Người phụ nữ nhận nuôi 5 cháu chồng sau lời cầu xin 'đừng đưa cháu cho người khác'
Trung Quốc - Đứa cháu gái níu chặt vạt áo thím, khóc xin "đừng đưa cháu cho người khác", khiến Phùng Á Bình quyết định đón cả 5 cháu chồng về nuôi dù nhà nghèo.
Mùa đông năm 2021, anh trai chồng của Phùng Á Bình (khi đó 29 tuổi), ở làng Chu Miếu, thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, tử vong do tai nạn lao động khi sửa máy nông nghiệp. Ít ngày sau, người vợ cũng bỏ đi, để lại 5 con nhỏ, người lớn nhất 12 tuổi, em út mới hơn 4 tháng.
Không còn cha mẹ chăm sóc, 5 anh em ở lại trong căn nhà cũ. Khi người thân và hàng xóm bàn phương án đưa các em vào cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cho nhận nuôi, một bé gái trong số các cháu níu áo Phùng Á Bình và nói: "Thím ơi, đừng đưa cháu cho người khác".
Phùng Á bình chụp ảnh cùng con ruột và các cháu. Ảnh: Sohu
Từ nhỏ mất cha, Phùng Á Bình cho biết cô hiểu cảm giác của những đứa trẻ không còn nơi nương tựa. Những ngày sau, cô thường xuyên sang nhà anh chồng nấu cơm, giặt quần áo và chăm em bé. Sau khi bàn bạc với chồng, hai người quyết định đón cả 5 cháu về sống cùng.
Khi đó, gia đình Phùng Á Bình cũng không dư dả. Chồng làm công trình xây dựng, còn cô làm việc thời vụ, chăm hai con và phụng dưỡng mẹ chồng ngoài 80 tuổi.
Ban đầu, chồng cô phản đối vì lo không đủ khả năng nuôi thêm 5 đứa trẻ. Sau một đêm suy nghĩ, anh đồng ý. Từ đó, gia đình bốn người trở thành gia đình chín người.
Mỗi ngày, Phùng Á Bình thức dậy từ 5h để chuẩn bị bữa sáng, kiểm tra sách vở cho 7 đứa trẻ rồi đưa các con đến trường. Sau đó, cô về nhà pha sữa cho em út, dọn dẹp, giặt giũ rồi đưa con nhỏ theo ra đồng làm việc.
Để giảm chi phí sinh hoạt, cô trồng rau, hoa màu, nuôi gà lấy trứng và nhận thêm việc thủ công vào buổi tối. Có thời điểm, hai vợ chồng dành phần lớn thức ăn cho các con, còn mình ăn cơm với rau hoặc dưa.
Con gái ruột từng thắc mắc vì mẹ dành nhiều thời gian cho các em họ. Phùng Á Bình giải thích: "Mẹ vẫn yêu các con như nhau. Nhưng các em không còn mẹ nữa, chúng mình cùng chăm sóc các em nhé". Sau đó, hai con gái cô cũng phụ giúp việc nhà và chăm các em.
Gia đình cố gắng đối xử như nhau với cả 7 đứa trẻ. Khi một cháu bị sốt cao, Phùng Á Bình thức đêm chăm sóc. Dịp lễ, Tết, cô dành dụm để mua quần áo mới cho các con và thỉnh thoảng đưa cả nhà lên huyện chơi.
Không ít người khuyên vợ chồng cô cho một vài cháu làm con nuôi để bớt gánh nặng, nhưng họ từ chối. "Bọn trẻ đều là máu mủ trong nhà. Nếu chia ra, cả đời này sẽ không còn là một gia đình nữa", cô nói.
Phùng Á Bình. Ảnh: Sohu
Trong thời gian đó, chồng cô làm việc tại các công trường ở địa phương khác và gửi tiền về nuôi gia đình. Sau này, chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình làm thủ tục hưởng trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và nhiều mạnh thường quân cũng quyên góp quần áo, nhu yếu phẩm. Nhờ đó, cuộc sống của cả nhà dần ổn định hơn.
Bốn năm trôi qua, những đứa trẻ ngày nào giờ đều đã đến trường. Người anh cả bước vào kỳ thi đại học, em út cũng đeo cặp đến lớp. Những tấm giấy khen dần phủ kín bức tường trong nhà.
Điều khiến Phùng Á Bình xúc động nhất là ngày cô em út bi bô gọi mình hai tiếng "mẹ". Năm 2024, câu chuyện của cô được nhiều cơ quan truyền thông Trung Quốc đăng tải. Cô được vinh danh trong danh sách "Người tốt Thương Khâu" và được nhiều người gọi bằng cái tên "người thím đẹp nhất".
Từ em bé được nhận nuôi khi mới ba tháng tuổi, Jade Hallyday hiện trưởng thành, sống tại Mỹ và duy trì sức hút trên mạng xã hội.
Nguồn: [Link nguồn]
-08/08/2026 07:30 AM (GMT+7)

