Về quê khởi nghiệp vì ô nhiễm không khí ở Hà Nội
Hà Nội - Chứng kiến con nhỏ ốm vặt và bản thân liên tục dị ứng, viêm da trong những đợt bụi mịn dày đặc, Khánh Linh quyết định rời Hà Nội về Nam Định dù hai bên gia đình phản đối.
Trần Ngọc Khánh Linh, sinh năm 2003, quê Xuân Trường (Nam Định), lập gia đình sớm và mở hai cửa hàng kinh doanh đồ uống online tại Hà Nội từ năm 2023. Đầu năm 2025, cô làm thêm trong lĩnh vực bất động sản, công việc đòi hỏi phải di chuyển liên tục trong nội đô.
Linh cho biết mỗi ngày phải đi lại ít nhất 20 km. Những ngày ô nhiễm nặng, tối về nhà cô dùng ba miếng bông tẩy trang đều đen kịt vì bụi. Thời gian sống tại thành phố, cô bị mụn, viêm mũi dị ứng kéo dài, trong khi con gái ba tuổi liên tục ốm vặt và mắc viêm da cơ địa. Việc đi lại chủ yếu bằng xe máy giữa đường phố tắc nghẽn khiến sinh hoạt gia đình càng thêm mệt mỏi.
Những ngày ô nhiễm không khí, bông tẩy trang Linh dùng đen kịt, da mặt nổi nhiều mụn. Ảnh: NVCC
Bên cạnh sức khỏe, Linh cảm nhận cuộc sống đô thị ngày càng vội vã, "vèo cái hết một ngày mà không thấy ý nghĩa gì". Cô cho biết mỗi lần gửi con về Nam Định chơi, bé đều không muốn quay lại Hà Nội. "Tôi muốn về quê từ lâu rồi, chỉ chưa đưa ra được quyết định", cô kể.
Đến tháng 9/2025, khi Hà Nội bước vào đợt ô nhiễm nghiêm trọng, Linh quyết định dọn về quê. Dù gia đình hai bên phản đối, cô tự thu xếp mọi thứ rồi mới thông báo với mọi người. Chồng ủng hộ Linh tuyệt đối và thậm chí "còn thích về quê hơn vợ". Hai người mong con được sống gần ông bà, có nhiều không gian thiên nhiên hơn so với căn nhà ở Hà Nội vốn nằm giữa khu toàn văn phòng, ít hàng xóm.
Ngày cuối rời Hà Nội, Linh vẫn còn do dự. Cô tiếc nhịp sống sôi động, những tiện ích quen thuộc và cảm giác dễ chịu của mùa thu. Cô tự hỏi liệu quyết định này có khiến cuộc sống gia đình trở nên bất tiện hơn. Thế nhưng sau hơn một tháng ở quê, những lo ngại ban đầu không còn.
Khánh Linh kể về quyết định bỏ phố về quê. Video: NVCC
Về quê, Linh mua lại một thương hiệu trà sữa nhượng quyền và tiếp tục vận hành hai shop online tại Hà Nội. Khoản tích góp sau 4 năm kinh doanh giúp vợ chồng cô duy trì nguồn thu ổn định. Từ dự định mỗi tuần lên Hà Nội hai ngày, thực tế cô mới quay lại một lần để kiểm tra sổ sách.
Một ngày của Linh bắt đầu bằng việc đưa con đi học, sau đó đến cửa hàng kiểm đơn, tự đi giao đồ uống vì khu vực không có app vận chuyển; trưa về ăn cơm với bố mẹ; chiều đón con rồi quay lại bán hàng cùng chồng. Theo cô, đường làng thông thoáng khiến việc tự ship hàng không quá vất vả.
Thay đổi rõ nhất với Linh là chất lượng không khí. Ở Hà Nội cô hiếm khi ngẩng nhìn bầu trời vì bụi mịn, thì về quê, mỗi chiều trên đường, hoàng hôn hiện rõ ràng và trong trẻo.
"Cửa hàng nằm giữa cánh đồng, buổi sáng mở cửa đã thấy mùi sương và tiếng máy cày vọng lại từ xa. Khung cảnh người dân ra đồng, những dải ruộng xanh kéo dài khiến tôi liên tưởng tới những trang văn tả cảnh thuở đi học, thứ bình yên mà nhiều năm sống ở Hà Nội tôi chưa từng cảm nhận lại", Linh tâm sự.
Sự thay đổi cũng thể hiện rõ ở con gái. Bé đi học hơn một tháng mà chưa nghỉ buổi nào, tinh thần vui tươi, không còn tình trạng ốm vặt kéo dài như khi ở thành phố.
"Công việc vẫn duy trì ổn định, cả nhà khỏe mạnh, di chuyển thuận tiện. Tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình", cô nói.
Vợ chồng Khánh Linh và con gái. Ảnh: NVCC
Nhiều năm gần đây, Hà Nội liên tục nằm trong nhóm thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Theo AirVisual năm 2024, nồng độ PM2.5 trung bình đạt 45,4 µg/m³, xếp thứ 7 toàn cầu. Dữ liệu GEOI cho thấy từ 2019 đến nay, mức phơi nhiễm bụi mịn của người dân trong mùa cao điểm tương đương 3 - 4 điếu thuốc mỗi ngày.
Thống kê của World Bank năm 2021 ghi nhận khoảng 5.800 ca tử vong/năm tại Hà Nội có liên quan đến PM2.5. Các chuyên gia gọi đây là "kẻ giết người thầm lặng", đặc biệt ảnh hưởng đến trẻ nhỏ và người có bệnh nền.
Nguồn: [Link nguồn]
-03/12/2025 08:00 AM (GMT+7)

