10X chuyển về quê sống để tiết kiệm 50% thu nhập
Phú Thọ - Sau 3 năm làm việc ở Hà Nội, Phương Thảo, 25 tuổi, quyết định về quê, chấp nhận thu nhập biến động để giảm 50% chi tiêu.
Khoảng một tháng trước, Thảo chuyển từ Hà Nội về TP Việt Trì, Phú Thọ. Tại thủ đô, cô làm nhân viên văn phòng với thu nhập 12-13 triệu đồng/tháng. Dù cân đong đo đếm, tổng chi tiêu của 10X vẫn dao động 7-9 triệu đồng. Trong đó, tiền ăn uống chiếm 3-4 triệu đồng, thuê trọ gần 2,5 triệu đồng, khoảng 1 triệu đồng cho các nhu cầu thiết yếu và 500.000-1 triệu đồng cho các khoản phát sinh như hiếu hỉ, xăng xe, điện thoại.
Sau khi trừ các chi phí, mỗi tháng Thảo tích lũy được 3-5 triệu đồng, nhưng tiếp tục chi cho học tập và dự phòng. "Tôi có thói quen ghi chép chi tiêu từ thời sinh viên, đến cuối năm 2024 mới bắt đầu quản lý tài chính nghiêm túc. Nhờ đó, tôi kiểm soát dòng tiền tốt hơn", Thảo nói.
Chi tiêu của Thảo khi còn ở Hà Nội. Ảnh: NVCC
Quyết định rời Hà Nội đến với Phương Thảo sau nhiều lần cân nhắc. Ba năm làm việc tại thành phố lớn mang lại nhiều cơ hội học hỏi nhưng cũng đi kèm áp lực chi phí và khoảng cách với gia đình.
"Tôi tiếc bạn bè và những kỷ niệm ở Hà Nội, nhưng bố mẹ đã lớn tuổi nên cũng muốn ở gần hơn", cô nói.
Khi mới về Phú Thọ, thu nhập của Thảo giảm xuống còn 5-7 triệu đồng mỗi tháng do thay đổi công việc. Tuy nhiên, cô dự kiến sau hai tháng, mức thu nhập sẽ ổn định trở lại, tương đương 12-13 triệu đồng như trước.
Chi phí sinh hoạt tại quê thấp hơn đáng kể. Do nơi làm việc cách nhà 40-50 km, Thảo thường tranh thủ về thăm gia đình vào cuối tuần. Nhờ được bố mẹ hỗ trợ thực phẩm, cô chủ yếu tự nấu ăn và hạn chế chi tiêu bên ngoài.
So với thời gian ở Hà Nội, các khoản giải trí của Thảo cũng giảm do có ít bạn bè. Bù lại, cô duy trì thói quen đi siêu thị mỗi tuần và chuẩn bị bữa trưa mang theo khi đi làm. Với mức chi tiêu hiện tại, Thảo ước tính có thể tiết kiệm 5-7 triệu đồng mỗi tháng khi thu nhập ổn định trở lại, tương đương khoảng 50% thu nhập.
Phương Thảo, 25 tuổi. Ảnh: NVCC
Dù môi trường ở tỉnh có thể hạn chế hơn về cơ hội nghề nghiệp, Thảo cho rằng điều này không phải rào cản lớn. "Tôi vẫn có thể học online hoặc học hỏi từ các anh chị trong nghề. Ngoài công việc chính, tôi duy trì thêm các job freelance để tăng thu nhập và nâng cao kỹ năng", cô nói.
Với Thảo, việc chuyển về quê không chỉ là bài toán tài chính mà còn là cách cân bằng cuộc sống và trách nhiệm gia đình. Cô ưu tiên chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu như ăn uống, nhà ở, học tập, đồng thời duy trì khoản tiết kiệm cố định mỗi tháng.
Từ trải nghiệm cá nhân, Thảo cho rằng người trẻ không nên quá áp lực khi so sánh thu nhập với người khác. "Quan trọng là có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, mỗi tháng đều có khoản dư để chuẩn bị cho tương lai hoặc những tình huống bất ngờ như ốm đau, thất nghiệp", cô cho biết.
Cô cũng khuyến khích nên tìm thêm công việc phụ ngoài giờ hành chính, vừa tăng thu nhập, vừa cải thiện chuyên môn. "Không biết trước điều gì sẽ xảy ra, nên có một khoản dự phòng luôn giúp mình chủ động hơn", Thảo nói.
Ở tuổi 25, Thanh Hằng, quê Quảng Ninh, đã hoàn thành mục tiêu mà cô coi là quan trọng nhất: góp hơn 400 triệu đồng xây lại nhà cho bố mẹ.
Nguồn: [Link nguồn]
-01/04/2026 20:29 PM (GMT+7)

