Mới sinh 6 tháng, tôi bị mẹ chồng giao việc nhà

Sự kiện: Những tâm sự hay

Mẹ chồng cho rằng con đã 6 tháng nên tôi có thể làm việc nhà, còn chồng nói tôi bế con đi chơi được thì quét nhà, rửa bát cũng không có gì đáng kể.

Tôi 23 tuổi, chồng 24 tuổi, kết hôn được hai năm và có một con trai 7 tháng tuổi. Hiện tôi vẫn ở nhà chăm con, chưa trở lại công việc.

Những tháng đầu sau sinh, mẹ chồng khá chu đáo với tôi. Ngày nào mẹ cũng nấu cơm, hầm móng giò, nấu cháo và làm các món ăn cho tôi. Tôi từng nghĩ mình may mắn vì được mẹ quan tâm trong thời gian sau sinh.

Khi bé được khoảng 5-6 tháng, mẹ bắt đầu nhờ tôi làm một số việc nhà. Ban đầu, mẹ bảo: "Con quét giúp mẹ cái nhà nhé, vận động một chút cho khỏe". Tôi nghĩ đây là việc nhẹ nên vui vẻ làm.

Vài hôm sau, mẹ lại nói: "Ăn xong con rửa luôn bát nhé, mẹ đi có việc". Tôi cũng không để bụng. Nhưng dần dần, những việc này trở thành mặc định. Mẹ nấu cơm, còn tôi quét nhà, lau nhà, rửa bát và phơi quần áo.

Tôi vẫn ở nhà chăm con cả ngày, nhiều lúc khá mệt nên bắt đầu thấy tủi thân. Tôi nói với chồng rằng mình chưa khỏe hẳn sau sinh nhưng mẹ đã giao khá nhiều việc.

Chồng nghe xong chỉ cười: "Con mình nửa tuổi rồi chứ có phải mới sinh đâu".

Tôi giải thích dù con 6 tháng, tôi vẫn chưa cảm thấy cơ thể hồi phục hoàn toàn, trong khi việc chăm con cũng chiếm gần như cả ngày. Chồng cho rằng nếu tôi có thể bế con đi chơi, đưa đi tiêm, đi siêu thị thì quét nhà hay rửa vài cái bát cũng là chuyện bình thường.

Khi chồng đi làm về, tôi nhờ anh phụ trông con và làm giúp vài việc nhà để mình có thời gian nghỉ. Anh nói cả ngày đã mệt ở công ty, về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi. Mẹ chồng nghe vậy cũng lên tiếng bênh con trai: "Nó là trụ cột gia đình, đi làm cả ngày vất vả rồi, để nó nghỉ ngơi".

Tôi nghe xong càng chạnh lòng. Tôi cũng ở nhà cả ngày, nhưng dường như việc chăm con và làm việc nhà không được xem là vất vả.

Tôi không ngại việc nhà, nhưng cảm thấy buồn vì mọi người mặc định đó là trách nhiệm của mình, trong khi việc chăm con cả ngày dường như không được coi là một công việc. Mẹ chồng cũng từng sinh con nên tôi càng khó hiểu vì sao bà không thông cảm cho con dâu.

Tôi đang nghĩ đến việc bế con về ngoại một thời gian để nghỉ ngơi, đồng thời để chồng và mẹ tự xoay xở. Nhưng tôi cũng sợ cách làm này khiến mâu thuẫn gia đình lớn hơn. Tôi có nên về bên ngoại một thời gian hay ở lại và nói chuyện rõ ràng với cả hai?

Tôi không tin vào mắt mình khi mẹ chồng lại cho con tôi ăn uống như vậy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Ngân ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN