Vào phòng người khác không gõ cửa, người đàn ông bị đòi bồi thường 17 triệu

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Thật xui xẻo cho anh, vì lỡ nhìn thấy cảnh nhạy cảm của người trong phòng nên bị họ nhất quyết đòi bồi thường.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Mới đây, một người đàn ông họ Trần sống ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc chia sẻ một câu chuyện với giới truyền thông khiến dân tình bất ngờ.

Anh kể rằng, cách đây không lâu, anh giúp một người bạn là cô Hoàng thuê một phòng trọ. Tuy nhiên, ngay sau khi cô Hoàng chuyển tới đây, một điều xấu hổ đã xảy ra.

Vì trời nóng bức, điều hòa lại hỏng, cô Hoàng sau khi tắm xong cảm thấy mệt nên không mặc áo quần và leo lên giường nằm nghỉ ngơi.

Thế nhưng đúng vào lúc này, phòng cô Hoàng đột ngột bị mở cửa, một người lạ mặt thản nhiên bước vào. Sau đó, phóng viên biết được người này chính là anh trai của chủ nhà - họ Lý. Anh này cho biết, vì lúc đó có khách giục đi xem phòng nên anh vội vàng sang phòng bên cạnh để lấy cái ô. Khi thấy phòng cô Hoàng mở cửa, anh tưởng không có ai nên mới thản nhiên bước vào.

Khi được hỏi liệu anh đã nhìn thấy cơ thể của cô Hoàng chưa, anh Lý nói “tôi chỉ vào lấy cái ô, không ngó ngang liếc dọc gì cả”.

Trước câu trả lời này, cô Hoàng cho rằng anh Lý không tôn trọng mình, có cảm giác như bị sỉ nhục. Thậm chí anh còn không xin lỗi cô lấy một lời tử tế.

Sau đó, vợ của anh Lý cho biết 2 bên gặp nhau để hòa giải và cô Hoàng đòi bồi thường 5.000 tệ (17 triệu đồng) cho tổn thất tinh thần.

Hiện cảnh sát địa phương đang vào cuộc điều tra làm rõ sự việc.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ Y tá ở ngân hàng tinh trùng khổ sở vì không chàng trai nào dám yêu

Khi biết công việc hiện tại của cô gái này, hầu hết các chàng trai đều nhanh chóng rút lui.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Sohu ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN