Đêm tân hôn vừa nhìn thấy ngực chồng, vợ òa khóc rồi bỏ chạy

Sự kiện: Những tâm sự hay

Cái đêm tưởng như phải đầy ngọt ngào và yêu thương ấy, cuối cùng lại kết thúc trong bi kịch.

Một tuần sau ngày cưới, Hà chính xác vẫn là một cô vợ còn trinh nguyên. Bí mật giữa hai vợ chồng cô không ai được biết nhưng nó dày vò họ mỗi ngày. Hà thấy đớn đau thương cho chính mình khi mà cái tuần người ta gọi là “trăng mật” ấy, lẽ ra phải hạnh phúc ngập tràn thì giờ đây chỉ đầy nước mắt và những tủi hờn. Cô đã tự nhủ cố gắng bỏ qua, nhưng cứ mỗi lần gần chồng, nhớ tới hình ảnh đó cô lại không thể nào chịu đựng nổi. Hà nghĩ tới chuyện ly hôn, dù trong đầu cô cũng sợ bố mẹ sẽ không chịu nổi cú sốc này.

Hà là một cô gái ngoan. Cái ngoan của cô không chỉ được hàng xóm láng giềng hết lời khen ngợi mà chính bản thân Phúc cũng tự nhận thấy điều đó. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, qua cách nói chuyện, hỏi han, từ điệu cười đến ánh mắt, anh đã biết ngay Hà là "của hiếm còn sót lại”. Thậm chí, cái việc Hà vẫn còn trong trắng khi đến với Phúc, anh cũng chẳng một chút nghi ngờ. Dù cho Hà đã từng yêu hai người nhưng đó đều là những mối tình trong sáng, thánh thiện.

Đêm tân hôn vừa nhìn thấy ngực chồng, vợ òa khóc rồi bỏ chạy - 1

Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, qua cách nói chuyện, hỏi han, từ điệu cười đến ánh mắt, anh đã biết ngay Hà là một “Của hiếm còn sót lại”. (Ảnh minh họa)

Hà và Phúc quen nhau do người thân mai mối. Hà là cô gái truyền thống nên cũng dễ chấp nhận việc đó, nhưng về phần Phúc, anh không hề thích điều này. Thêm một lí do nữa để ban đầu Phúc không thực sự có ý định nghiêm túc Hà là bởi vì khi đó, Phúc đang yêu một người khác. Anh và cô gái đó yêu nhau tới ba năm rồi, vậy mà gia đình anh không đồng ý. Mẹ anh nằng nặc bắt con trai phải về quê làm việc và cưới vợ ở quê. Là con trai duy nhất trong gia đình, Phúc không thể làm khác được. Anh miễn cưỡng chiều theo ý bố mẹ chứ cũng chẳng mặn mà gì với việc đi gặp gỡ cô gái được giới thiệu.

Thậm chí, ngày chia tay người yêu cũ để về quê, Phúc còn quyết định xăm nguyên một hình lớn kín ngực. Đó là hình cô người yêu cũ. Anh coi đấy là cách để ghi nhớ mãi cuộc tình này, một mối tình mà anh cảm thấy mình có lỗi nhiều vì đã không dũng cảm để bảo vệ cô gái mà mình yêu và khiến cô ấy đau khổ. Tuổi trẻ bốc đồng, Phúc cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều…

Thế nhưng chính Phúc cũng không ngờ, anh lại yêu Hà thật. Thậm chí, anh còn si mê cô nhiều hơn là cô yêu lại. Chính anh là người đã chủ động nhiều hơn. Sau vài lần gặp gỡ, anh bị hút hồn bởi sự đoan trang và khéo léo, dịu dàng của Hà. Anh còn thấy so với cô gái mà anh từng yêu, Hà hơn hẳn. Có vẻ như tình yêu tuổi trẻ đã làm anh mờ mắt…

Đêm tân hôn vừa nhìn thấy ngực chồng, vợ òa khóc rồi bỏ chạy - 2

Anh xăm hình tình cũ lên ngực như một cách để ghi nhớ cô gái mà anh đã làm tổn thương (Ảnh minh họa)

Chỉ đúng nửa năm sau ngày đầu gặp gỡ, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Nhờ có sự tác hợp của hai bên bố mẹ, đám cưới diễn ra nhanh chóng. Phúc mừng rỡ vì cưới được người vợ vừa đẹp người lại đẹp nết. Nhưng trong lòng anh vẫn còn canh cánh một nỗi lo… Nỗi lo về hình xăm trên ngực mình.

Và rồi, đúng như những gì anh hình dung. Đêm tân hôn, khi Phúc vừa cởi tấm áo trên người mình ra, nhìn thấy hình ảnh một cô gái được xăm trên ngực chồng, Hà bật khóc. Không cần hỏi cô cũng biết đó là ai… Phúc ôm lấy vợ giải thích:

“Anh xin lỗi, nó là chuyện quá khứ rồi. Ngày đó anh còn trẻ, tính khí bốc đồng… Anh cũng đã định đi xóa hình xăm đi nhưng nó quá lớn. Họ bảo xóa sẽ để lại sẹo khắp ngực, thậm chí còn khá nguy hiểm vì hình xăm quá to lại ở phần ngực…”.

Đêm tân hôn vừa nhìn thấy ngực chồng, vợ òa khóc rồi bỏ chạy - 3

Đêm tân hôn, khi Phúc vừa cởi tấm áo trên người mình ra, nhìn thấy hình ảnh một cô gái được xăm chễm trệ trên ngực chồng, Hà bật khóc. (Ảnh minh họa)

Mặc cho Phúc cố giải thích, Hà khóc không ngừng. Cô ôm gối chạy sang phòng đối diện trên căn gác của nhà chồng rồi đóng chặt cửa lại. Đêm tân hôn của họ đã diễn ra như thế mà chẳng ai hay biết. Còn bây giờ, Hà cũng không thể tìm thấy cho mình một câu trả lời xem nên phải làm gì, không lẽ cả đời sống bên người chồng mà cứ khi nào gần gũi, ôm ấp lại thấy hình ảnh người tình cũ mà anh xăm lên ngực hiện hữu ngay trước mắt?

Háo hức ”yêu” lần đầu, vừa cởi áo tôi ra bạn trai đã tái mặt bỏ về thẳng

Tôi không biết mình đã làm sai điều gì, đêm đó tôi cứ nằm nghĩ mãi xem mình sai ở đâu. Cuối cùng, tôi cũng hiểu, vốn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Linh ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN