Phía trong cánh cửa, là chồng tôi và thư ký...

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Tôi háo hức xem vẻ mặt vui mừng của chồng nhưng khi cánh cửa phòng mở ra, tôi sững người khi thấy cảnh đó...

Tôi và chồng bên nhau được 6 năm và là một cặp vợ chồng mẫu mực “nhà người ta” trong mắt mọi người. Chồng tôi là giám đốc một công ty bất động sản, còn tôi tự kinh doanh một công ty thời trang riêng. Chúng tôi có với nhau một cậu con trai 5 tuổi kháu khỉnh.

Tim tôi như ngừng đập, máu dồn lên não, mắt trợn tròn với cảnh tượng đang xảy ra bên trong.

Tim tôi như ngừng đập, máu dồn lên não, mắt trợn tròn với cảnh tượng đang xảy ra bên trong.

Từ ngoài nhìn vào, mọi người chỉ thấy đây là một gia đình hoàn hảo: chồng giỏi, vợ đẹp, con ngoan nhưng bên trong vẻ ngoài hào nhoáng ấy là biết bao đợt sóng ngầm suýt chút nữa dìm chết tôi.

Vì tính chất công việc bận rộn nên thời gian tôi dành cho gia đình rất ít, thậm chí cả tuần tôi không ăn tối với hai bố con anh được bữa nào. Tôi quyết định thuê giúp việc để chăm lo cho gia đình nhỏ của mình vì không muốn bỏ lỡ sự nghiệp đang trên đà phát triển.

Cô bé giúp việc đó là người của trung tâm giới thiệu việc làm, nhỏ nhắn, xinh xắn và thật thà. Nhưng điều tôi không ngờ được là cô ta đã nảy sinh ý định đen tối với chồng tôi ngay sau ngày đầu tiên làm việc.

Một ngày nọ, tôi gọi điện về nhà thông báo sẽ về muộn vì phải ký một hợp đồng quan trọng nên hai bố con không phải đợi cơm tối. Buổi gặp mặt diễn ra thuận lợi hơn so với mong đợi và tôi về nhà sớm.

Về tới trước cửa, tôi thấy điện nhà tối om dù vẫn còn khá sớm, gọi không ai thưa dù đèn lầu tầng 2 lờ mờ sáng. Một cảm giác bất an lướt qua khiến tim tôi hẫng một nhịp. Tôi nhẹ nhàng đi lên, qua phòng con, tôi thấy cậu con trai bé nhỏ đang ôm gấu bông ngủ rất say. Tôi chỉ nhìn lướt qua rồi đi về phía phòng ngủ mà chính tôi cũng không biết điều gì đang xảy ra phía sau cánh cửa ấy.

Tim tôi như ngừng đập, máu dồn lên não, mắt trợn tròn với cảnh tượng đang xảy ra bên trong. Chồng tôi đang ngoại tình với ả giúp việc ngay trên chiếc giường của hai vợ chồng. Tôi đóng sầm cửa để ngăn mắt mình không nhìn thấy những hình ảnh bẩn thỉu bên trong và xuống phòng khách ngồi đợi.

Chồng tôi rơm rớm nước mắt xin lỗi và giải thích vì hôm nay uống hơi quá chén nên mới phản bội tôi, còn cô giúp việc cứ đứng rưng rức khóc đằng sau anh mặc dù tôi chưa động một ngón tay vào người cô ta. Một tuần sau khi suy nghĩ kĩ càng, tôi quyết định tha thứ cho chồng vì một phần cũng là lỗi là do tôi. Tôi quá chú tâm vào công việc mà bỏ bê chồng con và một phần là thái độ thành khẩn nhận sai của anh

Tôi bỏ một số tiền lớn thuê một quản lý cấp cao về điều hành công ty để có nhiều thời gian hơn với gia đình. Nhưng mọi chuyện yên ổn được 1 - 2 năm thì giông bão lại ập đến.

Sau một tuần về quê chăm mẹ ốm, tôi về mà không báo trước với anh để tạo bất ngờ. Ngồi trong xe taxi, bên cạnh là hộp cơm trưa nóng hổi do tôi tự tay làm. Tôi đã rất háo hức muốn nhìn thấy vẻ mặt hoan hỉ của anh khi thấy tôi. Tôi cũng muốn nhân dịp này mà làm hoà với anh vì trong suốt quãng thời gian qua, tôi thấy anh đã tiến bộ rất nhiều. Anh đi làm về sớm hơn, cuối tuần hay đưa mẹ con tôi đi chơi hơn mà thậm chí anh còn chủ động giúp tôi làm việc nhà.

Nhưng ai ngờ, vừa mở cửa bước vào, hình ảnh của 2 năm trước như hiện về trước mắt tôi – anh một lần nữa phản bội tôi mà đối tượng lại là một cô thư ký thực tập kém anh tận 10 tuổi.

Vợ chồng tôi ngủ riêng từ ngày đó và một tháng sau, chồng tôi thất thểu về nhà báo rằng cô ta có thai và hỏi xem tôi sẽ giải quyết như nào. Tôi bình tĩnh ngước lên người đàn ông mà tôi đã dành hết tuổi thanh xuân để chăm sóc, người chồng tôi hết mực yêu thương với ánh mắt thất vọng.

Tôi không muốn nhúng tay vào những chuyện “dơ bẩn” này mà muốn xem xem anh sẽ xử lý thế nào. Ngày trước tôi không ly hôn vì không đành lòng để con trai lớn lên mà không có bố. Nhưng lần này, nếu anh muốn thì tôi sẽ chấp nhận bởi tôi không thể để một người bố như vậy làm gương cho con trai mình.

Cô gái táo bạo kéo bạn trai vào khách sạn để thử ”chuyện ấy”

Ấn tượng đầu tiên của Thái Hòa về cô bạn gái hot girl là “quá vô duyên“.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trâm (The Sun) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN