Nhờ mẹ "nộp CV" trên Twitter, cậu bé 13 tuổi được Louis Vuitton nhận làm thực tập sinh

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Nhờ bài đăng trên Twitter của người mẹ và sự giúp đỡ của một nhà báo, cậu bé 13 tuổi - Milan đã có cơ hội thực hiện ước mơ, làm việc cho thương hiệu thời trang xa xỉ đình đám.

Mới đây, mạng xã hội được phen trầm trồ trước những bản thảo thiết kế quần áo và giày dép được vẽ bởi một cậu bé 13 tuổi. Những bản vẽ này được mẹ cậu đăng tải trên nền tảng X (Twitter). Bài viết của cô đã gây chú ý và biến ước mơ của con trai thành hiện thực.

Nhờ mẹ "nộp CV" trên Twitter, cậu bé 13 tuổi được Louis Vuitton nhận làm thực tập sinh - 1

Nhờ mẹ "nộp CV" trên Twitter, cậu bé 13 tuổi được Louis Vuitton nhận làm thực tập sinh - 2

Bản thiết kế của cậu bé được đánh giá cao. - Nguồn: Twitter Odessa

Bản thiết kế của cậu bé được đánh giá cao. - Nguồn: Twitter Odessa

Cậu bé tên là Milan, có niềm đam mê to lớn với thời trang và thiết kế và dành niềm yêu thích đặc biệt cho thương hiệu Louis Vuitton. Milan ước mơ một ngày cậu sẽ được làm việc tại thương hiệu nổi tiếng này.

Mẹ của Milan đã chia sẻ những điều này kèm bức ảnh bản thảo của cậu với mong muốn sẽ có ai đó giúp đỡ hoặc tiếp cận được "ông lớn" thời trang này, kiếm một suất thực tập nhỏ cho Milan.

Bài đăng Twitter gây sốt mạng xã hội.

Bài đăng Twitter gây sốt mạng xã hội.

Bài đăng này lập tức viral và nhận về lượng tương tác khủng. Nhiều người cảm phục khả năng hội họa và sáng tạo lẫn khiếu thời trang của cậu bé. Dòng trạng thái của mẹ Milan đã được một nhà báo của BFM TV - kênh phát thanh và truyền hình của Pháp để ý. Người này đã viết giấy giới thiệu và gửi "CV" của Milan tới thẳng quản lý cấp cao của Louis Vuitton. Nhờ đó, cậu bé 13 tuổi đã được trao cơ hội có 1 tuần thực tập quan sát tại trụ sở của thương hiệu này, bắt đầu từ ngày 18 - 22/12/2023.

Mẹ của Milan chia sẻ trên mạng xã hội rằng con trai cô cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc trong môi trường thời trang tại Louis Vuitton. Cơ hội này đã tiếp thêm động lực và đánh dấu một khởi đầu mới trong cuộc đời Milan.

Nguồn: [Link nguồn]

Cậu bé mồ côi nhặt rác kiếm sống đậu đại học hàng đầu TQ

Lần lượt những người thân yêu nhất rời bỏ mình, cậu suy sụp nhưng vẫn gắng gượng để đến trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Huyền (dịch) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN