"Thánh nện đàn" thay đổi chóng mặt sau 1 năm gây bão dân mạng

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Không còn cậu bé giản dị bịt mắt chơi đàn năm nào, Bảo Khánh giờ đây bảnh bao chẳng khác nào ca sĩ chuyên nghiệp.

"Thánh nện đàn" thay đổi chóng mặt sau 1 năm gây bão dân mạng - 1

Bảo Khánh nổi tiếng nhờ khả năng bịt mắt chơi đàn 

Cuối năm 2016, dân mạng được phen “đứng ngồi không yên” bởi cái tên “Khánh nện đàn”. Anh chàng có khả năng chơi đàn suốt 2 giờ đồng hồ, bàn tay điêu luyện nhịp nhàng như một cái máy, thậm chí bịt mắt vẫn có thể gõ đàn. Nguyễn Bảo Khánh (Sóc Trăng) nổi như cồn chỉ sau một đêm livestream chơi đàn nhờ biệt tài ấy.

Khác với những hiện tượng mạng thường dùng cơ hội này để kiếm tiền hoặc lấn sân showbiz, Bảo Khánh lại “lặn” ngay sau đó. Hơn 1 năm qua, dân mạng chỉ có dịp ngỡ ngàng trước sự “lột xác” ngoại hình của anh chàng qua loạt ảnh đời thường chia sẻ trên trang cá nhân.

Cùng trò chuyện với “Khánh nện đàn” để hiểu hơn về cuộc sống của anh sau hơn 1 năm được biết đến:

Bảo Khánh vừa bịt mắt vừa chơi đàn điêu luyện

"Thánh nện đàn" thay đổi chóng mặt sau 1 năm gây bão dân mạng - 2

Anh chàng thay đổi đến khó nhận ra 

Không phải ai cũng có thể nổi tiếng chỉ sau một đêm như Khánh và người ta thường tận dụng cơ hội này để kiếm tiền. Nhưng Khánh lại “lặn mất tăm” ngay sau đó. Tại sao vậy?

Thật ra thời gian sau đó mình vẫn nhận show chơi đàn cho quán bar, đám cưới, sự kiện... vẫn đánh đàn kiếm tiền như trước kia. Có điều mình không livestream đánh đàn nữa để tránh ồn ào.

Sau này, mình về làm việc cho công ty gia đình và đi học thêm nên không có thời gian để chạy show nữa.

Vậy là hiện tại Khánh đã bỏ đàn?

Không! Mình vẫn đàn. Đam mê thì không bao giờ từ bỏ. Nhưng mình không còn vác đàn đi diễn nữa, mình muốn đi theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp, được sáng tác và làm nhạc như 1  nghệ sỹ chứ không chỉ là cậu bé đánh đàn thuê.

Hơn 1 năm qua, cuộc đời mình có nhiều bước ngoặt. Đầu tiên là gia nhập công ty truyền thông của bố mẹ nuôi với vai trò đại diện hình ảnh. Mình biết họ từ năm lên 12 tuổi. Trước đây, họ nhiều lần kêu mình về công ty hoặc sang nước ngoài sinh sống cùng nhưng mình không chịu.

Rồi ba mẹ nuôi về Việt Nam, thấy mình đi đàn quá nhiều cho bar, đám cưới, họ kiên quyết muốn mình về công ty làm. Lớn rồi, suy nghĩ chín chắn hơn rồi nên mình quyết định về.

"Thánh nện đàn" thay đổi chóng mặt sau 1 năm gây bão dân mạng - 3

Giờ đây anh chàng không phải đánh đàn thuê mưu sinh 

Nhưng thi thoảng vẫn thấy Khánh đăng ảnh trên Facebook “khoe” mình đi diễn ở nước ngoài?

Đó chỉ là các mối quan hệ mình không từ chối được, mời mình diễn thì diễn thôi. Công ty của mình có chi nhánh ở Nga, Úc, mình hay phải sang đó làm việc, rồi nhận tiện nhận show diễn vào thời gian rảnh.

Thời điểm mới nổi, Khánh có nhiều lời mời đi diễn và cát xê có cao hơn?

Mọi thứ không khác nhiều, mỗi show diễn vẫn 10 đến 15 triệu. 

Còn bây giờ, khi không nhận đàn thuê nữa thì thu nhập của Khánh thế nào?

Nếu nhận show diễn nào theo lời mời của người quen thì khoảng 20-30 triệu/show,  phối nhạc từ 10 -15 triệu. Nhưng gần đây mình muốn tập chung vào làm nhạc và phát triển kinh doanh nên từ chối khá nhiều lời mời diễn mỗi tháng. Thấy thế mọi người gắn cho mình cái mác “chảnh”. Mình hơi buồn nhưng tin khi mọi người thấy các sản phẩm và các dự án mới của mình thì sẽ hiểu thôi.

Hơn nữa, ở thời điểm hiện tại, cái quan trọng nhất với mình là cơ hội học hỏi và thử sức trong các lĩnh vực mới – thứ đó quý hơn cả đồng lương mỗi tháng.

Cặm cụi đàn thuê bao năm, đến lúc có thể “gặt hái” nhờ chút danh tiếng thì lại bỏ. Khánh không tiếc sao?

Tại sao lại phải tiếc khi bây giờ mọi người đã biết tới Khánh với nghệ danh mới là K-ICM, cũng đánh dấu bước đi xa hơn của mình với đam mê âm nhạc. Cái danh tiếng mình muốn hướng đến là sự lâu dài và chuyên nghiệp!

"Buồn của anh" là ca khúc đầu tiên gắn với tên K-ICM, Khánh có nghĩ đó là tác phẩm thành công nhất?

Đúng hiện tại Buồn Của Anh đang là ca khúc được nhiều người biết tới nhất trong sự nghiệp làm nhạc và sáng tác của Khánh, nhưng để nói từ “thành công” thì Khánh không  bao giờ muốn gắn mác chỉ nhờ 1 bài nhạc, đó là động lực để Khánh sẽ cố gắng nhiều hơn vào các sản phẩm âm nhạc tiếp theo mà thôi. Thành công là khi mọi người đều công nhận vào tài năng thực sự của Khánh (cười).

"Thánh nện đàn" thay đổi chóng mặt sau 1 năm gây bão dân mạng - 4

Bảo Khánh mong muốn trở thành giám đốc sản xuất âm nhạc

Theo dõi Khánh trên Facebook thi thoảng mọi người phải trầm trồ “Khánh nện đàn” giờ khác quá. Còn đâu chàng trai giản dị chơi đàn năm nào?

À, bình thường thì mình thích mặc thoải mái nhưng công việc hiện tại không cho phép mình được “trẻ trâu” như trước. Chính bản thân mình cũng muốn chỉn chu hơn để phù hợp với vai trò đại diện công ty.

Khánh vẫn giữ ước mơ học nhạc lý, trở thành nhà sản xuất âm nhạc như thần tượng Soobin Hoàng Sơn chứ?

Không chỉ còn là ước mơ nữa mà mình tin mình đang bước những bước chân đầu tiên trong giới nhạc chuyên nghiệp rồi. Mình sẽ còn phải học hỏi rất nhiều, chắc chắn sẽ có nhiều gian nan nhưng mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc và luôn luôn cố gắng hết sức.

Chân thành cảm ơn những chia sẻ của Bảo Khánh!

”Hot girl bikini” khiến dân mạng điêu đứng với vòng 3 bốc lửa

Cô gái Mỹ từng đến Vũng Tàu lại tung clip khoe dáng hoàn hảo khiến người xem không thể rời mắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN