Tôi đi công tác, vợ ở nhà bị mẹ chồng đuổi đi vì 'theo trai'

Sự kiện: Những tâm sự hay

Chỉ vì hai vợ chồng lấy nhau không có con, tôi giấu bệnh của mình khiến vợ phải chịu đựng nỗi oan ức.

Em xin chào chuyên gia tâm lý!

Hiện tại em 27 tuổi, đã có vợ từ năm 21 tuổi. Nhưng vì cưới xong cả năm vẫn không có con, gia đình 2 bên thúc ép nên vợ chồng em đi khám hiếm muộn thì phát hiện ra em không có tinh trùng, vợ em thì tắc 1 bên vòi.  Cả 2 về cũng chạy chữa rất nhiều để mong có con.

Tôi chỉ nói bệnh của vợ mình mà không thành thật nói ra nỗi lòng của mình (Ảnh minh họa)

Tôi chỉ nói bệnh của vợ mình mà không thành thật nói ra nỗi lòng của mình (Ảnh minh họa)

Em là con một, cháu đích tôn nên sợ gia đình áp lực không dám nói thật với mọi người là em bệnh, mà chỉ nói vợ em tắc nên khó. Nhưng thật không ngờ gia đình em lại làm khó dễ chửi bới vợ em. Vợ em cố chịu đựng được 2 năm rưỡi thì bị gia đình em đuổi đi, thời gian đó em đi công tác nên không biết.

Vợ em đi không nói với em một lời, khi về chỉ nghe mẹ em bảo 'nó theo trai tao bắt được xấu hổ nên bỏ đi rồi'. Em tưởng thật nên giận lắm và cũng chẳng muốn tìm. Lúc đó em nghĩ chắc do mình không con nên cô ấy vậy nên em chỉ lo kiếm tiền chữa bệnh.

Bây giờ em đã chữa khỏi bệnh và biết nỗi oan của vợ mình. Em muốn tìm vợ em nhưng không biết tìm thế nào. Người thân nhà vợ em đều kêu không biết cô ấy ở đâu. Em thật sự muốn gặp và bù đắp cho những đau khổ vợ trải qua, dù cho cô ấy đã lấy người khác cũng được.

Em chỉ cần có thể chính thức gặp để nói lời xin lỗi với cô ấy. Em mong chuyên gia hãy cho em được lời khuyên. Em xin cảm ơn.

(huongtran...@gmail.com)

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Chào bạn.

Các bạn đều là những người trưởng thành, có học hành, giá khi cả hai gặp khó khăn trong việc sinh đẻ, phải cùng nhau bàn cách khắc phục, đặc biệt phải nhờ những thành tựu y học hiện đại thì chuyện không trở nên phức tạp như hiện nay. Vợ bạn bị gia đình bạn đuổi đi, chứ chưa ly hôn, nếu khi lấy nhau các bạn có làm thủ tục đăng ký kết hôn thì hiện nay các bạn vẫn là vợ chồng.

Hãy tìm cô ấy thông qua các kênh thông tin khác nhau. Gia đình bên vợ giận gia đình bạn đối xử tệ với cô ấy, giận bạn đã không bảo vệ được vợ, chứ họ không thể không biết cô ấy ở đâu. Hãy sống tử tế, đi lại gia đình vợ, nói với họ nỗi lòng của mình, về nỗi oan của cô ấy, về mong muốn “bù đắp cho vợ”, có thể một ngày nào đó họ sẽ giúp bạn tìm được vợ. Đừng quên cô ấy giận bạn, gia đình bạn, chứ không bỏ gia đình mình đâu.

Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn

Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn

Mặt khác, hãy thông báo “tìm người thân” với giọng điệu hết sức chân thành, tha thiết, trên các phương tiện truyền thông đại chúng như mạng xã hội facebook, zalo, kể cả đăng tin tìm người thân trên các trang báo, đài. Bạn hãy nhắn “vợ ơi, ở đâu, về đi, anh vẫn chờ, anh sai rồi!!!!”.Đừng vội đến với người con gái khác, hãy nghĩ đến việc một mai vợ mình quay trở lại.

Trường hợp bạn đã tìm khắp nơi, trên mọi phương tiện thông tin đại chúng mà sau thời gian dài không có kết quả, bạn có thể nhờ toà án hỗ trợ thủ tục công bố vợ “mất tích”. Cũng có thể sau đây bạn sẽ nhận được tin rằng, vợ của bạn đang chung sống hạnh phúc với một người đàn ông khác, bạn phải chấp nhận vì hoàn cảnh buộc cô ấy phải làm vậy.

Hãy thực hiện những thủ tục cần thiết để “trả lại tự do” cho cô ấy và tiếp tục … lo cho cuộc sống của riêng mình nhé!

Hy vọng bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và công cuộc “tìm lại vợ xưa”!

Bạn muốn tâm sự

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lam Chiều ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN