Chàng trai gặp lại cha sau 24 năm bị bắt cóc

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Một thanh niên đã được đoàn tụ với gia đình của mình kể từ khi anh bị bắt cóc cách đây 24 năm.

Theo tin tức trên Shanghaiist, năm 1991, khi mới 4 tuổi, cậu bé có tên Sun Bin đã bị bắt cóc ở một khu chợ thuộc Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) trong lúc người cha đang bán rau. Sau đó, Bin đã được đưa tới Từ Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc).

Chàng trai gặp lại cha sau 24 năm bị bắt cóc - 1

Sun xúc động khi gặp lại cha sau 24 năm.

Cho đến năm 28 tuổi, mong muốn được gặp lại gia đình của Sun luôn thôi thúc. Anh đã khẩn cầu sự giúp đỡ của cơ quan công an. Họ đã cố gắng giúp Sun tìm lại cha và đoàn tụ với gia đình. Hôm gặp lại người cha và em gái, Sun bật khóc trong nỗi xúc động.

Chàng trai gặp lại cha sau 24 năm bị bắt cóc - 2

Chàng trai gặp lại cha sau 24 năm bị bắt cóc - 3

Sun bật khóc khi gặp lại cha và em gái.

Gạt nước mắt, cha của Sun đưa ra những bức ảnh của Sun hồi còn nhỏ trước khi Sun bị bắt cóc. “Những bức ảnh này được chụp vào Trung thu, khi cháu được 4 tuổi, 15 ngày”, cha của Sun kể lại và cho biết, bé đã bị bắt cóc 4 ngày sau đó. 

Chàng trai gặp lại cha sau 24 năm bị bắt cóc - 4

Bức ảnh chụp Sun năm 4 tuổi, trước khi bị bắt cóc 4 ngày.

Được biết, từ lúc con bị bắt cóc, bố mẹ của Sun đã tìm kiếm khắp nơi như Trùng Khánh, Ganzi, Hà Nam... bất cứ nơi nào họ nghe thấy có tung tích của con trai. Sau hơn 20 năm, cuối cùng gia đình họ đã có dịp đoàn tụ.

Chàng trai gặp lại cha sau 24 năm bị bắt cóc - 5

Sun đoàn tụ với gia đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Song Tú (Đời sống & pháp luật)
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN