Đang yêu nồng thắm, bạn gái bỗng dưng lạnh nhạt, rủ đi nhà nghỉ cũng từ chối

Sự kiện: Những tâm sự hay

Em rủ đi nhà nghỉ thì cô ấy cũng không muốn đi nữa và bảo đi nhiều quá 'chán cái trò ấy rồi'.

Em và bạn gái là người cùng làng nên chúng em đi học cùng nhau và có cảm tình với nhau từ lâu rồi. Nhưng khi lớn lên mỗi đứa đi học một trường đại học khác nhau, đến khi cả hai cùng về công tác ở một cơ quan gần nhà thì trở thành bạn thân của nhau. Chúng em chuyện trò rất tâm đầu ý hợp và yêu nhau tính đến nay đã được gần 2 năm.

Lúc mới yêu cả hai rất tâm đầu ý hợp - Ảnh minh họa

Lúc mới yêu cả hai rất tâm đầu ý hợp - Ảnh minh họa

Chúng em đã đến nhà nhau chơi và được cả hai bên gia đình ủng hộ. Từ đó gần như ngày nào chúng em cũng gặp nhau, nhắn tin gọi điện suốt ngày tình cảm rất thắm thiết, chỉ chờ được tuổi là cưới.

Điều em muốn hỏi chuyên gia là không biết tại sao từ khi chuyển sang tình yêu, ban đầu thì lúc nào em cũng nhớ và mong muốn gặp nhau. Nhưng gần đây tình yêu cứ thế nhạt dần, nhiều hôm em rủ đi chơi thì cô ấy kêu mệt, kêu bận không đi được. Lúc ngồi bên nhau thì cả hai chẳng có chuyện gì để nói. Em rủ đi nhà nghỉ thì cô ấy cũng không muốn đi nữa và bảo đi nhiều quá 'chán cái trò ấy rồi'.

Cả đêm qua em nằm nghĩ không biết cô ấy còn yêu mình nữa không hay là có người khác. Em không biết bây giờ phải làm sao khôi phục lại tình yêu như ngày trước thì mới tiến đến hôn nhân được? Nếu cứ cái đà này có lẽ ngày chia tay không còn xa nữa.

Em định thay đổi chiến thuật không gặp nhau nữa, em cứ im lặng một thời gian để xem cô ấy có nhớ mình không? Xin chuyên gia cho em một lời khuyên, em cám ơn vô cùng.

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Tôi không ngạc nhiên một chút nào trước câu hỏi của bạn. Tâm lý học gọi đó là quy luật của sự nhàm chán và được phát biểu như sau: “Bất cứ cái gì cứ lặp đi lặp lại nhiều lần đều dẫn đến nhàm chán”. Tình yêu - một thứ tình cảm vô cùng cao đẹp cũng không nằm ngoài quy luật đó.

Đang yêu nồng thắm, bạn gái bỗng dưng lạnh nhạt, rủ đi nhà nghỉ cũng từ chối - 2Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Thí dụ như một món ăn dù là sơn hào hải vị ngon đến đâu chăng nữa nếu cho bạn ăn liên tục một tuần, bạn cũng ngán và muốn ăn món khác dù rất bình thường như rau muống chẳng hạn.

Bạn là nam giới, có hàm lượng testosterone - một thứ hooc-mộn tình dục cao hơn phụ nữ nhiều lần nên tất nhiên nhiều ham muốn hơn mà bạn còn cảm thấy chán thì chắc là bạn gái của bạn còn chán hơn nhiều.

Nếu cứ tiếp tục đà này có lẽ ngày chia tay sẽ không còn xa nữa và bạn thấy lo lắng cho tình yêu của bạn là phải. Nhưng tại sao khi hai bạn chơi thân với nhau một thời gian dài lại không chán? Nếu lúc chơi thân đã thấy chán nhau thì làm sao yêu được? Là vì khi ấy các bạn ít gặp nhau hơn. Vì mới yêu nên chỉ được đụng chạm tí là đã mãn nguyện rồi, chứ chưa được đi xa hơn nữa nên lúc nào cũng cảm thấy thèm khát được ở bên nhau.

Vì muốn lấy lòng người yêu phải khen ngợi, tán tỉnh luôn miệng sao cho vui vẻ nên cả hai đều thích gặp nhau. Từ khi chuyển sang tình yêu chắc là hò hẹn nhiều quá, lại ở những nơi vắng vẻ, kín đáo nên những gì khao khát, thòm thèm đều “chiều” nhau hết nên bây giờ mới chán,chứ không thì chưa chán được đâu.

Trò chuyện quá nhiều cũng hết chuyện. “Ngồi cạnh nhau mà hai bên đều im lặng” như bạn kể là đúng rồi. Vậy bây giờ có cách gì khôi phục được tình yêu?

Hãy vút bỏ ngay cái kế hoạch “không gặp nữa và im lặng một thời gian dài”. Bạn cần phải biết một chút về nghệ thuật nuôi dưỡng tình yêu. Gọi là nghệ thuật vì con “quái vật” tình yêu này cứ bỏ đói thì sống, cho ăn no là chết. Nhưng nếu bỏ đói quá nó cũng chết.

Đã là nghệ thuật thì không thể khuyên bạn cụ thể mỗi tuần gặp mấy lần và mỗi lần bao nhiêu phút? Bạn cần có sự nhạy cảm, thấy nhớ nhau hãy hẹn hò, nói hết chuyện thì về luôn, càng ngồi thêm càng chán, để sao cho lần gặp nào nói chuyện hài hước cũng thấy vui, không muốn về thì tình yêu sẽ sống lại.

Nếu mỗi lần gặp nhau lại rủ đi nhà nghỉ thì chỉ vài tháng là chán nhau đấy. Tôi đã gặp nhiều trường hợp như thế nhiều rồi.Bây giờ tình yêu của bạn vừa qua một trận “ốm”, nên phải cho nó ăn từ từ để nó hồi phục dần dần.May mà bạn hỏi kịp thời chứ để nó ốm liệt giường thì chỉ có tò tí te thôi Tôi tin là chỉ sau một thời gian “dưỡng bệnh” tình yêu của hai bạn sẽ phục hồi khỏe khoắn như xưa. Tất nhiên trong thời gian này bạn phải làm sao cho con người mình tốt đẹp nhất để tăng cường sức hấp dẫn nhau. Mỗi khi gặp nhau chỉ nói những chuyện mà nàng thích nghe, tức là khen ngợi nàng chứ đừng nói về mình quá nhiều.

Chỉ làm những gì nàng thích. Điều gì nàng không thích thì không làm. Đặc biệt đừng giở thói ghen tuông kiểm soát nhau từng tí. Sao cho mỗi khi gặp nhau nàng đều thoải mái vui thích thì nàng sẽ muốn gặp nhiềuhơn. lúc đó sẽ vui vẻ đưa nhau đến phòng đăng ký kết hôn cho chắc ăn kẻo để lâu quá lại chán. Chúc bạn thành công.

Nguồn: [Link nguồn]

Chàng trai bán nhà đi phượt bất ngờ gặp được tình yêu đời mình

Trong hành trình đi phượt của mình, chàng trai Daniel McNeil, 26 tuổi sống tại Dumfries, Anh đã gặp được cô bạn gái Charlotte Brooke, 25 tuổi.

Bạn muốn tâm sự

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trịnh Trung Hòa ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN