“Bóng ma bố nuôi Sugar Daddy” và những cuộc đổi chác tình – tiền theo “hợp đồng”

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Vào vai là một Sugar Baby đang cần tìm Sugar Daddy để chu cấp hàng tháng từ 8-10 triệu đồng, phóng viên đã nhận được vô số lời “chào mời”, gạ gẫm từ những tên “cò mồi” cho đến các daddy khoác áo giàu có rửng mỡ và bệnh hoạn. Những góc khuất bí mật đằng sau tên gọi Sugar Daddy và những cuộc “ngã giá” của các đại gia dần được hé lộ…

Nhóm “Cộng đồng Fwb sugar daddy and baby Vietnam” chẳng khác gì một trang môi giới mại dâm.

Nhóm “Cộng đồng Fwb sugar daddy and baby Vietnam” chẳng khác gì một trang môi giới mại dâm.

Vỏ bọc của “thế giới ngầm”

Sugar Daddy và Sugar Baby (tạm dịch là bố nuôi và con nuôi) là thuật ngữ chỉ mối quan hệ trao đổi tình - tiền giữa những người đàn ông giàu có và các cô gái trẻ trung, xinh đẹp.

Trong mối quan hệ này, họ sẵn sàng trao đổi tình - tiền theo hình thức “lương cứng”, tức mỗi Sugar Daddy (bố nuôi) sẽ phải chu cấp cho Sugar Baby (con nuôi) một khoản tiền nhất định. Đổi lại “con nuôi” sẽ phải đáp ứng đủ những yêu cầu về hình thức, thoả thuận về số lần "gặp gỡ" mà bố nuôi đưa ra. Theo tìm hiểu thông tin trên các nhóm kín này, “tiền lương” của Sugar Baby dao động khoảng 5-15 triệu đồng tuỳ thuộc vào nhan sắc, thái độ cũng như số lần gặp nhau “vui vẻ” mỗi tuần.

Nền tảng mà bố nuôi và con nuôi tìm thấy nhau thường là các diễn đàn 18+ trên Facebook, Twitter, Tinder,…Trong những group, diễn đàn kín “mua - bán” mối quan hệ này diễn ra các hoạt động trao đổi, ngã giá chuyên nghiệp chẳng kém gì sàn thương mại điện tử.

Ban đầu  PV chọn Twitter là nơi thâm nhập, tìm hiểu. Đây là một trong những nền tảng mà “bố nuôi” và “con nuôi” rất ưa chuộng bởi việc kiểm soát nội dung liên quan đến tình dục lỏng lẻo, thuận tiện cho các “con mồi” dễ dàng bắt mối với nhau. Chỉ mất vài phút, tôi đã được phê duyệt vào nhóm có tên “Cộng đồng Fwb sugar daddy and baby…” trên Twitter với hàng nghìn thành viên. Dù trong thông tin giới thiệu nhóm ghi rõ: “Chỉ nhận giới thiệu fwb ons, suggar daddy hoặc suggar baby và nói không với môi giới mại dâm”.

Tuy nhiên, dạo quanh một vòng trong nhóm, chúng tôi cảm thấy khá bất ngờ khi thấy hàng loạt bài đăng với các hình ảnh nhạy cảm. Đặc biệt thông tin về số đo cơ thể, kỹ năng giường chiếu và số tiền yêu cầu “bao nuôi” của các baby được đăng đàn công khai với những lời lẽ khiếm nhã để chào mời, câu kéo các gã đàn ông lắm tiền rửng mỡ.

Chưa đầy 5 phút sau khi vào nhóm, tôi lập tức nhận được tin nhắn từ admin để hỏi thăm về mục đích tham gia. Khi biết tôi có nhu cầu tìm Sugar Daddy, tên “cò mồi” lập tức đòi “kiểm tra” bằng cách yêu cầu tôi cung cấp ảnh sexy nhất, cùng với thông tin cá nhân (tuổi tác, số đo 3 vòng, zalo,…) và số tiền yêu cầu daddy “bao nuôi” hàng tháng.

Người này cũng cho biết thêm, số tiền chu cấp sẽ phụ thuộc vào độ sắc nét của baby, càng “ngon” mức tiền càng cao. Kèm theo đó là những lời dụ dỗ đường mật: “Yên tâm, anh sẽ tìm cho em mối ngon nhất, còn phí mai mối daddy sẽ lo hết, em không phải trả bất cứ một khoản nào cả”.

Không chỉ có nhóm nêu trên, một tài khoản có tên SGDD-SGBB với gần 5.000 người theo dõi trên Twitter cũng nhắn cho tôi với dòng tin nhắn khá lịch sự: “Chào em, em muốn tìm sugar daddy đúng không? Đọc được tin nhắn trả lời chị ngay nhé, chị có thể giúp được em”. Khi tôi tò mò về mức phí môi giới, người này không ngần ngại chia sẻ, daddy phải đóng mức phí là 100.000 đồng để đăng thông tin và hình ảnh lên tường, còn baby sẽ được đăng miễn phí. Để có một buổi gặp gỡ của cả 2, daddy cần tạm ký quỹ cho môi giới một số tiền nhất định từ khoảng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, tuỳ thuộc vào giá trị chu cấp của daddy cho baby. Trong trường hợp “mai mối” trót lọt, khoản tiền đó sẽ thuộc về bên môi giới, còn nếu không thành công sẽ trích chi phí đi lại gửi cho baby và số còn lại gửi trả cho daddy….

“Lương cứng” và “thưởng nóng”

Nhằm tiếp tục nắm bắt được góc khuất “ma quái” phía sau những lời mời chào và thỏa thuận cũng như những cuộc trao đổi tình – tiền của mối quan hệ này trên “chợ mạng Facebook”, ngày thứ hai tôi tiếp tục gia nhập nhóm “Sugar Daddy, Sugar Baby”.

Dù đã tìm hiểu qua một vài cò mồi nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy sốc khi thấy các bài đăng trong nhóm này chẳng khác gì nhà tuyển dụng đăng tin tuyển người lao động. Những bài đăng công khai hình ảnh, số đo “bốc lửa”, số tiền chu cấp hàng tháng, và vô số các tiêu chí khác dài như một bản sơ yếu lý lịch xin việc, khiến chúng tôi cảm tưởng như đang “lạc trôi” vào nhóm... tuyển dụng nhân sự!

Sau khi bão like một số bài viết của các Sugar Daddy trên nhóm, PV nhập vai đã lọt vào “mắt xanh” của một daddy có nickname là Trần.T. (sinh năm 1980) với dòng tin nhắn: “Em đang tìm Sugar Daddy à? Em có thể nói qua về yêu cầu của em, xem anh có đủ khả năng không?”. Tuy vừa mới nhắn tin trò chuyện nhưng người đàn ông này tỏ ra khá vồ vập và sỗ sàng. Tất cả những thông tin mà  Trần.T. muốn biết về tôi là hình ảnh cận mặt, số đo 3 vòng và kỹ năng giường chiếu, còn lại thông tin về tên tuổi, quê quán không cần “cập nhật”.

Cuộc trò chuyện giữa Trần.T. và PV.

Cuộc trò chuyện giữa Trần.T. và PV.

Nói về tiêu chí chọn “con nuôi”, Trần.T. không ngần ngại chia sẻ: “Tiêu chuẩn của anh cũng đơn giản, chỉ cần cao trên 1m6, ba vòng chuẩn, da trắng, mặt xinh và skill (kỹ năng)  tốt là được. Em không phải ngần ngại gì cả, cứ gửi ảnh cho anh”. Lấy lý do là ngại nên chỉ cung cấp ảnh che mặt, Trần.T liên tục yêu cầu tôi cung cấp ảnh cận mặt để “chốt hàng”, thấy tôi một mực từ chối anh ta nghi ngờ hỏi: “Anh hỏi thật, em có xinh không? Anh thấy em yêu cầu hơi ít, nếu xinh thì phải yêu cầu cao hơn chứ”.

Trần trụi đưa ra yêu cầu “đến vì nhu cầu”.

Trần trụi đưa ra yêu cầu “đến vì nhu cầu”.

Sau màn hỏi đáp chớp nhoáng, Trần.T. đi thẳng vào vấn đề: “Nếu em vẫn chưa tin tưởng anh chúng mình có thể gặp gỡ trực tiếp. Anh có thể chu cấp cho em 8 triệu đồng/ tháng cho 4 lần gặp mặt, vì công việc của anh khá bận rộn. Nhưng anh có một đề nghị, trong lần đầu tiên gặp gỡ anh sẽ đưa cho em nửa số tiền mà em yêu cầu và mình có thể đi ăn uống rồi “bên nhau” luôn được không?”

Thấy tôi bày tỏ sự e dè, ngại ngùng, Trần.T. vội vã trấn an và hứa hẹn sẽ “thưởng nóng” gấp 2-3 lần số tiền yêu cầu nếu cảm thấy hoà hợp và vui vẻ…

(Còn nữa)

Nguồn: [Link nguồn]

Thiếu nữ Anh rao bán trinh tiết với giá hơn 1,3 triệu USD

Một thiếu nữ ở Anh quốc đã rao bán trinh tiết của cô trên mạng xã hội với mức lên tới 1,3 triệu USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PV ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN