Hẹn hò chui lủi ngày Valentine

Sự kiện: Valentine

Để tránh các cô người yêu khác bắt gặp, anh phải chui lủi sắp xếp các cuộc hẹn hò.

Đẹp trai, hào hoa, khéo mồm lại được gắn mác công tử, anh họ tôi chỉ cần phẩy tay cũng có vài bóng hồng tình nguyện theo sau. Mỗi lần về nhà ra mắt họ hàng, tôi lại thấy anh dẫn theo một cô gái khác. Tôi thường thắc mắc: “Yêu nhiều như thế này không hiểu ngày Valentine anh đi với bạn gái mình kiểu gì”. Tôi chỉ mong cho anh bị bắt gặp để anh bẽ mặt và chừa cái thói trăng hoa, công tử bột.

Cũng bởi có ông anh như thế nên tôi rất sợ yêu. Tôi sợ yêu phải một người “từng trải” như anh, sợ trước bất cứ lời tán tỉnh nào bởi tôi cho rằng, chúng đều là giả tạo. Tôi vẫn hay kể chuyện với anh để nhận ra những mánh khóe mà con trai vẫn thường làm với con gái, để cảnh giác, tỉnh táo lựa chọn cho mình người đàn ông chân thành.

Gần tới ngày Valentine, anh nhờ tôi mua hộ ba gói socola và ba bó hồng để dành tặng cho ba người con gái anh đang gặp gỡ. Nhận xong tiền và lời nhờ vả, tôi bất ngờ hỏi: “Anh làm gì mà mua một lúc những ba bông hồng?”. Anh chỉ cười và kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch: “Anh cô phải khác chứ!”

Trước ngày Valentine, anh tranh thủ đi chơi với một cô gái và tặng quà cho cô ấy ở quán cà phê lãng mạn. Anh kể với tôi như một chiến tích về nụ hôn ngọt ngào khi mới chỉ quen cô bé này trong vòng một tuần.

Hẹn hò chui lủi ngày Valentine - 1

Vì sợ các cô gái khác bắt gặp nên những cuộc hẹn hò của anh cũng phải kín đáo (Ảnh minh họa)

Valentine, anh hẹn hò suốt cả buổi chiều cho đến tối với hai cô gái còn lại. Cô gái anh mới quen được một tháng thì anh hẹn ở một nhà hàng sinh thái vừa ăn uống, vừa ngắm cảnh. Địa điểm anh chọn cũng ở khá xa trung tâm để tránh bị những cô bạn gái kia bắt gặp.

Còn buổi tối ngày Valentine, anh dành trọn cho người bạn gái đặc biệt của mình. Chị đang là sinh viên của trường Mỹ Thuật, hai người cũng đã yêu nhau được nửa năm nay. Anh dành cho chị một khoảng không gian đặc biệt trong khuôn viên của bể bơi với những ánh nến lung linh soi xuống dòng nước lấp lánh.

Anh luôn biết tạo ra những khung cảnh lãng mạn đúng lúc, đúng chỗ. Đấy là cách anh chinh phục những người phụ nữ đi qua cuộc đời mình. Có những lúc tôi thấy anh thật nực cười, phải trốn chui trốn lủi không dám tới những điểm vui chơi công cộng vì sợ bắt gặp, lúc nào cũng phải lên kế hoạch, sắp đặt chỉn chu mọi việc.

Tôi chỉ thấy những người con gái bên cạnh anh thật tội nghiệp và đáng thương. Họ đâu biết rằng, đằng sau vẻ hào hoa, chu đáo của người đàn ông bên cạnh mình một gã cực kỳ giả tạo, giả dối. Chỉ có người phụ nữ là luôn luôn thiệt thòi, đau khổ khi không thể nhận ra bạn trai của mình có thực lòng với mình hay không? Và cũng chỉ có phụ nữ mới nặng tình, đau khổ khi biết rằng, mình không có chỗ đứng trong trái tim người đàn ông mình vẫn yêu thương!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Thu ([Tên nguồn])
Valentine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN