Chẳng còn lại gì sau chia tay?

Sự kiện: Những tâm sự hay

Sự khởi đầu vui vẻ, hân hoan bao nhiêu thì kết thúc càng đau đớn và xót xa bấy nhiêu.

Người ta thường nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Quả đúng như vậy!. Khi yêu nhau, từng bước chân, cử chỉ của cô gái đều được chàng trai chú ý. Chỉ một cú ngã nhẹ trầy xước chân cô gái cũng khiến tim chàng trai như vụn vỡ.

Mỗi khi công việc nặng nhọc hay phiền toái trong cuộc sống chỉ cần nhận được lời động viên kèm theo đó là nụ cười của nàng là bao mệt nhọc lo âu của chàng trai cũng đều tan biến.

Lúc yêu nhau biết bao lời đường ngọt, những lời có cánh được tuôn ra rồi dần dần là đến nói thật, không còn ngọt lịm như trước nữa. Họ không còn giả dối trước mặt nhau, không còn cố gắng gượng cười hay làm điều không thích để hài lòng đối phương.

Khi yêu nhau, họ kể cho nhau nghe về sự thật, trao những lời thề non hẹn biển đáng giá cả cuộc đời; mọi thói quen, mọi hành động của đối phương đều được thuộc lòng.

Nhưng nếu tình yêu được mở đầu bằng cuộc hẹn hò và những lời tỏ tình “đỏ mặt” của chàng trai thì nó kết thúc trong những lời cay đắng sự vạch mặt về nhau.

Chẳng còn lại gì sau chia tay? - 1

 Nói lời yêu khó bao nhiêu thì nói lời chia tay càng khó gấp bội (Ảnh minh họa)

 Khi yêu nhau, gặp nhau để được kết đôi, hòa nhịp trái tim với nhau thì khi kết thúc người ta lại đem những tật xấu của nhau kể cho mọi người. “Yêu cho lắm, cắn nhau đau”. Chẳng ai muốn một cuộc tình mình xây dựng lại đổ vỡ, bao mộng ước tương lai sụp đổ cả.

Họ có thể tuân theo quy luật người mới hơn người cũ, tình nhạt, mất lòng tin… Sự khởi đầu vui vẻ, hân hoan bao nhiêu thì kết thúc càng đau đớn và xót xa bấy nhiêu. Nhiều kết thúc dẫn đến bi kịch thảm hại, những vụ tự tử những cô gái trẻ sốc vì tình rồi hóa điên.

Khi tình yêu đã hết thì tình bạn có còn không? Những cuộc hò hẹn, những lời có cánh vẫn còn văng vẳng bên tai mà giờ sao có thể chấp nhận làm bạn, chấp nhận người yêu mình đi với người khác. Từ cách xưng hô anh em giờ lại thay đổi bạn bè liệu khó ai chấp nhận nổi!

Những người trở thành bạn vẫn mong muốn một ngày nào đó tình bạn lại quay trở lại như xưa. Nhưng quy luật trong tình yêu luôn khác, càng níu kéo thì có lúc lại càng thất vọng. Những lúc đi chung với nhau muốn lắm một cái ôm, một cái hôn thật khẽ lên đôi môi nhưng chợt nhận ra bây giờ ta chỉ là bạn, có còn là gì của nhau đâu. Những vết thương lòng càng ngày càng cào xé. Rồi từng đêm, họ lại rơi nước mắt vì nhau, muốn có ai đó tâm sự, muốn ai đó hiểu hơn về mình nhưng chợt nhận ra tất cả đã hết rồi.

Nói lời yêu khó bao nhiêu thì nói lời chia tay càng khó gấp bội. Những dằn vặt về cuộc sống sau chia tay sẽ là một thử thách rất lớn. Một số người sẽ cố tỏ ra vẻ chứng minh chia tay họ là một trong những việc làm ngốc nghếch, không có người yêu cũ mình vẫn sống tốt. Nhưng biết đâu, đằng sau bộ mặt vui vẻ ban ngày là những giọt nước mắt về đêm, nhớ cảm giác của nhau, thèm nghe những lời ngọt ngào.

Tại sao mọi cuộc tình chia tay ít khi trở thành bạn của nhau. Họ ngại ngùng gặp nhau lúc đông người, họ không muốn nhắc lại quá khứ, họ không muốn đau lòng để rồi cả hai vô tình đẩy cuộc tình ngọt ngào lúc đầu trở thành cay đắng về sau. Những êm đềm sẽ mãi thuộc về ai đó không bao giờ nói ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Nhật (Dân Việt)
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN