Yêu nhầm kẻ bất hảo, cô gái gây bi kịch đẫm máu cho gia đình: Mối quan hệ bị ngăn cấm

Từ một đứa con ngoan ngoãn, vâng lời, cô gái này đã trở thành con người hoàn toàn khác sau khi có mối quan hệ yêu đương với một kẻ bất hảo.

Mối quan hệ giữa Jordan Hodge và gia đình rạn nứt kể từ khi cô có quan hệ tình cảm với một kẻ có quá khứ bất hảo bất chấp sự ngăn cản của gia đình. Jordan sau đó phải dọn ra ở riêng trong thời gian dài nhưng cuối cùng vì thương cháu, bà ngoại của cô đã đồng ý cho cặp đôi ở cùng mình với điều kiện phải sửa đổi bản thân. Và đây cũng chính là sai lầm nghiêm trọng của bà.

Mối quan hệ bị ngăn cấm

Với hy vọng mong manh gặp lại người mẹ đang mất tích của mình, Dara Hodge lái xe ra những cung đường mòn mẹ thường đi, bất ngờ phát hiện xe bán tải của mẹ đậu phía sau ngôi nhà di động của con gái mình là Jordan Hodge.

Dara nhanh chóng gọi cho chồng và cảnh sát để thông báo phát hiện này. Cảm thấy nghi ngờ, các nhà điều tra bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về quá khứ của Jordan.

Jordan vốn là một người con ngoan ngoãn, luôn gần gũi với cha mẹ, người thân. Tuy nhiên, kể từ khi cô quen biết và trở thành bạn gái của Kenneth Carlisle thì mối quan hệ tốt đẹp ấy bắt đầu rạn nứt. Jordan dường như cũng biến thành con người khác.

Jordan Hodge và bạn trai Kenneth Carlisle

Jordan Hodge và bạn trai Kenneth Carlisle

Kenneth Carlisle có một quá khứ bất hảo, nhiều tiền án tiền sự. Cha mẹ của Jordan nhất quyết không tán thành việc con gái qua lại với người đàn ông như vậy. Tuy nhiên, Jordan bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can từ người thân. Không khí trong gia đình từ đó cũng vô cùng ngột ngạt vì những cuộc tranh cãi liên tục xảy ra. Cuối cùng, Jordan chuyển ra ngoài sống cùng bạn trai.

Một thời gian sau, vì thương cháu, bà Linda McAllister đồng ý cho cặp đôi tới ở chung với điều kiện họ phải sửa đổi bản thân. Tuy nhiên, bà Linda sau đó phát hiện 5.000 USD để dành mua bồn tắm nước nóng đã bị Kenneth lấy cắp. Không lâu trước khi bà mất tích, Jordan và bạn trai phải dọn ra ngoài và ở trong một ngôi nhà di động.

Xâu chuỗi các tình tiết lại với nhau, cảnh sát tập trung điều tra sâu hơn vào lời khai đầy mâu thuẫn của người cháu ngoại Jordan với gã bạn trai.

Lời khai mâu thuẫn

Điều tra viên đến nơi Jordan ở để lấy lời khai. Cô lặp lại lời khai giống với câu chuyện đã thông tin với mẹ mình, và nói thêm rằng bà ngoại đã cho cô mượn xe bán tải từ khoảng 13h-14h ngày 4/7/2017 sau khi chiếc xe của cô bị hỏng. Lý giải việc không thông báo cho mẹ biết chuyện này, Jordan nói là do bất đồng với cha mẹ nên không muốn nói chuyện nhiều.

Jordan cũng khẳng định bà ngoại đã giao thẻ tín dụng cho mình để mua thức ăn cho chó trong khi họ vắng nhà. Điều tra viên yêu cầu khám xét căn nhà di động của cặp đôi nhưng họ từ chối với lý do bị mất chìa khoá.

Dù cảm thấy có điều đáng ngờ trong câu chuyện của Jordan nhưng phải tới sáng hôm sau, điều tra viên mới có cơ sở củng cố nghi ngờ của mình sau khi nhận được bản sao kê từ ngân hàng, ghi nhận giao dịch đáng ngờ từ thẻ tín dụng của bà Linda phát sinh sau khi hai vợ chồng bà mất tích.

Theo đó, giao dịch xấp xỉ 1.000 USD này được thực hiện vào nửa đêm 4/7 tại siêu thị Walmart, bao gồm mua sắm và rút tiền mặt. Chi tiết hoá đơn cho thấy không có bất kỳ món đồ nào dành cho chó.

Hệ thống camera giám sát trong siêu thị ghi nhận cặp đôi vui vẻ và hạnh phúc, "thậm chí chụp ảnh tự sướng" khi lái ôtô bán tải màu xanh của Linda vào trong bãi đậu xe. Các đoạn phim khác cho thấy cả hai đã dùng thẻ tín dụng lấy cắp trong chuỗi máy ATM, họ đã chi khoảng 11.000 USD trong khoảng 10 ngày cho các khoản mua sắm pho mai, máy điều hoà, thuốc nhuộm tóc, chất tẩy rửa và nhiều thứ khác nhưng tuyệt nhiên không có thức ăn cho chó.

Mốc thời gian trong các đoạn phim chứng minh họ sử dụng xe bán tải và thẻ tín dụng trong vòng 12 giờ kể từ nửa đêm 4/7. Điều này hoàn toàn trái ngược lời khai ban đầu của Jordan về việc mượn xe từ khoảng 13h-14h cùng ngày.

Cả hai bị bắt ngay sau đó về tội trộm cắp thẻ tín dụng và tình nghi liên quan đến sự mất tích của bà hai vợ chồng bà Linda.

(Còn nữa)

--------------

Mời quý vị đón đọc bài tiếp theo của loạt bài Yêu nhầm kẻ bất hảo, cô gái gây bi kịch đẫm máu cho gia đình vào 4h00 ngày 8/2/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Yêu nhầm kẻ bất hảo, cô gái gây bi kịch đẫm máu cho gia đình: Biến mất bí ẩn

Chưa kịp tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc của cuộc hôn nhân mới, cặp vợ chồng mới cưới bất ngờ biến mất không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Yêu nhầm kẻ bất hảo, cô gái gây bi kịch đẫm máu cho gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN