Luật sư Lê Bình Phương: “Nghề luật không cho phép mình đứng yên”
Hai bằng cử nhân học song song, một suất học bổng toàn phần Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) tại Mỹ, những giải thưởng ở các tập đoàn hàng đầu thế giới, rồi tấm thẻ luật sư của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh. Hành trình của Thạc sĩ – Luật sư Lê Bình Phương (Công ty Luật TNHH Tình & Lý) là câu chuyện về một sự học không có điểm dừng, và về niềm tin rằng sự học là khoản đầu tư không bao giờ lỗ.
Con đường học không có lễ tốt nghiệp cuối cùng
Thời sinh viên, luật sư Lê Bình Phương đã chọn cho mình một lịch học mà bạn bè nhìn vào phải lắc đầu: sáng ở giảng đường luật, chiều ở giảng đường kinh tế, và đi trọn vẹn cả hai chương trình cử nhân. Đi làm, thành tích học tập của anh nối dài bằng thành tích nghề nghiệp: nhiều năm liền đạt mức đánh giá cao nhất, là người đầu tiên của công ty được cử sang Anh đào tạo chuyên sâu, rồi chinh phục học bổng toàn phần bậc Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) của University of Connecticut, ngôi trường thuộc nhóm 30 trường kinh doanh hàng đầu nước Mỹ, với các kỳ thực tập tại những tập đoàn tầm cỡ thế giới như General Electric. Tưởng như vậy đã đủ cho một đời học hành, nhưng khi đang điều hành doanh nghiệp riêng, anh vẫn quyết định theo học khóa đào tạo luật sư của Học viện Tư pháp, kiên trì hoàn tất chương trình, và xuất sắc vượt qua kì thi do Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức. Từ đó, anh chính thức bước vào nghề luật với sự chuẩn bị trọn vẹn nhất. “Quy định thay đổi liên tục, cách vận hành của các cơ quan cũng đổi, công cụ làm việc thì đổi nhanh hơn nữa. Người làm nghề luật mà nghỉ học một năm thôi là kiến thức đã cũ. Nên tôi coi việc học như đánh răng rửa mặt, ngày nào cũng phải làm”, anh chia sẻ.
Sự học của anh không chỉ nằm trong sách vở. Mỗi hồ sơ nhà đất, mảng việc anh dành nhiều tâm huyết nhất, là một lớp học riêng: học cách đọc những loại giấy tờ của các thời kỳ trước, học cách chuyện trò với các cụ cao niên để hiểu gốc gác một thửa đất, học cả cách kiên nhẫn với những việc cần thời gian tính bằng năm. “Kiến thức trong sách ai chăm cũng có được. Cái phải tự đi mà học là hiểu biết về đời sống, về con người. Mảng nhà đất dạy tôi điều đó nhiều nhất, vì đằng sau mỗi bộ giấy tờ là nếp ăn ở của cả một gia đình, một vùng đất”, anh nói.
Người luật sư và những công cụ mới
Điều thú vị ở vị luật sư này là sự cởi mở hiếm thấy với cái mới, thói quen được rèn từ nhiều năm làm quản trị thương hiệu và điều hành doanh nghiệp trong những môi trường cạnh tranh khốc liệt: cái gì giúp công việc hiệu quả hơn thì học ngay, dùng ngay. Trong nghề luật, anh mang theo tinh thần đó: số hóa kho hồ sơ, xây dựng hệ thống tra cứu riêng, tận dụng các công cụ mới để việc nghiên cứu nhanh và kĩ hơn. “Công nghệ không thay được người luật sư, vì nghề này sau cùng là nghề của sự thấu hiểu và trách nhiệm với con người. Nhưng người luật sư biết dùng công nghệ sẽ có nhiều thời gian hơn cho chính con người: để nghe thân chủ kĩ hơn, nghĩ cho họ sâu hơn”, anh phân tích.
Việc học nhiều lĩnh vực còn cho anh một tài sản khác: góc nhìn đa chiều. Cùng một sự việc, anh có thể soi bằng con mắt của luật sư, của nhà kinh doanh và của người làm thương hiệu, để thấy được điều mà mỗi bên trong cuộc thực sự cần. “Kiến thức là nguyên liệu, còn sáng tạo mới là món ăn. Nhiều vấn đề khó không thiếu quy định để áp dụng, mà thiếu một cách tiếp cận mới. Tôi tự rèn cho mình thói quen không bao giờ dừng ở đáp án đầu tiên”, anh nói.
Tinh thần ham học ấy còn lan sang một thói quen khác kênh TikTok gần 170 nghìn, trang Facebook hơn 70 nghìn. Con số ấy nói lên một điều: kiến thức pháp lý, nếu được kể bằng ngôn ngữ gần gũi, chưa bao giờ thiếu người muốn nghe. “Viết và chia sẻ là cách học sâu nhất. Muốn giải thích cho người không học luật hiểu được một vấn đề, chính mình phải hiểu nó đến tận cùng”, anh nói.
Học, vì phía sau là những gia đình
Điều ít người để ý là sự học của một luật sư không phải chuyện riêng của người ấy. Mỗi thay đổi của quy định có thể mở ra hoặc đóng lại cơ hội của một gia đình; người luật sư cập nhật sớm hơn một nhịp, thân chủ của họ giữ được quyền lợi trọn vẹn hơn một phần. Đó là lý do luật sư Lê Bình Phương không cho phép mình chậm lại. “Tấm bằng đẹp nhất của người luật sư không nằm trong khung kính treo tường, mà nằm trong kết quả công việc của thân chủ. Tôi học mỗi ngày vì không muốn quyền lợi của người đã tin mình bị lỡ, chỉ vì mình chậm hơn sự thay đổi”, anh nói.
Có lẽ chính tinh thần không cho phép mình đứng yên ấy đã làm nên chỗ đứng của anh trong lòng thân chủ: một người luật sư mà kiến thức luôn mới, cách làm luôn cải tiến, nhưng những giá trị cốt lõi thì trước sau không đổi.
Nguồn: [Link nguồn]
-25/07/2026 12:50 PM (GMT+7)




