Người yêu cũ đã đi lấy chồng, chồng tôi vẫn làm một điều không thể chấp nhận được

Sự kiện: Những tâm sự hay

Gần đây, tôi vô tình biết anh và người yêu cũ vẫn qua lại cho tới khi cô gái kia đi lấy chồng. Biết việc làm của anh với người yêu cũ càng khiến tôi sốc nặng.

Chúng tôi quen nhau được gần một năm thì cưới. Đến giờ vợ chồng tôi đã cưới được 9 năm và có hai cậu con trai đáng yêu. Trước khi đến với tôi, chồng tôi từng có một mối tình. Tôi có biết sơ là cô người yêu cũ rất yêu anh. Người con gái ấy đang còn đi học.

Khi bước chân vào cuộc hôn nhân này, tôi suy nghĩ rất giản đơn. Tôi tin tưởng chồng tuyệt đối, nói gì cũng tin. Nhưng giác quan thứ 6 của người phụ nữ mách bảo tôi có điều gì đó không ổn. Rồi tôi lại tự trấn an chồng mình là người đàng hòng, ít thể hiện tình cảm nên mới có những biểu hiện khác thường.

Anh đi làm công ty thường hay lấy cớ công việc để ngủ lại cơ quan. Tôi có thắng mắc thì chồng nói tôi nhiều chuyện, đa nghi. Cho đến một ngày, tôi biết anh đang lén lút với người yêu cũ, tôi đã làm ầm lên và đòi li hôn. Anh không hề xin lỗi mà nói với tôi rằng "dám làm dám chịu. Em cứ viết đơn anh kí".

Vì yêu anh và vì con, tôi im lặng. Sau đó, chính tôi lại là người chủ động làm hòa. Tôi vẫn nghĩ là vì vợ con, chồng sẽ biết quay đầu. Vậy mà chỉ sau vài ngày vợ chồng làm hòa, anh lại gặp cô người yêu cũ. Anh đi tổ chức sinh nhật cho cô ta.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi đã rất thất vọng, đau khổ. Chồng lại nói với tôi rằng đây là lần cuối gặp nhau rồi hai người chấm dứt. Anh thành khẩn xin lỗi còn dọa lấy dao tự đâm mình để "thề". Vậy là tôi lại tin rồi bỏ qua. Cũng từ ngày đó, vợ chồng tôi không được vui vẻ như trước.

Có điều gì đó vô hình mà hai vợ chồng không thể bước qua. Tôi thấy anh sống với tôi chỉ vì trách nhiệm. Tôi lại không có cách nào kéo anh lại gần vì mỗi lần cố gắng trò chuyện để kết nối với anh thì anh trả lời qua loa. Tôi đành bất lực chấp nhận.

Khi bị tôi phát hiện, anh nói không muốn mang gia đình ra đánh đổi xin tôi tha thứ. Lần nào như vậy, tôi lại cố gắng thuyết phục bản thân là anh cũng có những điểm tốt để "bấu víu". Đúng là anh là một người chồng rất yêu thương con, phụ giúp tôi việc nhà. Anh để tôi tự do thoải mái việc kinh tế trong nhà.

Gần đây, tôi vô tình biết anh và người yêu cũ vẫn qua lại cho tới khi cô gái kia đi lấy chồng. Chồng tôi vẫn theo dõi cô ấy, hàng ngày vào facebook của cô ấy để bình luận, like bài. Thậm chí, tôi biết hai người đi chụp ảnh cưới rồi up lên facebook riêng. Cả hai vẫn lén lút qua lại và chồng tôi còn níu kéo khi cô ấy đi lấy chồng.

Trước việc làm của chồng, tôi vô cùng sốc. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi, không thể chịu đựng được nữa. Vợ chồng sống với nhau 9 năm, đã có con cái đủ đầy mà quá nửa thời gian chồng đi ngoại tình. Nghĩ chồng đã quay về nhưng rồi vẫn vương vấn người cũ. Mỗi lần cãi nhau anh không bao giờ chủ động làm hòa dù đúng hay sai. Nhiều khi anh im lặng một thời gian để vợ làm hòa trước.

Cũng đã có lần tôi nghĩ mình buông bỏ nhưng lại thương các con. Tôi tự làm chủ kinh tế mà nghĩ lại thấy bản thân quá nhu nhược, cứ cố chấp giữ một người không yêu mình. Giờ tôi không biết có nên dũng cảm bước ra cuộc hôn nhân này không nữa?.

Nguồn: [Link nguồn]

Người đàn ông bỏ qua lời dị nghị, tận tâm chăm sóc chồng cũ của vợ suốt 16 năm

Mặc cho người khác “bàn ra tán vào”, người đàn ông vẫn đón chồng cũ của vợ về sống cùng, tận tình chăm sóc 16 năm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo (Bạn đọc giấu tên) ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN