Cái chết bí ẩn của nữ thư ký và cuộc gọi kỳ lạ vào mỗi thứ 4: Kẻ lạ mặt điên khùng

Vài tháng trước khi mất tích, nạn nhân liên tục nhận được những cuộc gọi đầy hăm dọa từ một người đàn ông lạ.

Trong nhiều năm kể từ khi Dorothy Scott mất tích và được tìm thấy đã chết, những cuộc diện thoại với nội dung ghê rợn cứ đều đặn được gọi tới nhà cô vào mỗi buổi chiều thứ 4 hàng tuần. Kẻ thủ ác ra tay không để lại dấu vết, kéo theo sự biến mất bí ẩn của người mẹ trẻ mà cho tới nay vẫn chưa có lời giải đáp.

Bãi đỗ xe nơi Dorothy mất tích.

Bãi đỗ xe nơi Dorothy mất tích.

Những cuộc gọi bí ẩn

Vào 4h30 sáng ngày 29/5/1980, khoảng 5 giờ kể từ khi Dorothy Scott mất tích, xe của cô được tìm thấy tại một thung lũng trong thành phố Santa Ana, cách bệnh viện nơi cô được nhìn thấy lần cuối khoảng 16km trong tình trạng bị thiêu rụi.

Nếu trước đây cảnh sát không mấy quan tâm đến sự biến mất của Dorothy thì phát hiện này đã thay đổi hoàn toàn điều đó. Họ nhận định Dorothy bị bắt cóc và mạng sống của cô đang gặp nguy hiểm.

Vài tháng trước khi mất tích, Dorothy đã trở thành nạn nhân của những cuộc gọi hăm dọa từ một người đàn ông lạ. Hắn nói với cô rằng hắn muốn giết cô, sau đó phân xác cô thành nhiều mảnh để không ai có thể tìm thấy được. Đôi khi, hắn lại bày tỏ hắn yêu và muốn ở bên cô như thế nào.

Theo lời kể của mẹ Dorothy bà Vera, Dorothy vô cùng lo lắng và sợ hãi khi bị quấy rầy bởi nhiều cuộc điện thoại với số máy lạ. Trong vài tháng trời liên tục, Dorothy bị một kẻ lạ mặt gọi điện đe dọa và làm phiền khi thì nửa đêm, lúc thì trong giờ làm việc. Nghe qua điện thoại thì giọng nói khá quen thuộc, dù cô đã lục tung trí nhớ của mình để mong phát hiện ra ai đó nhưng không tài nào nhớ nổi. Hắn đôi khi nói giọng rất tình cảm và ấm áp nhưng cũng có lúc hắn lại nổi khùng và giận dữ.

Nỗi ám ảnh mà gã đàn ông điên khùng này gây ra với Dorothy không chỉ ở việc quấy rối cô qua điện thoại mà còn cho thấy hắn đang thực sự theo dõi Dorothy, ví dụ như có thể mô tả chính xác cô đang ở đâu và làm gì. Một lần, sau khi gã nói đã để quà tặng ở ngoài nhà, Dorothy tìm thấy trên kính chắn gió ôtô một bông hồng đã héo úa.

Khi những cuộc gọi nặc danh trở nên nghiêm trọng hơn, Dorothy không còn cảm thấy an toàn khi ở nhà hay nơi làm việc. Dorothy đã tính tới việc mua súng phòng thân. Tuy nhiên, ý tưởng này bị gạt đi vì cô sợ con trai sẽ nghịch ngợm và tự bắn bị thương. Một tuần trước khi mất tích, Dorothy đăng ký học võ karate để biết cách tự vệ phòng thân. Nhưng những gì Dorothy được dạy có lẽ không giúp cô chuẩn bị cho điều sắp xảy ra.

Cuộc điều tra bế tắc

Sau khi Dorothy mất tích, những cuộc điện thoại từ kẻ theo dõi cô vẫn không dừng lại. Cuộc gọi đầu tiên được thực hiện đến nhà của bố mẹ Dorothy khoảng một tuần sau khi Dorothy biến mất. Lúc đó, bà Vera đang ở nhà một mình.

"Bà có phải người thân của Dorothy Scott không?", đầu dây bên kia hỏi. Khi người mẹ trả lời "có", gã đàn ông nói "Tôi đã bắt được cô ta" rồi cúp máy. Cuộc gọi này là manh mối đầu tiên trong cuộc điều tra của cảnh sát nhưng cũng mau chóng dẫn tới ngõ cụt.

Cho đến thời điểm đó, cuộc tìm kiếm của cảnh sát vẫn chưa có tiến triển. Cuộc gọi này là manh mối đầu tiên mà họ có. Nhưng cuối cùng, việc theo đuổi nó cũng không có kết quả.

Trong lúc điều tra vụ mất tích, cảnh sát dặn bố mẹ Dorothy giữ bí mật các thông tin liên quan. Đây là chiến thuật phổ biến của cảnh sát khi xử lý các vụ mất tích hoặc án mạng chưa có lời giải, mục đích là để khi bị thẩm vấn, người bị tình nghi không biết chi tiết về vụ án qua báo đài.

Tuy nhiên, sau một tuần vẫn không có thêm thông tin, bố Dorothy đã từ bỏ việc chờ đợi trong im  lặng và liên lạc với tờ báo địa phương.

Ngày 12/6/1980, cùng ngày tờ báo này đưa tin về vụ mất tích, thư ký tòa soạn nhận được cuộc gọi nặc danh. "Cô ta từng là tình yêu của tôi... Tôi bắt gặp cô ta đi với kẻ khác nhưng cô ta phủ nhận. Tôi đã giết cô ta", người đàn ông bên kia đầu dây sụt sùi.

Người gọi cũng nêu chi tiết một số thông tin không có trong bài báo mà chỉ những người có liên quan đến sự mất tích của cô ấy mới biết, ví dụ nạn nhân đã đeo một chiếc khăn quàng cổ đỏ vào buổi tối cô ấy biến mất, và người đàn ông mà cô ấy đi cùng đêm đó (Conrad) đang được điều trị vì bị nhện cắn.

Cuộc điện thoại khiến gia đình và bạn bè của Dorothy càng trở nên hoang mang.

 (Còn nữa)

--------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Cái chết bí ẩn của mẹ đơn thân và cuộc gọi kỳ lạ vào mỗi thứ 4 vào 4h00 ngày 5/2/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Cái chết bí ẩn của nữ thư ký và cuộc gọi kỳ lạ vào mỗi thứ 4: Mất tích không dấu vết

Khi bị bỏ lại tại bệnh viện, hai người bạn thay vì tức giận lại cảm thấy lo lắng vì biết chắc rằng đồng nghiệp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo True Crime Society, Talkmurderwithme) ([Tên nguồn])
Cái chết bí ẩn của nữ thư ký và cuộc gọi kỳ lạ vào mỗi thứ 4 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN