Nữ VĐV đẹp như Thúy Kiều: "Coi trời bằng vung", hối tiếc cả đời

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin thể thao) Người đẹp cờ vua 19 tuổi đã bị cấm chơi cờ vua suốt đời tại Iran, chính nơi mà cô sinh ra.

Dorsa Derakhshani, nữ VĐV 19 tuổi là một trong những kỳ thủ xuất sắc của Iran, tuy nhiên từ tháng 2/2017 cô đã không bao giờ được đại diện thi đấu cho đất nước này. Lý do, cô nàng không tuân thủ quy định, khi cố tình không quàng khăn trùm đầu trong khi đi thi đấu.

Nữ VĐV đẹp như Thúy Kiều: "Coi trời bằng vung", hối tiếc cả đời - 1

Cô nàng 19 tuổi vì một sai lầm đã không còn được chơi cho đội tuyển cờ vua Iran

Quy định bắt buộc này đã được Iran ban hành từ năm 1983, mỗi khi đến nơi công cộng phụ nữ sẽ phải sử dụng một chiếc khăn trùm đầu, hoặc che mặt. Ở giải Liên hoan cờ vua Gibraltar 2017, cô nàng Dorsa đã quên hoặc cố tình không làm điều này và cô ngay lập tức bị trừng phạt.

Trước đó, Dorsa Derakhshani đã giành được ba huy chương vàng tại Giải vô địch cờ vua châu Á vào năm 2012 (U14 của nữ), 2013 và 2014 (U16 cho nữ). Cô đã chơi cho đội tuyển Iran tại Asian Nations Cup năm 2012.

Sau khi bị cấm thi đấu tại Iran, Derakhshani tới Mỹ học đại học St Louis và cô cũng bắt đầu thi đấu ở các giải cờ vua tại đây. Kể từ tháng 9/2017, cô chính thức trở thành VĐV của tuyển cờ vua Mỹ.

Nữ VĐV đẹp như Thúy Kiều: "Coi trời bằng vung", hối tiếc cả đời - 2

Cô hiện tại đã chuyển qua học tập và thi đấu tại Mỹ

Nữ VĐV đẹp như Thúy Kiều: "Coi trời bằng vung", hối tiếc cả đời - 3

Cô không thích phải dùng khăn trùm đầu khi thi đấu

Nữ VĐV đẹp như Thúy Kiều: "Coi trời bằng vung", hối tiếc cả đời - 4

Gương mặt quá xinh đẹp của nữ VĐV Iran

Nữ VĐV đẹp như Thúy Kiều: "Coi trời bằng vung", hối tiếc cả đời - 5

Cô xứng đáng là 1 trong những VĐV cờ vua đẹp nhất thế giới

”Gái hư” gây loạn làng đấu vật: Mỹ nhân ”hét lửa” dằn mặt

Cô gái từng là ngôi sao "phim người lớn" vừa bị đàn chị "dằn mặt" vì ăn nói ẩu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN