Được trả lương 30 triệu/tháng nhưng người phụ nữ vẫn bỏ việc vì điều này

Sự kiện: Những tâm sự hay

Mặc dù mức lương chủ nhà trả rất hấp dẫn nhưng cô không chấp nhận việc mình bị ông chủ xem như vợ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cô Trương (40 tuổi) ở Trung Quốc có một cuộc đời nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm. Cô quyết định bỏ hết tất cả, sống cuộc đời như ý muốn của mình. Thế nhưng, tưởng rằng mọi thứ sẽ ổn định, cô không ngờ lại bị chủ nhà để ý và xem mình như vợ.

Cho tới khi rời khỏi gia đình ấy, cô mới đủ bình tĩnh để kể lại cuộc đời mình. Dưới đây là những dòng tâm sự của cô.

“Khi còn trẻ, tôi có yêu một người đàn ông da diết, sống chết chỉ muốn lấy người đó làm chồng. Lúc ấy, trong mắt tôi anh ấy là người tốt nhất, là điểm tựa cả đời của tôi sau này.

Thế nhưng, tình yêu này vấp phải sự phản đối của bố mẹ tôi. Bố tôi là cán bộ trong thị trấn, ông cho rằng người này không xứng với con gái mình. Có lẽ nguyên nhân sâu xa cha mẹ anh là những người nông dân bình thường.

Lúc đó, tôi đã cố gắng hết sức để có thể ở bên anh nhưng bố mẹ cương quyết tới mức buộc tôi phải nhượng bộ. Bố mẹ tôi còn sang thẳng nhà anh gây rối, 2 người yêu nhau nhưng không thể ở bên cạnh nhau, cảm giác đó thực sự rất khó chịu.

Sau khi chia tay anh, bố mẹ bắt tôi gặp những người họ mai mối. Sau cùng tôi cũng phải cưới chồng, tôi không thích kiểu đàn ông này nhưng bố mẹ tôi lại cực kỳ vừa ý. Nguyên nhân chính là gia đình chồng giàu có.

Cưới xong, vợ chồng tôi thường xuyên cãi vã, hôn nhân không tình yêu thật là đau khổ. Tôi ngủ chung giường với chồng nhưng ít khi cả 2 trò chuyện với nhau. Đêm nào tôi cũng cảm thấy day dứt.

Tôi cãi nhau với chồng nhiều lần, sau đó bỏ nhà đi tới nhà bạn trai cũ. Tôi ở nhà anh 1 tuần, anh thuyết phục tôi quay trở về nhà. Anh bảo tôi đã có gia đình, không thích hợp ở lại nhà mình, sợ miệng đời nhiều tai tiếng. Nghe anh nói vậy, tôi đành quay trở về nhà.

Về đến nhà, chồng biết chuyện tôi ở với bạn trai cũ nên rất tức giận và đánh đập không thương tiếc. Cuộc hôn nhân này thực sự khiến tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi quyết định đệ đơn ly hôn.

Bố mẹ lại một lần nữa can thiệp vào cuộc sống của tôi, phản đối quyết định ly hôn này. Thế nhưng, thấy thái độ cứng rắn của tôi, họ đành mặc kệ.

Tôi vẫn còn thương bạn trai cũ nhiều. Nếu ngày trước tôi cứng rắn bảo vệ tình yêu, liệu bây giờ tôi có hạnh phúc hơn không.

Sau khi ly hôn, tôi chuyển ra ngoài sống và làm việc. Lúc đó, tôi làm công nhân trong một nhà máy. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ trong nháy mắt, tôi đã làm việc trong nhà máy hơn 10 năm và mua được ô tô.

Sau một vụ tai nạn ô tô, cơ thể tôi suy nhược, không làm việc được trong nhà máy nữa nên tôi đã nghỉ việc. Tôi quyết định đi làm giúp việc cho người ta. Một vài người bạn của tôi cũng làm công việc này, họ nói làm giúp việc lương cao, không quá mệt.

Chủ của tôi là 2 vợ chồng ngoài 70 tuổi. Vào năm thứ 2 làm việc, bà chủ qua đời. Có lẽ đó là cú sốc đối với ông chủ, thấy ông chỉ có ở một mình không ai chăm sóc, tôi thấy thương tình nên vẫn ở lại làm giúp việc.

Có một điều khiến tôi cảm thấy khó xử là kể từ ngày bà chủ qua đời, ông chủ xem tôi như một người vợ. Ông thường yêu cầu tôi đi bộ cùng ông, còn nắm tay, tối ngủ còn nhờ ủ ấm giường trước, tắm xong nói xoa lưng giúp. Lương tôi 9.000 tệ (30 triệu đồng) nhưng giờ đây lại bị ông chủ yêu cầu làm thêm nhiều việc khác. Những công việc này có sự thân mật cao nên tôi cảm thấy khó xử.

Sau cùng, tôi quyết định nghỉ việc, tôi sợ rằng nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, hay vô tình ai đó bắt gặp thêu dệt chuyện lại không hay.

Bây giờ, tôi đã tìm được một chủ nhà mới, họ đối xử rất tốt với tôi. Kể từ khi rời khỏi gia đình chủ cũ, tôi cảm thấy cuộc đời mình vui vẻ hơn rất nhiều”.

Nguồn: [Link nguồn]

Người phụ nữ 65 tuổi đòi được gần 177 triệu đồng phí chia tay sau 24 năm

Nghe tin mẹ người yêu cũ qua đời để lại một căn hộ, người phụ nữ đề nghị tòa khôi phục thi hành án và đòi được hơn 180 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Kknews ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN