Người phụ nữ tự vẽ mắt, gắn mũi sau bi kịch bị chồng cũ tạt axit

Bị chồng cũ tạt axit khiến mù một mắt, gương mặt biến dạng, Ah Hua tự học trang điểm, trở thành nhà sáng tạo nội dung, truyền cảm hứng tích cực cho nhiều phụ nữ.

Nhà sáng tạo nội dung Trung Quốc Ah Hua thường xuyên đăng các video hướng dẫn trang điểm lên mạng xã hội. Nhưng nếu người khác muốn bản thân trông đẹp hơn cho những buổi hẹn hay dạo phố, việc trang điểm của Ah Hua là một cách lên tiếng phản kháng.

Mirror hôm 13/1 dẫn lời Hua, 47 tuổi, kể trong một video: "Do cuộc hôn nhân sắp đặt bởi cha mẹ, tôi bị gả cho một người đàn ông bạo hành". Sau vài tháng hứng chịu những trận đòn tàn bạo của chồng, cô quyết định rời bỏ anh ta, nhưng bằng cách nào đó, người này vẫn lần ra được tung tích cô.

"Hắn biết được địa chỉ của tôi, tìm đến và bi kịch đã xảy ra", Hua kể.

Ah Hua tự tin hơn, kiếm sống nhờ làm nhà sáng tạo nội dung online từ những video tự trang điểm. Ảnh: Douyin

Ah Hua tự tin hơn, kiếm sống nhờ làm nhà sáng tạo nội dung online từ những video tự trang điểm. Ảnh: Douyin

Người chồng cũ đã tạt một lượng lớn axit vào mặt Hua, khiến cô mù một mắt và bị bỏng nặng. Mặc dù được các bác sĩ điều trị để khắc phục tổn thương, một bên mắt cô vẫn hỏng hoàn toàn, trong khi bên còn lại chỉ còn là một lỗ nhỏ như đầu kim.

Chính trong lúc mày mò sử dụng Douyin - nền tảng video ngắn của Trung Quốc giống TikTok - nguồn cảm hứng sáng tạo đã đến với Hua. Cô nói: "Ý tưởng vẽ mắt của tôi đến từ một hiệu ứng đặc biệt. Khi mở tính năng hiệu ứng Douyin, bên khuôn mặt không còn mắt bỗng hiện lên đường viền của một con mắt".

Sau khi các bộ lọc của ứng dụng tạo ra hình ảnh con mắt đã mất, Hua được thôi thúc thử tái hiện hiệu ứng kỹ thuật số ấy ngoài đời thực, bằng cách cẩn trọng dùng mỹ phẩm để vẽ lại con mắt đã mất.

Ah Hua tự trang điểm. Video: Douyin

Hua, đến từ tỉnh Sơn Đông, thừa nhận không có năng khiếu hội họa. Cô đã trải qua quá trình thử nghiệm kéo dài, liên tục chỉnh sửa và luyện tập, trước khi đạt được thành quả như hiện nay. "Lúc đầu tôi vẽ rất kém, nên đã đi học ký họa và tập luyện trên giấy", cô kể.

Hua nhận được sự hỗ trợ từ con gái, người đã chỉ cho cô cách vẽ một con mắt trông chân thực hơn. Hua thừa nhận nét vẽ vẫn hơi bị lệch, nhưng mỗi ngày cô đều tiến bộ. Các video hướng dẫn trang điểm của Hua thu hút lượng lớn người xem. Cô hy vọng câu chuyện có thể truyền cảm hứng và động lực cho những người từng trải qua bạo lực tương tự.

Sau khi dần hồi phục từ những tổn thương nặng nề, cô gặp và kết hôn với một người đàn ông hiền lành, cảm thông và sinh con cho anh. Nhưng bi kịch tiếp tục ập đến khi anh được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo, không còn khả năng chữa khỏi.

Hua nói: "Hiện tại tôi cố gắng làm việc, kiếm tiền với hy vọng có thể chạy chữa cho anh, để anh ở bên con thêm chút nữa".

ẤN ĐỘ - Một người đàn ông 36 tuổi ở Hardoi thuộc bang Uttar Pradesh, đã lao vào cắn đứt mũi vợ sau khi bắt quả tang cô này ngoại tình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hướng Dương (Theo Mirror) ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN