Bố sụt 11 kg, mẹ mất ngủ ba tháng vì nuôi con sinh 5

Trung Quốc - Ca sinh 5 sống sót sau khi chào đời ở tuần 28 đã làm nên kỳ tích của y học nhưng cũng đặt lên vai cặp vợ chồng ở Tân Cương áp lực chăm sóc không nhỏ.

Bố sụt 11 kg, mẹ mất ngủ ba tháng vì nuôi con sinh 5 - 1

Tháng 8/2025, chị Dilhumar, 24 tuổi, ở Hòa Điền, Tân Cương phát hiện mang thai 5 sau hơn một năm điều trị hội chứng buồng trứng đa nang.

Theo y học, tỷ lệ thụ thai năm tự nhiên chỉ là 1 trong 60 triệu. Bác sĩ Li Jiafu, Trưởng khoa Sản Bệnh viện Trung Nam, Vũ Hán khuyên gia đình cân nhắc giảm số thai để tránh rủi ro cho cả mẹ và con. Tuy nhiên, cặp vợ chồng trẻ không đành lòng bỏ đứa con nào.

Bác sĩ yêu cầu họ đi 4.000 km đến Vũ Hán để theo dõi thai kỳ. Lần siêu âm đầu tiên kéo dài gần hai tiếng do các thai nhi nằm đan xen, che khuất nhau.

Bố sụt 11 kg, mẹ mất ngủ ba tháng vì nuôi con sinh 5 - 2

Ngày 25/2/2026, khi thai mới 28 tuần 6 ngày, chị Dilhumar vỡ ối. Gần 3h sáng hôm sau, sản phụ được mổ khẩn cấp. Sau 20 phút, năm em bé gồm một trai và bốn gái chào đời với cân nặng từ 870 gram đến 1.030 gram.

Bước ra khỏi phòng mổ, bác sĩ Li Jiafu nói với các đồng nghiệp: "Cảm ơn mọi người, chúng ta không đánh mất một em bé nào".

Bố sụt 11 kg, mẹ mất ngủ ba tháng vì nuôi con sinh 5 - 3

Sinh non, các bé phải nằm lồng ấp và được bơm từng giọt sữa qua ống thông vì chưa có phản xạ mút. Suốt 86 ngày, 5 y tá thay nhau túc trực. Họ dùng vải mềm cuộn thành những "tổ chim" để giữ nhiệt và tạo cảm giác an toàn như trong bụng mẹ.

Chào đời vào mùa xuân nên các em bé được đặt tên lần lượt là: Hoa Mai, Hoa Đào, Hoa Hạnh, Anh Đào và Hoa Lê Nhỏ, với kỳ vọng các con sẽ kiên cường vươn lên và nở rộ rực rỡ.

Bố sụt 11 kg, mẹ mất ngủ ba tháng vì nuôi con sinh 5 - 4

Trong gần ba tháng các con giành giật sự sống, Dilhumar và chồng Ubulabdulla Ahat, 33 tuổi, thuê một căn phòng gần bệnh viện. Mỗi ngày trôi qua là một ngày thấp thỏm, người mẹ trẻ chỉ có thể vơi bớt nỗi nhớ con bằng cách ngắm nhìn và hôn lên những bức ảnh do các y tá chụp lại từ phòng cách ly.

Bố sụt 11 kg, mẹ mất ngủ ba tháng vì nuôi con sinh 5 - 5

Chị Dilhumar đứng ngoài phòng khám lắng nghe tình hình sức khỏe các con, cuối tháng 4/2026.

Sau hơn hai tháng, vợ chồng Dilhumar mới có cơ hội được "da kề da" với các con. Các bé nằm sấp trên ngực bố mẹ, lần đầu tiên cảm nhận được nhịp đập trái tim và hơi ấm quen thuộc.

Đối với người mẹ Tân Cương, nửa giờ được ôm trọn con vào lòng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất kể từ khi gia đình bước vào hành trình gian nan này.

Bố sụt 11 kg, mẹ mất ngủ ba tháng vì nuôi con sinh 5 - 6

Ngày 29/4, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của cặp vợ chồng trẻ khi lần đầu tiên ôm con vào lòng.

Sự ra đời của 5 đứa trẻ không chỉ là thử thách với bố mẹ mà còn huy động sự hỗ trợ của cả gia đình nội ngoại. Ông bà nội không thể tới Vũ Hán nên phụ giúp tài chính. Bà ngoại của các bé đi hàng nghìn km từ Tân Cương đến bệnh viện, phụ con gái chăm sóc đàn cháu.

Bố sụt 11 kg, mẹ mất ngủ ba tháng vì nuôi con sinh 5 - 7

Ngày 22/5, 4 bé gái đủ điều kiện xuất viện, riêng bé trai ở lại thêm vài ngày vì cảm nhẹ. Tại sảnh, các y bác sĩ đã trao tặng gia đình khung ảnh ghép từ dấu chân năm em bé, sổ tay trưởng thành và một tấm biển mang tên "Ngôi nhà của Dilhumar" - vốn được treo trước cửa phòng bệnh suốt 3 tháng.

Bố sụt 11 kg, mẹ mất ngủ ba tháng vì nuôi con sinh 5 - 8

Trở về nhà trọ, hai vợ chồng quay cuồng với cuộc chiến bỉm sữa. Mỗi tháng các bé dùng hết 40 hộp sữa bột, 30-40 chiếc tã mỗi ngày.

Khi các con về nhà, áp lực sinh hoạt dồn tới. Trong căn nhà trọ ba phòng ngủ, chiếc giường lớn trở thành nơi thay bỉm, vui chơi và uống sữa của năm đứa trẻ. Cứ cách 3,5 tiếng vào ban ngày và 4 tiếng vào ban đêm, bố mẹ lại phải pha sữa. Chỉ cần một bé khóc, bốn bé còn lại sẽ khóc theo. Người mẹ thường xuyên phải dùng hai chân làm nôi đung đưa cho một bé, hai tay ôm hai bé khác để dỗ dành cùng lúc.

Bố sụt 11 kg, mẹ mất ngủ ba tháng vì nuôi con sinh 5 - 9

Việc phải thức đêm liên tục chăm sóc cùng lúc 5 em bé khiến chị Dilhumar không có giấc ngủ ngon suốt ba tháng, còn anh Ubulabdulla Ahat sụt 11 kg.

Mỗi em bé lại có một tính cách và giai đoạn "dở chứng" khác nhau. Bé thứ hai có tính khí nóng nảy, hễ khóc là không thể dỗ bằng núm vú giả; trong khi bé thứ tư có tiếng khóc nhỏ nhưng dai dẳng.

Bố sụt 11 kg, mẹ mất ngủ ba tháng vì nuôi con sinh 5 - 10

Trước khi sinh, Dilhumar có thu nhập từ một hiệu thuốc ở quê nhưng phải nghỉ việc để dưỡng thai. Chồng chị, anh Ahat thu nhập khoảng 420 USD mỗi tháng, tạo ra áp lực tài chính lớn khi chi phí bỉm sữa tăng vọt.

Khi câu chuyện sinh 5 của gia đình lan truyền, nhiều người dân Vũ Hán đã tìm đến tặng quần áo sơ sinh, giày mũ và tiền để san sẻ gánh nặng với gia đình.

Bố sụt 11 kg, mẹ mất ngủ ba tháng vì nuôi con sinh 5 - 11

Đến tháng 8, các chỉ số cơ thể của 5 em bé đều đạt chuẩn. Mỗi lần 5 chiếc xe đẩy xuất hiện trên phố Hán Nhai chúng đều trở thành tâm điểm chú ý. Nhiều du khách và người dân địa phương dừng lại ngắm nhìn và bày tỏ thán phục trước sự dũng cảm của người mẹ.

Bố sụt 11 kg, mẹ mất ngủ ba tháng vì nuôi con sinh 5 - 12

Ngày 20/9, tròn 207 ngày tuổi, 5 em bé được đưa đến tham quan di tích Hoàng Hạc Lâu. Lần đầu tiên kể từ khi đến Vũ Hán, ước mơ được tham quan thắng cảnh Hoàng Hạc Lâu của vợ chồng Dilhumar thành hiện thực. Đứng trên tầng cao nhất ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, người mẹ không giấu được sự xúc động.

Bác sĩ Li Jiafu đã gọi video và hẹn: "Đợi các cháu 5 tuổi, 10 tuổi quay lại Vũ Hán, tôi sẽ tự mình làm hướng dẫn viên đưa các cháu đi khám phá thành phố một lần nữa".

Trung Quốc - 23 năm trước, cô Vương Thúy Anh ở Thương Châu, tỉnh Hà Bắc bỗng nhiên nổi tiếng vì là sản phụ sinh 5 đầu tiên của đất nước tỷ dân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Bảo Nhiên ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN