Có nên tin lời hối lỗi của người vợ say nắng đồng nghiệp

Sự kiện: Những tâm sự hay

Vợ xin tôi cho cơ hội, chấp nhận sự khinh thường, lạnh nhạt và sẵn sàng cho tôi mọi thứ miễn cho cô ấy bên cạnh để chăm sóc tôi.

Tôi và vợ bằng tuổi, cưới nhau được tám năm và có hai bé một trai một gái. Tôi có công việc ổn định, thu nhập khá, ngoại hình khá, không ăn chơi tụ tập, biết phụ vợ con việc gia đình. Vợ tôi làm văn phòng, thu nhập tương đương nhau. Vợ chăm sóc và quan tâm tôi chu đáo, tôi cảm nhận được sự yêu thương của cô ấy. Nhưng gần đây tôi phát hiện vợ nhắn tin nhớ nhung qua lại với một đồng nghiệp ở khá xa. Tôi biết cô ấy và người kia không đi quá giới hạn vì khoảng cách và cô ấy cũng đủ nhận thức về hậu quả của việc đó.

Khi phát hiện, vợ khóc lóc van xin tôi cho một cơ hội, chấp nhận sự khinh thường, lạnh nhạt của tôi và sẵn sàng cho tôi mọi thứ miễn cho cô ấy bên cạnh để chăm sóc tôi. Lý do của việc say nắng là người đồng nghiệp quan tâm hỏi han chu đáo mọi lúc, điều mà tôi đang dần đánh mất khi quá bận rộn với cuộc sống. Hai người lại làm việc với nhau nên có sự đồng cảm trong công việc. Sự quan tâm giống như một điều mới mẻ đối với cô ấy.

Giờ đây tôi đau, vì thương hai con còn nhỏ, thương cô ấy vì hai vợ chồng đồng cam cộng khổ từ lúc trắng tay đi lên, thương cho cha mẹ già hai bên sẽ khó chấp nhận sự việc này nếu biết. Cô ấy cũng đã nhắn tin cho người kia, đó chỉ là cảm xúc nhất thời và là sự mềm lòng của cô ấy, đối với cô ấy tình cảm cho chồng cho con vẫn quan trọng nhất và hai bên phải dừng lại. Cô ấy nói tôi cứ bên cạnh, cô ấy sẽ tự xây dựng lại mọi thứ. Cô ấy biết bản thân quá dại khờ mềm lòng trước những lời ngọt ngào của người kia (anh ta khá khéo ăn nói, ngoại hình khá, gia đình khá giả, cũng đã có vợ con).

Tôi cảm nhận được tình yêu vợ dành cho mình là thực lòng vì cô ấy không phải người khéo léo che đậy cảm xúc, vợ nói không có gì thay thế được tình cảm cô ấy dành cho tôi. Xin mọi người cho tôi lời khuyên rằng tôi có tin được không, khi giờ đây trong tôi sự đau đớn, lòng tự ái của người đàn ông đang lấn lướt sự bao dung? Tôi biết vết thương nào rồi cũng lành nhưng giờ tôi rất hoang mang.

Nguồn: [Link nguồn]

Tôi không ngờ, cuộc hội ngộ với chồng cũ lại mang đến cảm giác trớ trêu như vậy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Thịnh ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN