hôn, hủy tiệc cưới. Vì quá phẫn uất bị lừa dối, A Tuấn kiện A Vinh và Tiểu Lệ ra tòa, đòi bồi thường 800.000 Đài tệ (khoảng 621 triệu đồng) phí thiệt hại vật chất, tinh thần.

Tại tòa, A Vinh cho biết, Tiểu Lệ nói dối cô đã chia tay với bạn trai, quay lại tình trạng độc thân khiến anh lầm tưởng và anh không hề biết người phụ nữ này đã đi đăng ký kết hôn với A Tuấn. Trong công việc, A Vinh ít tiếp xúc với các đồng nghiệp khác và chưa bao giờ nghe tin A Tuấn và Tiểu Lệ kết hôn.

Tuy nhiên khi xem xét các bằng chứng liên quan, Tòa án thành phố Tân Bắc xác định rõ ràng rằng A Vinh biết Tiểu Lệ là người đã có gia đình nhưng vẫn quan hệ với cô, điều này đã vượt quá mức giao tiếp xã hội thông thường giữa nam nữ. Sau khi xem xét các điều kiện tài chính của cả hai bên, Tiểu Lệ phải bồi thường cho A Tuấn 300.000 Đài tệ (khoảng 232 triệu đồng), A Vinh phải bồi thường 150.000 Đài tệ (khoảng hơn 116 triệu đồng). 

Nguồn: [Link nguồn]

Chồng tôi nhắn với vợ là đi tiếp đối tác làm ăn nên về khuya, tôi không ngờ là anh ấy đi với người phụ nữ khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN