Bà mẹ 8 con tiết kiệm tiền mua quà cho con bằng cách độc đáo

Một bà mẹ 8 con tiết lộ rằng, cô không mua cho con mình bất cứ món quà Giáng sinh nào nhưng chúng vẫn chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế.

Bà mẹ 8 con tiết kiệm tiền mua quà Giáng sinh cho con

Bà mẹ 8 con tiết kiệm tiền mua quà Giáng sinh cho con

Angie Wipf (35 tuổi) người Canada, từng mua tới 40 món quà vào mỗi dịp Giáng sinh cho đến khi cô quyết định giới hạn mỗi đứa trẻ của mình chỉ được tặng một món quà mà chúng phải lấy cho nhau. Cô đã chia sẻ cách làm độc đáo của mình trên mạng và nhận được phản hồi trái chiều, một số người nói cô là người "lạnh lùng".

Cô cho biết, bản thân tiết kiệm được 700 đô la (gần 16 triệu đồng) mỗi năm kể từ khi quyết định ngừng mua quà Giáng sinh cho 8 đứa trẻ của mình.

Angie nói: “Tôi chỉ nhận thấy rằng khi chúng mở rất nhiều món quà, chúng chỉ chú ý đến món thực sự muốn và quên đi phần còn lại. Chúng sẽ quên và không quan tâm đến nó, thật thất vọng khi thấy điều đó. Tôi nghĩ rằng nó đã giải tỏa căng thẳng cho bọn trẻ, chúng sẽ quá tải với những thứ mà chúng không biết phải làm gì".

Người mẹ đông con thích chi tiêu những gì tiết kiệm được cho các chuyến du lịch cùng gia đình đến bảo tàng hoặc sở thú trong suốt thời gian còn lại của năm.

Mỗi đứa trẻ chỉ nhận được một món quà mà chúng thực sự muốn

Mỗi đứa trẻ chỉ nhận được một món quà mà chúng thực sự muốn

Cô chỉ mua 8 món quà thay vì hơn 40 món

Cô chỉ mua 8 món quà thay vì hơn 40 món

Cô để bọn trẻ tự làm quà cho nhau

Cô để bọn trẻ tự làm quà cho nhau

Cô nói thêm: "Chúng tôi dành nhiều thời gian để có những trải nghiệm hơn là những thứ không cần thiết. Tôi nghĩ khi trưởng thành, bạn nhớ nhiều những điều bạn đã làm hơn là những gì bạn nhận được".

Người mẹ trẻ đã quyết định thực hiện thay đổi vào tháng 12/2019 khi cô nhận ra rằng các con của cô sẽ chỉ nhớ một hoặc hai trong số những món quà mà chúng nhận được. Mùa này cũng đi kèm với nhiều ngày sinh nhật đứng đầu và nối tiếp thời điểm đó trong năm: sinh nhật của Cedar (4 tuổi) là ngày 23/12, Cruze (5 tuổi) và Finley (10 tuổi) vào tháng 10 và Macklin (8 tuổi) vào tháng Giêng.

"Điều đó cũng thúc đẩy sự thay đổi. Chúng tôi làm việc chăm chỉ để đảm bảo sinh nhật tách biệt với Giáng sinh để chúng tôi có thể tập trung vào sinh nhật của chúng. Tôi không muốn chúng quá tải với những món quà cùng một lúc", Angie chia sẻ.

Kế hoạch mới của cô là yêu cầu mỗi đứa trẻ vẽ tên của một trong những anh chị em của chúng ra khỏi mũ, và chúng sẽ phụ trách chọn món quà Giáng sinh duy nhất.

Cô nói rằng, chúng thích có những trải nghiệm thay vì những thứ vật chất

Cô nói rằng, chúng thích có những trải nghiệm thay vì những thứ vật chất

Khi cô thông báo kế hoạch mới cho “ban nhạc 8 người” dưới 10 tuổi của mình, cô đã rất ngạc nhiên khi nó được đón nhận một cách tích cực.

Cô nói: “Chúng thích nó, chúng nhắc tôi đã đến lúc vẽ những cái tên. Tôi thấy chúng thích những gì nhận được nhiều hơn vì chúng sẽ nói chuyện với anh chị em trong suốt cả năm về điều họ thích. Tôi nghĩ rằng, chúng vẫn nhận được quà từ ông bà và chắc chắn chúng sẽ không bị thiếu thốn”.

Angie hoặc chồng - Paul (39 tuổi) - sẽ ngồi xuống với một trong những đứa trẻ và lướt qua Amazon để giúp chúng tìm món quà trực tuyến hoàn hảo, nhưng trong tương lai, điều này sẽ chuyển sang các chuyến mua sắm thực tế. Điều này đã làm giảm chi phí Giáng sinh của họ xuống và họ hy vọng con cái sẽ đóng góp một chút vào chi phí khi chúng lớn hơn.

Angie cũng đã hoàn thành việc gói giấy và cho mỗi đứa trẻ một chiếc bao tải màu trắng vào đêm Giáng sinh để chúng có thể trang trí bằng những chiếc bút vải có thể giặt được. “Ông già Noel bí mật” sẽ đặt món quà của chúng vào bao trong đêm trước khi sẵn sàng cho buổi sáng, và bí mật sẽ được giữu đến lúc đó. Họ dành thời gian còn lại trong ngày để làm mọi việc cùng nhau, chẳng hạn như làm bánh quy, đi xem màn trình diễn ánh sáng Giáng sinh hoặc xem các bộ phim lễ hội.

Angie đã thực hiện một video nói về những ý tưởng độc đáo của mình và đăng tải lên Instagram nhận được nhiều ý kiến ​​trái chiều.

Những đứa trẻ cũng sẽ được tự tay làm những gói quà

Những đứa trẻ cũng sẽ được tự tay làm những gói quà

Những đứa trẻ thích được tặng quà cho nhau

Những đứa trẻ thích được tặng quà cho nhau

Chúng có thể chọn mua quà hoặc tự làm

Chúng có thể chọn mua quà hoặc tự làm

Angie phản hồi: “Rõ ràng là rất nhiều người đã xem nó và không phải ai cũng đồng ý! Hầu hết chúng đều tích cực khi chúng tôi trải nghiệm mọi thứ. Nhưng có người hỏi "Làm sao bạn có thể không tặng quà cho con mình?", rõ ràng là bạn đã không đọc bài đăng! Khi con tôi cần thứ gì đó, chúng vẫn nhận được, nếu chúng cần thứ gì đó cho nghệ thuật hoặc trường học, chúng tôi sẽ đảm bảo chúng sẽ nhận được thứ đó. Chúng tôi thay vì tiêu nhiều tiền hơn thì có thể sử dụng số tiền đó trong suốt cả năm như đi bảo tàng hoặc sở thú".

Đây không phải là cách duy nhất Angie giải quyết tình trạng lộn xộn vào dịp Giáng sinh, vì cô cũng chỉ mua một cuốn lịch phiêu lưu mà các con.

Cô nói thêm: "Để trang trí, tôi làm cho nó rất thân thiện với trẻ em, những cảnh Chúa giáng sinh và những thứ bạn có thể chơi với nó, để giảm bớt căng thẳng khỏi việc phải bảo vệ đồ trang trí Giáng sinh của tôi. Chúng là đồ chơi hoặc vật dụng không thể phá vỡ và có thể di chuyển xung quanh. Tôi không thể cắt những thứ Giáng sinh vì lũ trẻ của tôi đều thích Giáng sinh, vì vậy tôi chỉ giữ lấy nó".

Họ sẽ tự tay làm đồ trang trí cho Giáng sinh

Họ sẽ tự tay làm đồ trang trí cho Giáng sinh

Nguồn: [Link nguồn]

Lý do khiến bà mẹ vẫn nhất quyết cho hai con trai 5 - 6 tuổi bú sữa

Bà mẹ hai con cho biết, một cậu con trai tuyên bố muốn được chăm sóc cho đến khi 10 tuổi. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V - The Sun ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN