Mời đồng nghiệp về nhà ăn cơm, đang lúc vui vẻ vợ tiết lộ một bí mật khiến tôi đỏ mặt

Sự kiện: Những tâm sự hay

Vợ mong mọi người góp ý vài câu để tôi chịu thay đổi suy nghĩ. Vợ chồng còn trẻ mà chuyện chăn gối đã trục trặc thế này không biết có kéo dài được đến đầu bạc răng long không.

Năm nay vợ chồng tôi ngoài 30 tuổi, cả 2 cưới được 6 năm, có đủ nếp đủ tẻ. Sau khi sinh con đầu lòng, vợ muốn sinh tiếp con thứ 2 để nuôi 1 thể rồi mới tính chuyện đi làm. Muốn con có tương lai tốt thì phải đầu tư, tôi rất muốn các con được chăm sóc tốt ngay từ lúc mới sinh ra. Bởi những năm đầu đời trẻ phát triển mạnh cả về trí não, thể chất và tính cách, chỉ có mẹ mới tối ưu hóa những ưu điểm của con. Thế nên tôi rất ủng hộ việc vợ ở nhà nội trợ và nuôi các con.

Chúng tôi đặt mục tiêu trong 10 năm tới phải mua được nhà. 1 mình tôi đi làm nuôi 4 miệng ăn và lo tiền mua nhà nữa. Đủ các khoản cần phải chi tiêu nên tôi phải cố gắng rất nhiều. Ngoài giờ hành chính, tôi phải làm thêm giờ, thậm chí cả chiều thứ 7 và chủ nhật cũng làm.

Vợ tôi là người sống tiết kiệm và biết cách chi tiêu. Đồ đạc trong nhà, cô ấy chỉ mua đủ dùng, không bao giờ dư thừa bỏ đi lãng phí. Quần áo của các con, vợ toàn đi xin về để dùng. Thỉnh thoảng cô ấy chỉ sắm cho bản thân vài bộ đồ, mặc đến khi nào hỏng thì mới chịu thay mới. Sau khi lấy chồng, vợ không bao giờ dùng đến phấn son hay nước hoa.

Cô ấy làm việc gì cũng nghĩ đến chồng con nên tôi rất hãnh diện vì lấy được người vợ đảm đang tháo vát. Tôi luôn tự nhủ phải cố gắng hết sức để vợ con có được cuộc sống hạnh phúc.

Mời đồng nghiệp về nhà ăn cơm, đang lúc vui vẻ vợ tiết lộ một bí mật khiến tôi đỏ mặt - 1

Tôi luôn tự nhủ phải cố gắng hết sức để vợ con có được cuộc sống hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

Khoảng 1 năm nay, công việc của tôi nhiều, thường xuyên phải đi công tác, mỗi lần về nhà là chỉ muốn được ngủ 1 giấc thật đã. Thế nhưng vợ lại nghi ngờ chồng cặp bồ bên ngoài, không thiết tha chuyện chăn gối với vợ.

Nhiều hôm đi làm về mệt, sợ vợ nghĩ linh tinh, cô ấy đòi hỏi, tôi phải gồng mình nên đáp ứng yêu cầu. Thấy tôi làm việc không được nhiệt tình, như thể chiều vợ cho xong chuyện, cô ấy bắt đầu nghi ngờ và theo dõi tôi.

Tôi biết tất cả nhưng “cây ngay không sợ chết”, để mặc vợ điều tra, không có gì thì ắt sẽ tin tưởng chồng.

1 tháng trước, tôi và 1 nữ đồng nghiệp đi ăn ở quán gần công ty, vợ chụp được hình và về nhà đã làm ầm lên. Cô ấy bảo suốt 1 tuần theo dõi đều thấy tôi đi ăn với người ấy. Vợ còn đưa cho tôi xem những hình ảnh trong điện thoại cảnh chúng tôi ăn uống nói chuyện vui vẻ.

Vợ bảo nam nữ phải có cái gì đó mới nhìn nhau âu yếm, nói chuyện không dứt được, lại còn nhường nhịn thức ăn cho nhau nữa. Tôi bảo coi người đồng nghiệp đó như người bạn thân thiết, không có chút tình cảm nào.

Cô ấy bảo lúc trước tôi ngày nào cũng chủ động làm chuyện ấy, còn bây giờ thì cả tuần chẳng đụng đến vợ. Chỉ khi nào vợ giận dỗi đòi hỏi mới miễn cưỡng đáp ứng. Phải chăng chồng ăn no say bên ngoài, không thiết tha đến vợ nữa.

Mời đồng nghiệp về nhà ăn cơm, đang lúc vui vẻ vợ tiết lộ một bí mật khiến tôi đỏ mặt - 2

Phải chăng chồng ăn no say bên ngoài, không thiết tha đến vợ nữa. (Ảnh minh họa)

Trước sức ép của vợ, tôi buộc phải nói sự thật là 1 năm nay làm việc nhiều quá nên sức khỏe của chồng sa sút và không còn ham muốn làm chuyện ấy nữa. Tôi mong vợ hiểu cho nỗi khổ tâm của chồng.

Cứ nghĩ vợ sẽ thông cảm cho nỗi khổ khó nói của chồng, nào ngờ cô ấy đã bán đứng tôi trong 1 lần nhóm đồng nghiệp đến nhà tôi ăn nhậu.

Tôi có 1 hội, mỗi tháng nhậu ở nhà 1 người đồng nghiệp. Chủ nhật vừa rồi, mọi người ăn ở nhà của tôi. Trong lúc ăn uống vui vẻ mọi người nói rất vô tư về chuyện vợ chồng rồi chuyện phòng the.

Được đà vợ tôi cũng nói luôn 1 mạch. Cô ấy chê chồng mới hơn 30 tuổi mà đã yếu sinh lý, vợ khuyên chữa trị kiểu gì cũng không nghe, bởi vì tôi tiếc tiền. Vợ mong mọi người góp ý vài câu để tôi chịu thay đổi suy nghĩ. Vợ chồng còn trẻ mà chuyện chăn gối đã trục trặc thế này không biết có kéo dài được đến đầu bạc răng long không.

Sau những lời than thở của vợ là những lời cười sảng khoái của đồng nghiệp và tôi bị mọi người trêu trọc cho 1 trận. Lúc đó, tôi chỉ muốn có cái lỗ chui vào để trốn tránh đám bạn. Những ngày sau đến làm việc, cả công ty đều biết chuyện, người tốt thì bày cho tôi bài thuốc hay địa chỉ chữa bệnh, người xấu thì đem chuyện của tôi ra làm chủ đề mua vui.

Tôi không ngờ vợ bán đứng danh dự của chồng, uất ức lắm mà không biết làm gì. Theo mọi người, bây giờ tôi phải làm sao để đối mặt với sự chế diễn của đồng nghiệp đây?

Nguồn: [Link nguồn]

Đồng nghiệp cũ đến nhà chơi, nhìn vào ảnh gia đình chị tiết lộ một điều làm tôi sốc nặng

Nghe xong lời tiết lộ của chị đồng nghiệp cũ, tôi thất vọng với chồng và không còn muốn chung sống với anh ta nữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Linh ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN