Cưới nhau sau 15 ngày quen biết, cô choáng váng phát hiện sự thật về chồng

Sau khi có thai, cô mới biết gia đình chồng giấu kín mọi chuyện. Giờ đây mọi việc đã lỡ, cô buộc phải đưa ra sự lựa chọn.

Mới đây, có một sự việc gây xôn xao ở Trung Quốc khiến người ngoài ngỡ ngàng còn người trong cuộc không biết phải làm thế nào.

Theo đó, người phụ nữ tên Vương Lâm, còn chồng tên Trương Quý, 2 người quen biết nhau qua mai mối. Khi cô gặp chồng lần đầu tiên, trong ấn tượng của cô anh rất ít nói, trông thật thà, chất phác, đáng để dựa dẫm. Vì thế, cô đem lòng cảm mến người đàn ông này, cả 2 nhanh chóng tiến tới hôn nhân chỉ trong vỏn vẹn 15 ngày.

Vương Lâm.

Vương Lâm.

Không lâu sau khi kết hôn, mẹ chồng cô rất quan tâm về vấn đề con cái. Bà bỏ ra rất nhiều tiền bạc và công sức, cuối cùng cô cũng thụ tinh nhân tạo thành công, là sinh ba.

Trong thời gian mang thai, cô bắt đầu cảm thấy cách hành xử của chồng mình không bình thường. Sau nhiều lần gặng hỏi mẹ chồng, cuối cùng bà cũng thừa nhận với cô rằng, con trai mình bị khuyết tật do chấn thương đầu lúc nhỏ. Vì thần kinh của chồng lúc tỉnh lúc mê nên cô khó phân biệt được. Khi tỉnh táo, anh có thể rửa bát, phụ giúp việc nhà như người bình thường.

Nghe những lời này từ mẹ chồng, cô cảm thấy vừa tức vừa hận trong lòng. Trước giờ cô luôn nghĩ mẹ chồng yêu thương mình như con gái ruột, cảm thấy được gả vào gia đình này thật may mắn.

Giờ đây, khi mọi chuyện phơi bày, cô không biết sau này phải sống như thế nào. Cô muốn bỏ những đứa con trong bụng nhưng không nỡ, dù sao đứa trẻ cũng vô tội. Cuối cùng cô vẫn quyết định sinh con ra.

Mẹ chồng Vương Lâm.

Mẹ chồng Vương Lâm.

Thời gian trôi qua, bụng của cô ngày càng lớn, vì mang thai ba nên mọi thứ rất khó khăn, cô sinh non 2 gái 1 trai lúc thai nhi 30 tuần. Trong phòng chăm sóc đặc biệt, 3 đứa trẻ nhiều lần đối mặt với cơn nguy kịch, phải dựa vào máy thở để duy trì sự sống.

Lúc này, mẹ chồng cô không chỉ lo lắng cho sự an toàn của 3 đứa cháu mà còn lo con dâu sẽ mang bọn trẻ đi. Hằng ngày, mẹ chồng cô bắt xe buýt tới bệnh viện để đưa sữa cho 3 cháu, bà chấp nhận tiêu hết số tiền dành dụm của mình, không để con dâu phải lo lắng điều gì.

Mỗi lần đến giờ thăm cháu, mẹ chồng cô không được phép vào thăm, chỉ có thể đứng ở cửa, lần nào bà cũng không kìm được nước mắt. Bác sĩ nói với bà rằng, đứa bé thứ 3 đang ở trong tình trạng xấu nhất, dù có chữa khỏi cũng để lại di chứng, chi phí điều trị cho 3 bé rất tốn kém.

Đối mặt với chi phí điều trị cao như vậy, cô và mẹ chồng bàn bạc với nhau buộc phải từ bỏ một bé. Thế nhưng, nghĩ tới cảnh đứa con máu mủ ruột thịt của mình bị tước bỏ sự sống như vậy, cô không cam lòng.

Mẹ chồng con dâu lần đầu tiên cãi nhau nhưng lúc này bác sĩ nói với cô tình trạng của đứa con thứ 3 đã tốt lên rất nhiều. Tin này khiến cô rất vui mừng, mẹ chồng xin bác sĩ được vào thăm các cháu. Chỉ sau 3 phút, bà đã từ bỏ ý định trước đó, cố gắng hết sức chạy chữa cho cháu mình dù có thế nào đi chăng nữa.

Sau khi cô xuất viện, mẹ chồng cô tới nhờ vả con gái mình hãy giúp đỡ con trai nhưng cô nói dù có muốn giúp cũng bất lực. Vì con trai, bà đã xây nhà, cưới vợ, tiêu tốn nhiều tiền bạc. Cô hiểu cho nỗi lòng của mẹ mình, suy cho cùng bà mới là người bị áp lực nhất. Trương Quý đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trương Quý.

Trương Quý.

Ngày hôm sau, trạng thái tinh thần của Trương Quý rất tốt nên anh cùng vợ đi làm giấy khai sinh cho con. Anh nói với vợ mình rằng, kể từ khi 3 đứa con chào đời, anh tự hứa với lòng sẽ nuôi nấng chúng thật tốt, nếu không có tiền sẽ đi ra ngoài kiếm việc.

Những lời nói này khiến cô cảm động, vì các con cô quyết định không ly hôn, sẽ cùng với mẹ chồng sống với nhau, vun vén cho gia đình.

Để trấn an mẹ chồng, cô nói 3 đứa trẻ đã nhập khẩu, cô cũng xin chuyển khẩu vào nhà chồng.

Nhiều người không hiểu sự lựa chọn của cô nhưng họ khen ngợi tấm lòng của một người mẹ dũng cảm như cô, dám vì con mà làm tất cả, hy vọng cả 3 bé sẽ sớm khỏi bệnh và khỏe mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Được trả lương 30 triệu/tháng nhưng người phụ nữ vẫn bỏ việc vì điều này

Mặc dù mức lương chủ nhà trả rất hấp dẫn nhưng cô không chấp nhận việc mình bị ông chủ xem như vợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Sohu ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN