Bài toán chi tiêu 'không hồi kết' của mẹ đơn thân nuôi 2 con
TP HCM - Thu nhập 9-10 triệu đồng/tháng, Phương Thảo, 35 tuổi, phải tính toán kỹ từng khoản chi để đủ nuôi hai con và duy trì quỹ dự phòng.
Cuộc sống của chị hiện xoay quanh lịch trình gần như cố định: sáng dậy sớm nấu ăn, đưa con đi học rồi đi làm; trưa tranh thủ đón con gái về ăn cơm; tối về tiếp tục cơm nước, kèm con học - bé gái 9 tuổi, bé trai 6 tuổi.
Với thu nhập khoảng 9-10 triệu đồng mỗi tháng từ công việc tự do, Thảo chia chi tiêu thành nhiều khoản cố định. Trong đó, tiền học của hai con khoảng 2 triệu đồng, tiền thuê nhà một triệu đồng, điện nước, wifi, xăng xe khoảng 800.000 đồng. Khoản ăn uống, sinh hoạt hàng ngày chiếm khoảng 4 triệu đồng. Ngoài ra, chị luôn để riêng 600.000 đồng dự phòng ốm đau và một triệu đồng cho các khoản phát sinh.
"Có tháng gần như không dư đồng nào nhưng tôi vẫn cố giữ khoản dự phòng, vì chỉ cần con bệnh hoặc có việc đột xuất là rất khó xoay", chị nói.
Phương Thảo, 35 tuổi. Ảnh: NVCC
Trong các khoản chi, tiền học từng là áp lực lớn nhất với Thảo. Có giai đoạn học phí và tiền bán trú của hai con lên tới hơn 3 triệu đồng mỗi tháng, vượt quá khả năng xoay xở của chị. Có lần đến hạn đóng tiền học, Thảo nhắn cô giáo xin đóng trễ vài hôm.
"Nhiều khi cũng ngại vì các bạn đóng hết rồi mà con mình thì chưa", chị nói.
Hiện con trai lớn nghỉ bán trú để về nhà ăn cơm, nhằm giảm bớt phần nào chi phí. Dù vậy, chị cho biết tiền ăn vẫn là khoản khó cắt giảm nhất vì luôn muốn các con ăn đủ chất.
"Tôi ăn gì cũng được nhưng con thì khác. Nhiều khi con thèm món này món kia, mình cân nhắc rồi cuối cùng vẫn mua", chị nói.
Để giảm chi tiêu, chị gần như tự nấu toàn bộ bữa ăn thay vì mua đồ chế biến sẵn hay ăn ngoài. Bữa sáng và bữa trưa thường đơn giản, miễn đủ no. Bữa tối được chị chuẩn bị kỹ hơn với rau và vài món mặn cho các con.
Phương Thảo thường chia sẻ mâm cơm gia đình lên mạng xã hội. Video: NVCC
Chị cũng có nhiều thói quen tiết kiệm nhỏ trong căn bếp như nấu vừa đủ ăn, tận dụng thức ăn còn lại cho bữa sau hoặc chia nhỏ nguyên liệu để dùng nhiều ngày. Ví dụ, một miếng thịt 50.000 đồng thường được chị để lại một phần nhỏ để hôm sau bằm nấu canh. Cá hoặc thịt dư cũng được cất lại để nấu nước dùng thay vì bỏ đi.
Ngoài công việc chính, gần đây Thảo làm thêm nội dung trên mạng xã hội, ghi lại những mâm cơm và sinh hoạt hàng ngày của ba mẹ con. Ban đầu, chị chỉ muốn lưu lại hành trình của gia đình qua từng giai đoạn khó khăn, sau đó các video dần được nhiều người theo dõi hơn và mang lại thêm thu nhập.
Chị cho biết cuộc sống hiện tại không thay đổi quá nhiều. Điều quan trọng nhất với chị vẫn là giữ nhịp sinh hoạt ổn định và không để các con cảm thấy áp lực vì chuyện tiền bạc.
"Không khí trong nhà càng dễ chịu thì mình càng làm việc tốt hơn, con cũng có môi trường để phát triển tốt hơn", chị nói.
Người mẹ 35 tuổi cho biết chưa nghĩ đã vượt qua khó khăn tài chính, nhưng việc chia nhỏ từng khoản chi và duy trì kỷ luật sinh hoạt giúp ba mẹ con có cuộc sống ổn định hơn từng ngày.
Hoàng Yến
Phú Thọ - Sau 3 năm làm việc ở Hà Nội, Phương Thảo, 25 tuổi, quyết định về quê, chấp nhận thu nhập biến động để giảm 50% chi tiêu.
Nguồn: [Link nguồn]
-12/05/2026 10:10 AM (GMT+7)
