Ngày Tết, con dâu tận hưởng niềm vui vì đã "chinh phục" được mẹ chồng khó tính

Tết này thật vui vì tôi đã có sự yêu thương từ mẹ chồng sau nhiều năm xung khắc.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tết năm nay tôi đón cái Tết thứ 5 ở nhà chồng, nhưng cũng chỉ cái Tết đầu tiền tôi cảm thấy vui thực sự khi về làm dâu nhà chồng. Trước đó, 4 cái Tết trôi qua của tôi, đúng như là một ác mộng.

Tôi vốn không được mẹ chồng ưa từ lúc mới về làm dâu. Ngay ngày đầu tiên về nhà chồng, tôi đã bị mẹ chồng "dằn mặt" bằng việc đưa ra hàng loạt các quy định khắt khe trong gia đình, đồng thời giao cho rất nhiều việc cần phải thực hiện trong ngày, trong tuần, tháng… Lúc đó, tôi cứ ngỡ mình không khác gì giúp việc ngày nhận việc nhà chủ.

Hàng ngày tôi phải dậy sớm nhất nhà, chuẩn bị đồ ăn và nấu ăn sáng cho cả nhà, sau đó phải rửa bát sạch sẽ, quét dọn nhà xong rồi làm gì thì làm. Chiều đi làm xong là phải về nhà ngay để dọn dẹp, nấu nướng, rửa bát sau khi ăn xong.

Mẹ chồng tôi cũng đặt ra nhiều quy định hà khắc đối với tôi, phải giỏi mua bán khi đi chợ, nấu ăn ngon, dọn dẹp nhà cửa phải tỉ mỉ, sạch sẽ, gọn gàng.... Dù đã cố gắng, nhưng tôi thường xuyên bị ăn mắng vì không vừa ý mẹ chồng.

Tôi đã có cố gắng nhưng không thể vừa lòng mẹ chồng. Đặc biệt, mẹ chồng tôi rất khắt khe trong việc tôi chăm sóc chồng, con. Cảm thấy áp lực, nhiều lúc bàn với chồng ra ngoài ở riêng, nhưng rồi không được vì bố mẹ chồng không cho.

Dịp Tết là tôi cảm thấy ấm ức nhất vì bị mẹ chồng áp đặt, cấm cản đủ thứ, đặc biệt là bắt tôi phải ở nhà, không được về nhà ngoại ăn Tết. Ngày Tết mà tôi cảm thấy buồn nản vô cùng, làm việc gì cũng cảm thấy khó chịu vì bị mẹ chồng xép nép. Có lần tôi cự cãi lại mẹ chồng, thế là hứng trọn một cái Tết buồn bã nhất vì mẹ chồng hành cho đủ đường.

Không đành lòng sống cảnh buồn chán nơi nhà chồng, tôi suy nghĩ rất nhiều và muốn thay đổi mối quan hệ với mẹ chồng. Cách đây mấy tháng, tôi không ngần ngại tham khảo từ bạn bè, người thân… và thấy rõ một điều, các nàng dâu được lòng mẹ chồng đều phải ngoan ngoãn, hiếu thảo và thực sự trân trọng mẹ chồng. Phải chủ động quan tâm, chăm sóc chồng con chu đáo vì đây là vấn đề mà mẹ chồng tôi bận tâm nhiều nhất.

Tôi chọn dịp Tết này là thời điểm thực hiện kế hoạch "chinh phục" mẹ chồng. Tôi vẫn là người con dâu chăm chỉ như mọi khi, nhưng khác một điều là tôi không ngại ngần chia sẻ với mẹ chồng, hỏi ý kiến của mẹ chồng và làm cùng mẹ chồng. Tôi thực sự dành tâm huyết cho chồng con, gia đình. Tôi quan tâm tới sức khỏe của bố mẹ chồng, không ngần ngại mua các sản phẩm tốt cho người già.

Dịp Tết, tôi cũng học hỏi được nhiều điều từ mẹ chồng và tôi nhận ra, mẹ chồng tôi cũng không đến nỗi quá khắt khe. Tôi dành nhiều thời gian để đi chợ Tết cùng mẹ chồng, cùng thực hiện dọn dẹp nhà cửa, bày biện mâm ngũ quả, làm cỗ Tết… Tôi cũng học hỏi rất nhiều điều từ mẹ chồng, muốn gia đình êm ấm, hạnh phúc, vai trò của người mẹ, người vợ cũng rất quan trọng.

Chồng tôi và bố chồng tôi cũng vui lắm vì thấy cảnh mẹ chồng, con dâu tíu tít cùng quét dọn nhà cửa, bày biện mâm ngũ quả, làm cỗ Tết… Không bù cho những năm trước, con dâu thì lầm lì, mẹ chồng thì cáu gắt ầm ĩ cả nhà. Sáng nay, mẹ chồng tôi còn vui vẻ hứa hè tới sẽ đi cùng chúng tôi về thăm bố mẹ đẻ tôi, Tết năm sau sẽ cho vợ chồng và con tôi về quê ngoại chơi từ ngày mùng Hai, đến hết Tết mới lên.

Tết này hưởng những ngày nghỉ Tết thật vui vẻ, đầm ấm tôi thấy tự hào về bản thân mình, tôi nhận ra rằng, muốn người khác thay đổi trước tiên mình phải thay đổi trước và thể hiện tấm chân tình của mình. Tôi đã có sự lựa chọn đúng đắn cho riêng mình và có kết quả tốt.

Mọi người thấy sao với suy nghĩ và việc làm của tôi với mẹ chồng? Có cách nào tốt hơn để dung hòa mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu?

Nguồn: [Link nguồn]

Vượt hàng trăm cây số về Tết mẹ chồng, con dâu sốc nặng trước đòi hỏi ”lì xì” của bà

Vợ chồng tôi khó khăn, cố gắng lắm mới duy trì được cuộc sống gia đình, nhưng mẹ chồng vẫn đưa ra đòi hỏi quá đáng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Duyên ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN