“Nếu ai cũng sợ thì đến bao giờ mới hết dịch”

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Đó là lời chia sẻ của Đào Thị Lan Hương, hiện đang là tình nguyện viên hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP. HCM. Đối với Hương, đây là cơ hội để cô có thể trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp tương lai của mình.

Lan Hương với công việc lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Lan Hương với công việc lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Đào Thị Lan Hương hiện đang là sinh viên năm cuối ngành Điều dưỡng của trường CĐ Y Dược Sài Gòn. Lan Hương đang có những trải nghiệm thú vị và bổ ích khi tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch tại trạm y tế phường Bình An, TP. Thủ Đức (TP. HCM). Cô bạn chia sẻ mình đang trong thời gian thực tập, nhưng vì tình hình dịch bệnh nên trường đã phải tạm ngưng. Đối với Lan Hương, đi chống dịch như này cũng là cách tích luỹ được nhiều kinh nghiệm hơn.

“Mình bắt đầu tham gia tình nguyện vào đầu tháng Tám, khi tham gia gia đình cũng có lo sợ vì tình hình dịch bệnh căng thẳng. Tuy nhiên, với trách nhiệm là một sinh viên y và tình hình TP. HCM hiện nay nên mình đã thuyết phục gia đình. Cuối cùng mọi người cũng đồng ý”, Lan Hương chia sẻ.

Công việc của Lan Hương là tham gia lấy mẫu trong cộng đồng, lấy mẫu nhà có triệu chứng F0, nhập danh sách lấy mẫu... Bên cạnh đó, cô bạn còn hỗ trợ mọi người đo huyết áp, ghi giấy ở điểm tiêm tập trung. Địa bàn thực hiện nhiệm vụ thường tại phường An Khánh và tại Thủ Thiêm (Quận 2 cũ). Trong quá trình làm việc, Lan Hương gặp phải khó khăn nhất định.

“Khó khăn đối với mình là lúc nhập liệu danh sách, có nhiều người ghi chữ không rõ khiến mình không đọc rõ tên. Có một số người không ghi đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ nhà và các thông tin khác. Để khắc phục điều này khi phát phiếu điền thông tin mình sẽ hướng dẫn mọi người ghi đầy đủ. Động lực để mình tiếp tục công việc chính là niềm vui có được trải nghiệm và hy vọng kiếm được “một nửa” của mình”, Lan Hương bày tỏ.

Lan Hương cùng các tình nguyện viên có mặt trên nhiều mặt trận.

Lan Hương cùng các tình nguyện viên có mặt trên nhiều mặt trận.

Bên cạnh những khó khăn, Lan Hương cũng lưu lại nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Đối với cô, những ngày tham gia tình nguyện đã giúp bản thân quen được nhiều bạn bè hơn. Ngoài ra, Lan Hương còn ấn tượng với những anh dân quân vui tính, hay chia sẻ đồ ăn, thức uống, hoa quả cho mình và các đồng đội trong ban tình nguyện.

Nói về nỗi sợ khi tham gia hoạt động, Lan Hương thẳng thắn nói: “Mình tham gia tình nguyện vì TP. HCM đang rất cần những người như bọn mình. Đương nhiên khi tham gia mình cũng sợ mắc phải COVID-19. Tuy nhiên trong hoàn cảnh như thế này mà ai cũng sợ thì đến bao giờ mới hết dịch được”.

Lan Hương và các tình nguyện viên trong đội luôn thể hiện tinh thần lạc quan chống dịch.

Lan Hương và các tình nguyện viên trong đội luôn thể hiện tinh thần lạc quan chống dịch.

Là một sinh viên của trường CĐ Y Dược Sài Gòn, Lan Hương luôn cho rằng đây là cơ hội để có thêm trải nghiệm và rèn luyện bản thân. Đối với cô, đây là một trách nhiệm và là một hành trang cần thiết trên con đường nghề nghiệp của mình.

“Tham gia tình nguyện viên đợt này là một trải nghiệm đáng nhớ và đáng để đời. Mình sẵn sàng tự hào để sau này còn có thể kể cho các thế hệ sau nghe mình đã từng đi chống dịch như thế nào. Điều mình hy vọng nhất ở thời điểm hiện tại đó là TP. HCM cũng như nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ sớm kiểm soát được tình hình dịch bệnh”.

Nguồn: [Link nguồn]

Cảm động bức thư của nữ sinh Đồng Tháp ở tuyến đầu chống dịch

Bức thư gửi cha mẹ của nữ sinh quê Đồng Tháp đang tham gia chống dịch tại Cần Thơ khiến nhiều người cảm động.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khắc Hiếu ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN