Yêu nhầm kẻ bất hảo, cô gái gây bi kịch đẫm máu cho gia đình: Kết cục đau lòng

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Bố mẹ của nữ sát nhân này nghĩ rằng nếu cô không gặp gỡ và đặt nhầm tình yêu vào một tên tội phạm thì bi sẽ không bao giờ trở thành kẻ giết chết chính ông bà của mình.

Mối quan hệ giữa Jordan Hodge và gia đình rạn nứt kể từ khi cô có quan hệ tình cảm với một kẻ có quá khứ bất hảo bất chấp sự ngăn cản của gia đình. Jordan sau đó phải dọn ra ở riêng trong thời gian dài nhưng cuối cùng vì thương cháu, bà ngoại của cô đã đồng ý cho cặp đôi ở cùng mình với điều kiện phải sửa đổi bản thân. Và đây cũng chính là sai lầm nghiêm trọng của bà.

Jordan Hodge tại tòa.

Jordan Hodge tại tòa.

Bằng chứng khó chối cãi

Sau khi phát hiện những giao dịch thẻ tín dụng bất thường kể từ lúc bà Linda McAllister và chồng mất tích, cô cháu gái của bà là Jordan Hodge và bạn trai của cô này - Kenneth Carlisle nhanh chóng bị bắt về tội trộm cắp thẻ tín dụng và tình nghi liên quan đến sự biến mất của vợ chồng bà Linda.

Hai ngày sau đó, hai thi thể phân hủy nặng được tìm thấy trong một bụi cây, phủ đầy lá ở địa điểm hẻo lánh gần con sông địa phương, 12 ngày sau khi vợ chồng Linda và William được nhìn thấy lần cuối.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định họ chính là Linda và William. Vết thương do đạn bắn vào đầu được xác định là nguyên nhân gây ra cái chết cho cả hai người.

Các nhà điều tra sau đó đã thực hiện lệnh khám xét chiếc xe tải của nạn nhân và bên trong, họ tìm thấy máu trên khăn giấy, băng ghế, thảm lót sàn. Xét nghiệm ADN xác nhận là của hai nạn nhân Linda và William. Ngoài ra trên xe, cảnh sát cũng tìm thấy vỏ đạn cỡ nòng 25 phù hợp với vết thương gây ra trên người nạn nhân.

Phân tích dữ liệu định vị thông qua hệ thống GPS được gắn trong xe bán tải, điều tra viên nhận định ngày 3/7/2017 xe di chuyển từ nhà bà Linda tới đón Jordan và Carlisle. Khi đến khu vực vắng vẻ nhiều cây cối, hung thủ ra tay sát hại nạn nhân, chở thi thể đến dòng sông dọc đại lộ Browns Chapel để phi tang.

Cả hai đã đưa xe đi rửa, sau đó đến siêu thị để mua chất tẩy rửa nhằm xoá vết tích còn lại trên xe.

Công lý thực thi

Vào ngày 16/7/2017, cặp đôi Jordan và Kenneth bị buộc tội hai tội giết người cấp độ một. Trong phiên tòa, một nhân chứng khai rằng anh ta đã bán khẩu súng cỡ nòng 0.25 cho Carlisle trước khi xảy ra vụ giết người.  

Tại tòa, công tố viên gọi vụ án là một câu chuyện về lòng tham, sự dối trá và hành động xấu xa. Công tố viên đưa ra giả thuyết rằng Jordan là người nghĩ ra kế hoạch sát hại ông bà mình và Kenneth là kẻ trực tiếp bắn chết hai nạn nhân ở bên trong xe tải của chính họ ngày 3/7/2017.

Ngày 16/7/2017, Jordan (23 tuổi) và bạn trai Kenneth (30 tuổi) bị kết tội giết người cấp độ một với bản án tù chung thân không có cơ hội ân xá.

Bố mẹ của Jordan cho biết họ hài lòng vì công lý đã được thực thi với những kẻ giết mẹ của họ dù đồng thời cũng rất đau lòng vì mất đi đứa con gái của mình. Họ nghĩ rằng nếu Jordan không gặp gỡ và đặt nhầm tình yêu vào một tên tội phạm như Kenneth, cô sẽ không bao giờ trở thành sát nhân giết chết chính ông bà của mình.

“Con bé đã tự đưa ra quyết định của mình”, bố của Jordan nói. “Dù là cha mẹ nhưng bạn không thể che đậy tội ác cho con mình được. Chúng tôi vẫn nói với Jordan hàng ngày rằng dù làm gì thì con cũng phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình".

Từ bi kịch của gia đình mình, bố của Jordan cũng dành lời khuyên cho các bạn trẻ về việc lựa chọn người yêu cho mình.

(Hết)

--------------

Mời quý vị đón đọc bài tiếp theo của loạt bài Yêu nhầm kẻ bất hảo, cô gái gây bi kịch đẫm máu cho gia đình vào 4h00 ngày 9/2/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Yêu nhầm kẻ bất hảo, cô gái gây bi kịch đẫm máu cho gia đình: Mối quan hệ bị ngăn cấm

Từ một đứa con ngoan ngoãn, vâng lời, cô gái này đã trở thành con người hoàn toàn khác sau khi có mối quan hệ yêu đương...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Yêu nhầm kẻ bất hảo, cô gái gây bi kịch đẫm máu cho gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN